1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia hành trình văn hoá cùng JC nào ;-) CHẶNG THỨ 2

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    he he , batis nhớ là đã tưng xem một phim truyền hình về cái việc này rồi, mỗi tội không nhớ rõ lí do, hic .. thế nên đành ăn theo em Bung ( tại Bung định ăn theo anh nhá !! ) ..
    Do đó, phỏng đoán là đáp án 2 .
    ________________________


    FORZA MILAN
    to be number one again ...
    ________________________
  2. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Alua, tại sao không phải là đáp án 3 nhỉ. Tui thích số 3 lắm, nhưng thôi hay là liều ăn theo với Batis và em Bung nhỉ. Chọn số 2 vậy.
  3. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chọn đáp án 2. Để mà được đông khách thì hình như người Nhật có cái tượng con mèo rồi đúng ko.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà vì sự trả lời chậm trễ! nhưng rất tiếc, chưa có ai trả lời đúng cả, câu trả lời ở đây là đáp án số 2: để mong được đông khách

    Điều này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vua chúa ngày xưa thường có rất nhiều cung tần mỹ nữ, mỗi một cung phi lại được vua xây cho một căn nhà, do đó mỗi đêm vua phải đi hết nhà nọ đến nhà kia để thăm nom các cung phi. Phương tiện di chuyển của nhà vua thời đó là xe bò, vâng, chính xác là xe bò đấy ạ, vì người ta ghi là ?>S mà, tốc độ rất chậm nên nhà vua dù thế nào cũng ko thể đi hết hoặc ở lại lâu với các cung phi được. Những cung phi ko được nhà vua thăm nom thường xuyên bèn nghĩ ra một cách có một ko hai là rắc muối ở trước cửa nhà mình. Khi xe bò của vua đi qua, con bò vốn rất thích ăn muối ( cái này bi giờ em mới biết ) nên nhìn thấy muối là dừng lại ngay, có đánh đập thế nào cũng ko chịu đi, vì vậy nhà vua đành phải nghỉ lại nhà của cung phi đó.


    Và đây là câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn.

    Máy bán hàng tự động xuất hiện đầu tiên tại nước nào?

    1. Mỹ
    2. Anh
    3. Ai Cập

    No man no cry, No woman no laughter
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Nhìn câu hỏi kiểu này chắc là Ai Cập rồi. Em chọn đáp án 3.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  6. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chọn phương án ba. Đó là những mày bán hàng đặt trên sa mạc cho khách bộ hành đi qua mua cocacola uống, hì.

    "Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào"
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Stinger lần thứ 2 trả lời đúng câu hỏi, Sting hãy cố lên để nhận được một phần thưởng hấp dẫn của nhà tài trợ đắp bờ zíc

    đúng vậy, câu trả lời ở đây là đáp án số 3: Ai Cập. Đó là những chiếc máy bán nước thánh tự động được đặt trước cửa các ngôi đền, hoạt động theo một nguyên lý rất đơn giản là khi cho một đồng tiền xu vào thì một lượng nước nhất định sẽ chảy ra.

    Sau đó, vào năm 946, tại Trung Quốc người ta đã phát minh ra một chiếc máy bán bút chì tự động cũng theo nguyên lý tương tự như trên. Phải đến nửa sau thế kỷ 19, chiếc máy bán hàng tự động theo kiểu hiện đại mới lần đầu xuất hiện tại Luân Đôn. Đó là một chiếc máy bán bưu thiếp tự động. Còn tại Nhật Bản chiếc máy bán hàng tự động đầu tiên ( bán tem và bưu thiếp ) xuất hiện vào năm Minh Trị thứ 37, tức năm 1904

    đây là câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn, một câu hỏi tương đối dễ Tại sao đèn giao thông lại có 3 màu xanh, vàng, đỏ?

    1. Đó là 3 màu cơ bản nhất trong số 7 màu cơ bản
    2. Do 3 màu đó có tác dụng nhất định tới tâm lý người đi đường
    3. Không có lý do gì đặc biệt.

    No man no cry, No woman no laughter
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , mit nhá, chả cho người ta chả lời rùi hãy cho đáp án, ghét thế . Thôi, bỏ qua ...
    Còn câu đèn giao thông nghe có vẻ củ chuối nhể, xem nào ... giả sử như có đồng chí nào mù màu, không nhìn đc màu đỏ thì gay đấy nhể, thế nên chắc không phải 2 đáp án đầu, he he.. nhưng mà đáp án 3 nó thế nào í ... nhưng thôi, kết luận cuối cùng : ĐÁP ÁN LÀ CÂU SỐ 3.
    The world will be RED & BLACK again ....
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    tại em thấy anh post bài ở topic khác nên em nghĩ anh đọc rồi chứ!
    No man no cry, No woman no laughter
  10. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí Mít không lạc đề !!!
    Chị cũng chọn đáp án là số 3 hehe.....
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....

Chia sẻ trang này