1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia hành trình văn hoá cùng JC nào ;-) CHẶNG THỨ 2

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    3

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  2. grass_of_May

    grass_of_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui..răng mà giống đánh số đề ri trời......chả bít câu hỏi ở chốn nào nữa....
    Quái lạ!Làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
    Bốn phương mây nước người đôi ngả
    Hai chữ tương tư một gánh sầu.
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    trời ơi răng lại có người vào than một câu thế trời ... chả thấy câu trả lời ở đâu nữa..
    anh vẫn đáp án 3 mit nhá ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    A dua theo mọi người ..Tui thấy câu ba có lẽ chính xác hơn ... Nước mỹ thường hay có trò phá cách mới hiìii
    Trả lời : Câu 18 : Số 3
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    2 (Kho^ng go~ ddwoc tieng Viet cu' qua)
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có câu trả lời ..Hic không biết có đúng không nữa nhỉ ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hic, rất tiếc là câu hỏi cuối cùng không có ai trả lời đsung cả Câu trả lời ở đây là đáp án số 1 cơ.
    Thế vận hội Olympic đầu tiên được tổ chức vào năm 1896. Có 311 vận động viên tới từ 13 quốc gia, thi đấu ở 9 bộ môn khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng một động viên nữ nào vì khi đó người ta quan niệm thể thao là chỉ dành cho nam giới. Tuy nhiên có một câu chuyện khá bất ngờ đã xảy ra vào ngày thi đấu môn chạy marathon. Ngay khi các vận động viên vừa chạy qua khỏi vạch xuất phát, đột nhiên từ một gốc cây oliu gần đó, một cô gái cũng xuất phát theo. Đó là cô Melpomene, một cô gái người Hy Lạp. Bạn trai của cô đã lái xe ô tô theo sau, động viên cô trong suốt cả chặng đường. Người về nhất trong cuộc thi đó có thành tích 3h, còn Melpomene đứng thứ 17 với thành tích 4h.
    Vậy là Stinger lại về nhất ở chặng này rồi, thế là Mít phải khao Stinger những 2 lần cơ à? hic hic...
    Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cuộc thi này, đặc biệt cảm ơn những bạn mới tham gia JC như anpha_au hoặc là thành viên của các box hàng xóm như vusonviet, gio_mua_dong, Tus Phê bình miu_miu bỏ chơi giữa chừng nhá
    Bây giờ xin nhường chỗ cho bạn vusonviet post đáp án câu hỏi về thần thoại Hy Lạp.
    Hẹn gặp lại mọi người ở chặng thứ 3 nhé! Nhưng chắc là cũng phải rất lâu nữa mới đến! hic hic.
    Danh sách những người đã trả lời đúng
    1.Stinger: 12câu
    2. Batistava: 10âu
    3. Khongsaurang: 9câu
    4.Akai_usagi: 7 câu
    5. Visser Three: 7 câu
    6. Anpha_au: 6 câu
    7.Kawai_pig: 6 câu
    8. Miu_miu: 3 câu
    9. Xsa: 3 câu
    10. vusonviet: 3 câu
    11. gio_mua_dong : 2 câu
    12. Tus: 1 câu

    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  8. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Lại Hy Lạp rồi. ĐÃ bảo đây là thần thoại Ai Cập mà.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  9. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là đáp án của câu hỏi về thần thoại Ai Cập:
    Ðể hiểu được vấn đề này chúng ta phải bắt tay vào nghiên cứu văn hoá, lịch sử và thần thoại Ai Cập. Bên cạnh đó phải tìm hiểu về các vị thần linh lớn của nền văn minh này. Cần phải nói thêm rằng mỗi vị thần Ai Cập là một nguời có thực, thường là vua hoặc xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc. Thần Osiris (tiếng Ai Cập là Usiri) là vị thần cai quản sông Nile và nông nghiệp, thần của sự màu mỡ. Thông tin về xuất thân của vị thần này lại rất mờ mịt, hầu như không có. Một số thông tin tìm được cho rằng ông ta là thần thành hoàng của vùng đất Busiris và là hiện thân của sự màu mỡ nơi trần gian. Một số khác lại chứng minh rằng Osiris là một vị anh hùng được tôn thờ thành thần. Theo những bằng chứng lịch sử thì vào khoảng năm 2400 TCN ông vừa là vị thần sông Nile vừa là vị vua được hồi sinh. Bằng chứng này rất phù hợp với quan niệm kết hợp vương quyền và thần quyền của Ai Cập cổ đại. Theo những lập luận về thần thoại Ai Cập cổ đại của nhà sử học Hy Lạp Plutarch thì Osiris đã bị Seth - vị thần chiến tranh ám sát và phanh thây thành 14 mảnh và vứt rải rác khắp Ai Cập. Cuối cùng, vợ của Osiris là Isis cùng với em gái mình là Nephthys đã đi khắp nơi thu lượm các mảnh xác của Osiris đem mai táng. Chỉ còn một phần xác cuối cùng Isis không mai táng, rồi sau Isis đã hồi sinh lại Osiris từ mảnh xác này. Nữ thần Isis (tiếng Ai Cập là Aset hay Eset) là vợ của Osiris. Thông tin về vị nữ thần này cũng không nhiều. Trên các cổ tự vách đá kim tự tháp (Pyramid Texts) chỉ thấy nói đến Isis là vị thê tử đã khóc thương người chồng quá cố - thần Osiris, đã thu lượm xác chết của chồng mình đem mai táng, rồi hồi sinh ông ta bằng khả năng phép thuật kỳ diệu của mình). Isis đã giấu con trai mình là Horus khỏi tai mắt của thần Seth, kẻ đã giết Osiris. Isis đã bao lần xả thân chiến đấu bảo vệ con trai khỏi nanh vuốt của các loài dã thú. Ðến khi Horus trưởng thành đã trả thù cho cha mình và đã đánh bại Seth. Thế nhưng Isis đồng thời cũng là em gái Seth và trong trận chiến cuối cùng giữa Horus và Seth, Isis đã rất lưỡng lự, một bên là con trai mình, một bên là anh trai, thật là tiến thoái lưỡng nan. Và cuối cùng, trong một phút do dự, lòng trắc ẩn trong Isis đã trỗi dậy, lấn át cả tình mẫu tử, Isis đã che đỡ cho Seth. Kết quả là Isis đã đầu lìa khỏi cổ dưới lưỡi gươm của Horus trong trận chiến đó. Mặc dù tính khí của Isis thất thường, nhưng dưới con mắt của người dân Ai Cập Isis và Horus rất được kính trọng bởi tình mẫu tử. Họ được tôn thờ là biểu tượng tôn nghiêm nhất của quan hệ mẫu tử. Isis là chỗ dựa của Horus, đã bảo vệ, che chở Horus và chính vì thế Isis là nữ thần của sự chở che, bảo vệ. Ta hãy tạm dừng nói về vị nữ thần này mà nói đến những vị thần khác. Ptah (còn gọi là Phthah) là vị thần tạo hoá, người tạo nên vạn vật, thần bảo hộ thủ công nghiệp. Ông là thần thành hoàng đế đô Memphis. Tầm quan trọng về chính trị, tâm linh cũng như kinh tế của kinh đô Memphis đã làm cho sự tôn sùng Ptah lan rộng khắp Ai Cập. Ông được biểu trưng như một người đàn ông có bộ râu giả trong trang phục xác ướp, đội mũ chỏm. Ptah thường kết hợp với Seker và Osiris tạo thành một thế lực vĩ đại. Re (hay còn gọi là Ra, hay Phra là vị thần mặt trời, thần tạo hoá. Vào thời cổ đại ở Ai Cập người ta tin rằng vị thần này hàng ngày chu du trên bầu trời và hàng đêm tuần tiễu dưới lòng đất. Ðể đem lại ánh sáng cho trần thế mỗi ngày, Re thường phải chế ngự con rắn yêu quái Apopis. Là vị thần tạo hoá, Ra đã được sinh ra từ đống hỗn độn thuở khai thiên lập địa. Ðống hỗn độn này đã sản sinh ra 9 vị thần mà Ra là người đầu tiên ra đời. Lúc đầu thì vị thần mặt trời có dáng vẻ của một con chim cắt và được sánh với Horus - con trai của Osiris và Isis. Tức là chính Horus mới là thần mặt trời chứ không phải là Ra. Thế nhưng từ triều đại thứ 4 (thế kỷ 26 TCN) Ra đã nhảy lên vị trí đầu và chiếm lĩnh vị trí thần mặt trời. Từ triều đại thứ 11 (1980TCN) tại Thebes Ra đã được kết hợp với Amon để trở thành Amon-Re - vị thần quốc gia. Amon (hay còn được gọi là Ammon, Amen, Amun) là vua của bách thần. Amon là thành hoàng của vùng đất Khmun (Hermopolis) - Trung Ai Cập. Horus (tiếng Ai Cập gọi là Hor hay Har) là vị thần mang hình dáng của con chim cắt, hai mắt của nó là mặt trời và mặt trăng. Horus là vị thần của trời xanh. Cha của Har, Osiris là thần của trần thế (Khôn) còn Horus là thần của bầu trời (Càn). Ông là đối thủ bất diệt của Seth. Trong trận chiến với Seth ông đã bị thương ở mắt bên trái (tức mặt trăng), sau này con mắt này được thần Thoth chữa lành. Ðó là sự giải thích cho hiện tượng trăng tròn và trăng khuyết. Sau khi hạ được Seth, sự tôn thờ Horus được lan truyền khắp Ai Cập và là biểu tượng cho sự thống nhất các vùng đất của Ai Cập. Thoth (tiếng Ai Cập là Djhuty) là thần mặt trăng. Ông là vị thần của tón học, của kiến thức và chữ viết. Chính ông đã từng che chở cho Isis trong suốt thời kỳ mang thai. Seth (còn gọi Setekh hay Setesh) là thần chiến tranh, vua của sa mạc, của bão cát và rối loạn. Nói tóm lại theo thần thoại Ai Cập Seth là một tên vô lại. Seth là hiện thân của tội ác và sự bừa bãi, hỗn độn trong xã hội Ai Cập. Một việc nữa có ý nghĩa không kém phần quan trọng là Seth và Osiris chính là hai anh em. Sau này Seth đã giết chết Osiris để rồi con trai của Osiris là Horus đã trả thù cho cha mình, giết chết Seth. Thần Seth là một nhân vật có tính cách hết sức khoe hiểu. Ông này đã ra đời bằng cách phá vỡ tử cung của người mẹ (đúng là rạch giời rơi xuống). Là một tên lừa gạt đểu cáng, là người chồng đã phản bội nữ thần Nephthys, Seth đã giết Osiris là tiếm ngôi của ông này. Ấy vậy nhưng Seth lại là người che chở cho Ra, giúp Ra tiêu diệt quái vật Apopis. Quay lại với huyền thoại về Isis, tên của vị thần này theo tiếng Ai Cập có nghĩa là ?ongai vàng?. Như đã tả ở trên, Isis là vị thần của sự chở che, bảo vệ. Bên cạnh đó, trên thực tế khả năng của Isis rất diệu kỳ và mạnh mẽ, vượt trội hẳn so với các vị thần khác. Isis là hiện thân của vị thần bảo vệ cho người chết, luôn hành động vì lợi ích của các người bệnh. Hình tượng của Isis là một phụ nữ xinh đẹp mang cái ngai vàng nhỏ ở trên đầu, hoặc ngồi trên ngai vàng (có thể là ngồi một mình, hay bế đứa con trai Horus trên tay), hoặc quỳ khóc trước quan tài người chồng Osiris quá cố. Với cương vị một người khóc thương, Isis cũng được chọn làm vị thần trong các nghi lễ liên quan đến người chết (cúng bái, mai táng). Là một vị thần đầy phép thuật, Isis đã chữa trị và phù hộ cho những người bệnh, cải tử hoàn sinh cho nhiều người. Với cương vị người mẹ, Isis là người đem lại sự sống cho muôn dân Ai Cập. Sự tôn sùng Isis bao trùm khắp Ai Cập. Trên khắp các vùng đất Ai Cập, Isis được tôn thờ như một đức thánh mẫu thiêng liêng đầy lòng nhân ái, là người chở che muôn dân tránh khỏi cái ác. Sự tôn thờ Isis thậm chi đã vượt qua biên giới Ai Cập, lan sang cả một số vùng đất của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Ở đó người ta còn gọi Isis bằng cái tên Sirius ?" vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  10. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đó là đáp án rút gọn rồi đấy. Đáp án "xịn" dài gấp 3 lần như vậy cơ. Dài quá sợ mọi người đọc sẽ chán nên tớ cắt bỏ bớt đi.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]

Chia sẻ trang này