1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia hành trình văn hoá cùng JC nào ;-) CHẶNG THỨ 2

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hic, thế túm lại ai mới là vị thần tối cao đây?? mà sao quan hệ giữa mấy vị thần này rắc rối thế. Seth là anh trai của Isis. Isis là vợ của Orisis. Nhưng Orisis và Seth lại là 2 anh em. Vậy hoá ra Isis và Orisis là 2 anh em???
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  2. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi xong chả hiểu cái gì cả. Thế tóm lại là đáp án nào? Isis à?
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  3. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    to Stinger: đọc hết mà không hiểu thì lạ thật bác này, đúng là Isis chứ còn gì nữa.
    to All: đáp án là Isis
    to mit-uot: Ngày xửa ngày xưa, ở Ai-Cập cổ đại, vương quyền được gắn liền với thần quyền. Các vị vua tự xưng là thần linh (ở TQ vua xưng là Con trời, còn ở Ai cập thì vua là Trời), thần dân thì tin sái cổ. Các bác có biết tại sao không? Có lẽ là do quyền lực lúc ấy chủ yếu nằm trong tay tầng lớp tăng lữ (bọn này rất tích cực lăng xê cho vua, chủ yếu cũng là để vua dùng quyền lực tối cao của mình để bảo vệ lợi ích thống trị của họ). Theo truyền thuyết Ai Cập cổ đại thì các thành viên hoàng tộc là hiện thân của các vị thần (nhưng hình như là không phải thành viên hoàng tộc nào cũng là thần đâu, mà chỉ một số người có ảnh hưởng mạnh thôi). Osiris, Seth và Isis là 3 anh em ruột. Lúc đó người ta chưa cấm kết hôn cùng huyết thống. Ở TQ cũng vậy, nhưng ở đó người ta kết hôn cùng huyết thống là để giữ cho của giả khỏi rơi vào tay người ngoài, còn ở Ai Cập vì lẽ gì thì tớ chưa biết. Vậy nên việc Isis là vợ của Osiris không có gì phải thắc mắc cả, lúc đó người ta coi đó là chuyện bình thường, thậm chí còn cho rằng phải như vậy. Còn việc Seth và Osiris "chiến" nhau thì càng không phải thắc mắc. Chuyện Huynh đệ tương tàn xưa nay đâu có thiếu gì.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  4. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi Chặng thứ ba (mà mit-uot đã quảng cáo là phải chờ lâu), tớ xin mạn phép post lên một số câu cho cả nhà đọc và đoán thử cho vui nhé. Khi nào bắt đầu Chặng 3 thì tớ sẽ thôi. Cả nhà có ok không?
    to mit-uot: xin phép mit-uot nhé.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    uh, vusonviet cứ post lên đi ! Nếu cần thì bạn mở ra hẳn 1 topic riêng cũng được
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  6. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tớ post lên đây cũng được rồi, ngại lập topic mới lắm, vì sau này không xoá đi được.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  7. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Lại có bác nào ghen ăn tức ở xoá bài tui rồi, mà chả thèm mes, mới cả bác vusonviet làm cái tôpic mới đê.. đừng cho vào đây, cái tô pic này của em mit thui .. mới cả thế cho nó tập trung .

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  8. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì xin góp ý với bác là câu hỏi của bác hơi bị lệch nghĩa. Isis là vị thần được sùng bái nhất Ai Cập, nhưng câu hỏi là "ai là vị thần tối cao" cơ mà? Ở đây theo tôi thì "tối cao" được hiểu theo nghĩa là đứng đầu trong các vị thần chứ nhở? Vậy thì phải là Ra mới đúng, bởi vì Ra là vị thần đầu tiên, dĩ nhiên là đấng tối cao rồi. Còn nếu câu hỏi là "ai là vị thần được tôn sùng nhất", hay đại loại như vậy, thì mới là Isis chứ.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  9. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tối cao hình như là không đồng nghĩa với việc ra đời đầu tiên đâu. Dẫn chứng: nếu tớ không lầm thì ở Hy Lạp, thần Zeus không phải là vị thần đầu tiên, nhưng ông lại là thần tối cao do khả năng và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Alúi Giàng ơi, mới có mấy ngày mà cứ loạn xà hết cả lên rồi. Chả biết trả lời sao nữa, đề nghị cho câu hỏi tiếp theo. Coi như bỏ qua câu 1.

Chia sẻ trang này