1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia: Hội nhậu 85-89. Thông tin chi tiết ở trang 2!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snow_Flakes_new, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hãy tham gia: Hội nhậu 85-89. Thông tin chi tiết ở trang 2!

    US( SS ) mở đầu:
    "Kính" chao` mọi người !
    Hôm nay là ngày 7/6,là ngày thi cuối cùng của các em 87 ! Hê hê,trong đó có 1 thành viên wan trọng (Snowflakes hội phó của box 85-89 ta) đi thi...Xin lỗi mọi người nhá,nghe cái chủ đề thế thôi chứ thực ra cũng chẳng có gì ! Chuyện là hôm nay lúc 1h00 trưa SS đang chuẩn bị....ăn cơm thì đột nhiên nghe một tiếng gọi "thất thanh" : Anh US ơi !!! Hê hê,nhìn xuống thấy ngay anh chàng đẹp trai SN đang dựng xe lên hè.SS vội nhảy xuống và hỏi chú ta:Hôm nay làm bài thế nào,cậu ta trả lời ngay:Ha ha ! Dễ wá,không 10 cũng phải được 9 (Toán đấy nhá,đâu phải vừa[​IMG],mà hôm wa chàng ta vừa than với SS là môn Lý "đứt chắc rồi")........Ha ha , nói đi nói lại cuối cùng cả hai thằng kéo nhau đi trả đĩa CD với SS.Trả 1 hồi tới 8 cái CD lận,rồi về nhà anh "mượn" cái xe máy "cà tàng" của ông anh đèo SN đi thi môn Anh Văn.Đến 3h15 anh đợi chú SN trước cổng trường Phan Chu Trinh,đến 3h30 thì thấy 1 anh chàng nhìn ngô ngố đứng ngơ ngác tìm ai đó......Wá ! nhìn kỹ hoá ra anh chàng đẹp "giai" nhà ta ! Thế là 2 thằng kéo nhau đi........ăn cháo,mà lại còn là cháo lươn nữa chứ. Hê hê ! cái món cháo lươn này thì hết chê rồi,ngon tuyệt (2 thằng đang đói mới chit chứ) + thêm 2 cốc trà đá . TUYỆT ! ko còn gì để nói.Lúc đứng dậy SN rút cái "tập" tiền ra....trời trời ! nhìn choáng wá (Hê hê ! giá muh ta có súng ở đó thì cướp liền[​IMG]) Trả tiền 2 bát cháo + 2 cốc trà đá (Lúc đó SS em nhìn chàng ta với một ánh mắt ngưỡng mộ , vừa đẹp "giai" vừa hào phóng sao lại có người hoàn mỹ thê này nhở !!!) .... Hà hà ! 2 thằng ăn xong thì thấy "khát nước" sang ngay hàng nước mía bên cạnh uống....Chà chà ! nước mía ở đây vừa ngon vừa nhiều....uống mà thấy đã ! Rồi SN lại rút tiền ra trả (hix hix ! tại sao anh ta lại hào phóng đến thế nhảy.Vừa trả tiền cháo xong muh ! ) ....He he ! tưởng nhìu ,SN nhà ta giật mình khi nghe tin là 2 cốc nước mía giá............. 1000đ/cốc hê hê ! Phởn chí ,2 thằng đi thẳng về nhà SS rủ thêm anh chàng Melody ...Hơ hơ ! về gần tới nhà,xa xa thấy ai cao cao,đội mũ,áo trắng (nhìn đẹp trai wá trời lun) .... he he tưởng ai xa lạ hoá ra chàng Me .Bên cạnh còn một "người đẹp" beo béo (mẹ của Me chứ ai [​IMG]). Haha, lúc đó mà nhìn thấy cải bản mặt của Mel thì....[​IMG]. Sau đó cả ba kéo nhau đi..... Ăn.
    Snow tiếp chuyện:
     Đầu tiên là Chè Lộc Tài ngồi ăn. Đen ko chịu được, SN lên đó vấp phải cái ghế 2 lần, Me thì 1 lần còn US thì..... chẳng sao cả ngồi cười hehe. Ngồi xem cái menu, gọi ra 2 cốc chè thái, 1 đĩa khoai " ta " chiên, 1 bát đen đen nhìn giống..... chí mà phù, 1 chai fanta ( uống xong say như say rượu )  và 2 cốc rượu nếp. Ặc Ặc!! Đang ngồi ăn thì..... có 1 đôi bước lên. Cái thăng cha đó nhìn xấu ko chịu được mà có GF thì..... xinh quá. Nhìn ng' ta nắm tay nhau mà ko ăn nổi. Tức ko chịu được bèn phải ăn nhanh rùi chuồn cho lẹ ko thì cái thằng cha đó chắc phải vào bệnh viên. Ăn xong ở LT, thấy trời thì nóng, cổ thì đắng, lại ra hàng nước mía ngồi. Ăn nhìu, uống nhìu đi ko nổi. Cuối cùng thì cũng lê được cái xác về nhà US. Lại đi tiếp.
    ........ May thật, lúc ngồi ăn chè thì trời nó mưa. Nhưng muh ko may mãi được. Đang ăn bánh bao chiên thì trời...... mưa to ko chịu được. Ba chàng ngồi ngắm mưa mà lòng đau sòt vì..... ko đi đâu được. Tiếc là mang nhìu đồ quá ko thì vứt đó ra tắm mưa[​IMG]. Ăn rì nhỉ? Ah! Ăn bánh bao chiên, uống tào phớ sữa đậu nành. Ah! Fê ghê, cả ngày chẳng làm rì ngoài ngồi ăn. Ăn xong đợi trời mưa ngớt thì kéo nhau vào ngồi net. Trời ạ, cái hàng đó phải nói là chuối của chuối. Đầu tiên, bước vào thấy man mát ( nghĩ là nó bật điều hòa ), ai ngờ ngồi được 1 lúc thì....... mồ hôi chảy nhìu hơn cả mưa. Đã thế.... máy thì...... kinh ko chịu được. Ngồi 1h mà chẳng được việc gì được cái " đá hình " được mấy em xinh xinh. Mất tiền + chẳng làm được rì, cả lũ kéo nhau lên bánh mì Hòa Mã..... Lại ăn tiếp rùi[​IMG]. Nhưng muh, đang đi, chợt nhớ ra là quán net nhà baby ở gần đó. Vậy là bỏ cả ăn ngồi vầ. May thật, gặp vợ ở đó. Xong rùi thì.......
    Chút nữa viết tiếp. Nghỉ đã, mỏi tay quá!!!!![​IMG] Phần sau hấp dẫn hơn!!
     It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend

    Được sửa chữa bởi - snow flakes vào 13/06/2002 22:03
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi.thế này chắc mấy boy nhà ta bị đầu thai nhầm.Đáng nhẽ phải làm girl mới đúng.Ăn dữ quá,ăn dữ,....gần bằng mình
    hôm nào xuống HP chơi rủ các bác đi ăn cái nhẩy !
    [​IMG]
  3. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi ăn mà không rủ em đi . hu hu . Lần sau có đi ăn thì fải fone theo số 0912971050 cho em phát nhé . híc híc hè ở nhà buồn muốn chết

    Nam thực như hổ
    Nữ thực hơn nam
    [/size=4]
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ..... tiếp nèo
    Uhm! Ngồi chat ở chỗ baby mãi. Hichic, tức ko chịu được, đang ngồi thì........oaoa, đau quá. Chân SN bị chuột rút hay mèo rút rì đó. Đau ko chịu được. May mà hết nhanh ko thì......" cười nhe răng " ra. hichic, về đến nhà thì đã gần 11h.
    Uhm!! Vậy là hết 1 ngày!
    Sang ngày hôm sau:
    Uhm!! 8hxx' sáng! Trời ạ! Đã đến 8h30' đâu muh us và mel lại đến nhà mình thế kia, đã hẹn là 8h30' mới đến cơ muh. Thế là cả 3 rủ nhau đi bơi. Bơi đang chán vì chẳng có em nào để " đá hình " thì.....oa, xinh quá. Cả 3 đứa vừa mới bước ra khỏi bể thì..... em bước tới. Đi qua mặt 3 con ng' cô đơn. Trời ạ! Sao lại có ng' xinh đến thế cơ chứ. Hichic, chỉ tiếc cho US là ko đeo kính thế nên nhìn ko rõ. Hihi, con em và melody thì..... nhìn em ý hoài muh ko bít chán. Hichic, em đi thiếu chút nữa là nhằm cái cột mà tông. Hichic, ko còn lời nào để nói nữa rùi. Xinh quá!!!!!
    Hichic, thật tiếc là em lại đến đúng lúc mình lên. Ặc ặc, cơ hụi ngàn năm có 1 đã qua rùi. Em đi rùi nhưng muh cả 3 vẫn nói về em ý. Hichic, mình đã có vợ rùi chớ ko thì......., cả us cũng vậy chỉ có melody là free thôi. Hihi, lúc đi về, gặp cái quái rì ý. Ngó vào thấy mấy chị đang nhẩy múa. Hichic, dân ng' ta vô coi đông ko chịu được. Hehe, lúc đó 3 thằng mải nhìn quá, chút nữa tông vô cái xe tải. Uhm! Bơi xong rùi thì...... đói quá. Đi ăn rì bây rờ. Ah! Nghĩ xem nào! Việc đầu tiên là đi uống cái rì cho " fê " đã, " uống " nước bể bơi mãi rùi. Vâng! Lại nước mía. Ngon ko chịu nổi. Uhm! Uống xong thì phải ăn chứ, ko ăn chịu thế lào được. Hichic, nghĩ mãi ko ra. Nào thì cháo lươn ( đừng nhầm với mấy con lươn muh phải dùng roi để bắt nha ), bánh cuốn, bánh mì,..... Ah! Đây rùi, ăn bánh mì. Hihi, cuối cùng cũng tìm ra cái để ăn. Hichic, ng' ta nói muốn ăn thì phải lăn vào bếp ko sa chút nào. Để ăn được bánh mì thì.....phải bỏ ra ko ít công sức đâu nha. Hichic, bắt đầu đi từ Chợ....rì nhỉ wen rùi......ah nhớ rùi chợ.....Hàng Da, đi lên tận..... Thái Thịnh. Hichic, lên đến nơi. Hichic, từ xa nhìn vô đã thấy thèm. Hihi, gọi 3 suất + 6 cốc nhân trần........... Chút nữa kể tiếp. Bị mắng rùi.
    It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend
  5. Safer-Sephiroth

    Safer-Sephiroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chú SN này nói nhanh ghê làm anh ko kịp nói !
    Mà hôm 2 thằng ác thật,nhìn em áo hồng chằm chằm ko chớp mắt.........hu hu ! Đau wá,tự nhiên lại ko đeo kính mới chít chứ.
    Hôm nào anh em mình đi bữa nữa đeeeeeeeeeeee
    Kẻ căm thù Yahoo Messenger
    [​IMG]
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hic hic.Mặc dù baì này rất hay nhưng theo chip nghĩ ko cần phải dính lên đâu snow ạ.Vì ko phải là chuyện chính trị hay thông báo khẩn đến toàn thể member của box mà.Đúng ko ?He he.chúc mừng lên hội phó nhá.Mở liên hoan khao cái nhẩy ?Set title nhanh lên để đợt xuống HP chip còn biết để giới thiệu với cô,dì chú,bác trong HPC yêu dấu của chip !
    [​IMG]
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hichic, hỉu nhầm ý SN rùi. Đang định kể nốt rùi thành lập hụi nhậu trên này luôn. Haha, 16-6 xuống đó coi hụi nào ăn khỏe hơn nào. Hihi, thông báo cho chip biết là hụi nè bây rờ chỉ có 3 member thui ( US, SN, ME ). Vậy nha! Cố gắng chuẩn bị nhìu money một chút, ăn cho đã
    It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ùi giời .Định thi với hội nhậu-HPC là dại đó.Cứ nhìn hội trưởng là chip nè,hi ,,hi,Các thành viên cũng ko kém.
    có rì các bác cứ american style.em tưởng các bác le cho em
    [​IMG]
  9. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehe chỉ thêm vài chổ ăn nữa đi !!!!!!!!!!! tớ sắp ra HN rồi đây !!!!!!!!!! mấy lần ra HN , ăn loanh quanh chỉ toàn mấy món phở rồi lại miến . Chán lắm rồi . Ah có gì chỉ cho mình mấy chổ đi chơi luôn nhé . Thanks trước !!!!!!!!!!!!! mail của mình đây: loan_d_t@yahoo . com
    Hnt2
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Thui,mọi người cứ xuống HP rùi tha hồ mà kể !

Chia sẻ trang này