1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia: Hội nhậu 85-89. Thông tin chi tiết ở trang 2!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snow_Flakes_new, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè: Haha, ăn xong bánh mì rùi ra ngồi Net ở VDC- Tiền Phong. Fê quá. Net ở đây nhanh thật nhưng muh hình như ko nhanh = hùi trước. Nghe rinoavn nói là hồi trước lên được 100k/s cơ. Hehe, ngồi đó được 2h thì té. Bà con biết trong 2h đó em ngồi lảm rì ko? Hihi, ngồi bói. Ặc ặc,ko ngờ mình lại mê tín đến mức đó. Ah! Nhắc tới bói mới nhớ. Lúc đầu vào VDC, chưa có máy nên ba chàng nhẩy xuống xem sách. Hehe, em với melody hỉu ý nhau ko chịu được. US vừa hỏi là vào mua sách rì thì em và mel đồng thanh nói: " Bói " Haha, thế có buồn cười ko. Vậy là hết 1 ngày nữa.
    Sang ngày hôm sau:
    Sáng, đi học về qua nhà US chơi. Đã thấy mel và us ngồi đọc truyện tranh. Hichic, hai lão nè lớn rùi muh cứ như trẻ con ý. Hihi, rủ đi ăn thì us bảo đợi pig ( pig dễ thương lém bà con ui, ai có nhu cầu tìm bf thì.... ). Hihi, khi pig đã đến thì.... tất cả rủ nhau đi ăn sáng. Hehe, đi một lúc thì mới nhớ là thiếu mất 1 member. Ai nèo? Đố các bác biết đó. Uhm! Nhân vật nè rất ít khi xuất hiện, hay nói cách khác là em chưa thấy bài nào. Hichic, nói vậy hơi quá vì em đi chơi với member nè hôm " Chạy vì trẻ em ". Chính là uptownboy. Hehe, ai ngờ sáng hắn đã ra ngồi net rùi, trong bụng thì chưa có rì. Cả lũ kéo nhau vào hàng net để gọi up thì..... cả lũ lại ngồi vào tiếp. Hehe, thế là us lại phải đi mua bánh mì cho mọi ng'. Hehe, khổ thân us quá!! Đang ngồi đợi bánh mì thì thấy seymour online. Hehe, em bèn lừa lão 1 vố. Em bảo là có đến hơn 10 thành viên đang ngồi đây để chuẩn bị đi nhậu. Hehe, lão sey tin xái cổ, phóng hộc tốc đến. Hehe, đến nơi nhìn choáng quá, chỉ có 5 thèng. Hichic, lão đến đúng lúc us mua bánh mì về thế là lại phải chia bánh mì rùi. Hehe, trong lúc ăn, Sn thấy khát quá, phóng ra ngoài tìm mua sữa. Hichic, khổ thật tìm mãi mới thấy hàng bán sữa. Hehe, ăn bánh mì và uống sữa Yo-Most fê thật. Hehe, ăn xong ngồi net thêm 1 chút rùi cả lũ kéo nhau đi lăng quăng. Hichic, up bị thất tình hay sao muh cứ nhằm đầu ôtô mà lao. Hehe, nói vậy thui, hắn qua đường muh chẳng chịu nhìn rì cả, thiếu chút nữa là bị cái ôtô nó hun. Hichic, đi mỏi chân quá, chẳng được cái rì vô bụng hết. Hehe, lại kéo nhau đi uống nước mía. Hehe, suốt ngày nước mía. Được cái trời nóng uống nước mía vào mới fê. Hehe, thật tiếc cho up ko được thưởng thức 1 món. Hehe, sau khi chia tay up thì cả lũ kéo nhau đi về. Xui cho sey là chẳng ai còn money mà lại đi qua hàng.....k.....e.....m.... Haha, nhìn cảnh cả lũ bắt nạt sey để hắn chi tiền kem thật buồn cười. Hichic, em có 1k muh cũng phải đóng góp vào để mua kem. Hehe, các bác biết kem rì ko ạ? Hehe, kem mít. Đảm bảo chưa ai nếm. Hichic, đừng nhầm với cái loại kem 200d/1chiếc nha. Cái đó vứt đi, cái nè tận 1,5k/ 1chiếc đó. Ăn ngon lém. Hôm nào em chỉ chỗ cho các bác nếm.........
    Thui đến đây hết chuyện rùi. Để hôm 16 nè xuống HP đi nhậu về em kể cho mọi ng' nghe.
    It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    từ đầu đến cuối chỉ thấy ăn thui.Chịu mọi người.thế mà còn phê phán là con gái ko nên ăn quà.Trong khi các boy box mình có mồm ko khác rì......Thui ko nói,em sợ bất lịch sự !
    hic hic.Thui,xuống HP ko có rì ăn đâu các bác à,em đi cả ngày với lũ bạn mà chỉ ăn được mỗi bún tôm,ốc xào,kem,dimal,quẩy nóng,bánh bao chiên,xôi thịt,chè Thái ,bánh bèo,nộm chân gà,đúc và nước hoa quả.
    Ăn chán thì lại đến đập phá nhà ai đó và vào hàng net.Có cài rì đâu cơ chứ
    mà lần xuống HP này,ai có nhu cầu ra ĐS tắm thì dẹp ngay nhá.Em khuyên thật,ko về đến HN đến papa và mami cũng ko nhận ra đâu.Có ra đó chơi,hóng gió hoặc....cưới thì còn được.Tút nhứt là cứ đưa tiền cho em. he he.em sẽ tổ chức cho.nhưng nhơd trong số tiền đó có..2/3 là hoa hồng !

    I LOVE BO & 85-89CLUB
  3. Safer-Sephiroth

    Safer-Sephiroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mé ơi mé ơi !
    Nghe wảng cáo thấy món ốc xào ngon lém,hình như chưa thấy kể món bánh mỳ cay nữa......ngon ngon ! nói tới là thèm.
    Hix hix ! hôm đó ko đi ĐS thì chán chit được...mà hình như hôm 16/6 này vợ anh chưa có về nên cũng chưa chắc cô nàng đi...hix hix làm sao mà đám cưới được cơ chứ....Đau !
    Chú SN kể tường tận wá làm người ta thèm "rỏ rãi" ra kìa he he [:D]
    Kẻ căm thù Yahoo Messenger
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hê hê đúng là mấy ổng bị gay rùi ( ăn quà như mỏ khoét ý )
    cứ như mình này chẳng ăn cái wé gì cả ( không phải là không có tiền mà là hic hic ... thôi hông nói nữa, nói lại tức )
    chệp , mấy ông này sau cũng thành con gái hết he he !

    Click here : Câu lạc bộ 1985-1989 (85-89 Club)
  5. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khổ cho Mad rùi , ai bảo chú ko biết thưởng thức . Ẩm thực là 1 môn nghệ thuật , phải biết thưởng thức thì mới thấy nó tuyệt vời . Mad ơi anh thật tiếc cho chú vì ko biết thưởng thức đó ( Hỏi sao Chip nó ko yêu là phải he he he )
  6. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Madboy ko ăn được nên phá hử??? hé,16 này phải đi họp cái nhỉ...hì hì rồi anh em ta họp hành,họp ít hành nhiều (hành dạ dày tí) nghe mấy bác kể ăn ăn uống uống mà lòng ko yên.Mà ăn thế cũng chưa bằng mấy chị em đâu he he(nhìn người thì bít)người ta bảo Người làm sao thì của chiêm bao là vậy! mà.
    Nam thực như hổ
    Nữ thực như voi !
    The Knight of the Death!
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hehe, từ hôm nay, Sn chính thức kêu gọi những ng' có tâm hồn ăn uống của BOX 85-89 tham ra " Hội Nhậu ". Mọi ng' ơi! Đăng ký nhanh để chúng ta còn liên hoan 1 bữa chúc mừng hụi nhậu ra đời nèo!! Nhanh chân lên nào!
    Hụi trưởng hụi nhậu: SN
    Hụi phó: US và ME
    It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.Hay nhẩy.Còn hội nhậu nữa cơ đấy
    công nhận chú cháu nói đúng.Ăn là 1 nghệ thuật,người ăn(nói cho hoa mĩ là người thưởng thức các món ăn) là người nghệ sĩ.
    Cháu rất nể những ai bít thưởng thức và ăn nhìu ..như cháu

    I LOVE BO & 85-89CLUB
  9. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    HE HE HE HE HE HE HE
    Cho em làm hội phó với .
    Chú Snow nhầm rùi , cái món kem mít thì anh còn lạ rì . Hôm họp đầu tiên đón bé Zin thì đến sớm quá nên đã đèo bé đi ăn kem mít rùi . Không tin hỏi Zin mà xem . Thế đã đủ để làm hội phó chưa ???

    Nam thực như hổ
    Nữ thực hơn nam
    [/size=4]
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    úi trời.mỗi món kem mít đã đòi làm hội phó.học nhìu dart ạ.Ví dụ như là thịt chó chấm măm tôm nè,ốc nè.....

    I LOVE BO & 85-89CLUB

Chia sẻ trang này