1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hay thanh that voi tinh yeu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuanfpt, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanfpt

    tuanfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    cac ban co nghi, thoi dai ngay nay moi nguoi deu thuc dung khong?ngay ca trong tinh yeu nguoi ta cung rat thuc dung.vay co len thanh that voi tinh yeu hay khong? cac ban cho y kien di.


    tuan


    Chuyển qua box Tình ******** yêu

    Được sửa chữa bởi - Lion King vào 17/04/2002 11:29
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vào thời đại này, mọi người đều thực dụng? Đúng. Nhưng không phải người ta thực dụng với tất cả moi người đâu, và thực dụng cũng có nhiều mức độ. Điều anh nói là tình trạng chung thôi. Em là người thực dụng đấy, nhưng đâu phải với tất cả mọi người, ở mọi lúc, mọi nơi. Tuỳ lúc thôi. Mình không thể thực dụng với những người thân, không thể thục dụng với bạn bè mà. Trong tình yêu mà thực dụng thì không chấp nhận được đâu. Liệu đó có phải là tình yêu không, theo anh? Chắc là không. Cho nên, thành thật với tình yêu là điều cần thiết. Thật cả với bản thân mình nữa.
  3. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thực dụng trong tình yêu cụ thể là như thế nào?Ở đây tôi chỉ xin đề cập đến phía nữ thôi nhé.Mọi người thường bảo con gái ham tài- điều đó không sai.Chọn một người có năng lực(có tài )thì có phải là thực dụng không?Tôi không nghĩ thế.Con gái ai cũng muốn chọn một người hơn mình để còn nhờ vả,để mà tôn trọng.(Tất nhiên chữ"đức" phải được xếp trước)Đó chẳng phải là quy luật của tạo hoá hay sao?Tuy nhiên những người giỏi không phải ai cũng có nhiều tiền và tôi nghĩ cô gái không thực dụng là người biết phân biệt để không đánh đồng hai thứ đó với nhau.Trên thực tế bây giờ , không phủ nhận là có nhiêu người nhìn vào mác xe,mác ĐTDĐ mà yêu,nhưng đó chỉ là những "chất xúc tác "mà thôi.Muốn tính lâu dài thì không thể sống nhờ những thứ vẻ bề ngoài được.Tôi tin rằng rất nhiều bạn gái ý thức được điều này.Bạn không nên nhìn phiến diện mà đưa ra nhận xét bi quan như vậy..
    Nếu bạn có ý kiến gì thì tôi cũng sẵn sàng nghe đây...
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái nhìn vào vật chất để yêu không phải là nhưng cô gái có đầu óc và trí tuệ. Họ không nhận ra rằng con người làm ra của cải vật chất chứ không phải của cải vật chất làm ra con người. Và cái họ yêu không phải là người con trai mà là tiền, xe. di động, .... của người con trai đó. Và khi người con trai đó chấp nhận người con gái đó thì có chết cũng đáng vì thực ra họ chỉ đến với nhau cho đỡ buồn, hay để thoả mãn lòng tự kiêu của họ chứ khong phải vì tình yêu đích thực. Vì vậy tôi nhắc lại lần nữa, thành thật với tình yêu là cần thiết.
  5. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của các bạn nhưng không có nghĩa tôi là người không thực dụng. Điều quan trọng là tôi không đánh mất hai chữ "con người" của mình mà thôi
  6. fx_125

    fx_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em thay cac bac noi toa`n ly thuyet thoi chu em thay bay gio cac co gai hau nhu toan` the thoi, nhung ma` chang trach duoc, ngheo cung la` mot cai toi ma`, em cung giau cung chang ngheo nhung thay con gai bay gio hau nhu chi thich anh nao` dep trai di xe dep, co dtdd ... noi chung la` cai nhin` dau tien cua ho rat quan trong, ho khong can` biet con nguoi kia song the nao` va` nghi cai gi` ho chi biet la` co nguoi yeu the la` suong roi, em thay chan lam, kho ma` tim` dc nguoi yeu ma` that long` voi minh` nhu la` mo kim day be vay, di tim` mot nua con` lai kho lam cac bac oi
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khó không có nghĩa là không thể. Hầu hết, không có nghĩa là tất cả. Tìm đi rồi sẽ thấy.
    Viên Ngọc Đen
  8. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì gemmenoire nói như báo Phụ Nữ Việt Nam ý, tớ hay đọc báo nhưng tớ không mấy khi thấm nhuần được những cái mà báo viết. Những điều mà gemmenoire viết chứng tỏ rằng gemmenoire chẳng biết cái khỉ gì hết về cuộc sống, đơn giản vì ý kiến cá nhân của bạn là do mấy ông nhà báo nhà đài nhắc tuồng cho bạn.
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã làm bạn Thewarrior thất vọng, tớ rất ít đọc báo, nhất là báo phụ nữ, hầu như không đọc bao giờ, cho nên những gì tôi viết ra đây là những gì tôi nghĩ. Sống hết mình với bản thân và với mọi người, biết đâu lại có kết quả bất ngờ.
    Bạn chưa bao giờ đọc bài của tôi viết cả nên bạn không nên dựa vào vài chữ tôi đã viết cho tôi là con người không biết gì cả.
    Bạn hay đọc báo??? OK!!! Nhưng bạn có bao giờ nghĩ tại sao bạn không thấm nhuần chút nào chưa??? Có thể những bài báo đó viết dở, hoặc các tác giả viết không thuyết phục, nhưng chả lẽ bạn đinh lừa dối trong tình yêu???
    Bạn chê tôi "không" biết cái khỉ gì về cuộc sống??? Nghĩ lại xem bạn biết bao nhiêu về cuộc sống!!!
    Viên Ngọc Đen
  10. gia_lai_new

    gia_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    các người bình luận lạc đề rồi dấy.tại sao chú tuấn lại hỏi : có nên thành thật vời tình yêu hay không? nếu ai cũng yêu giả dối thì thế giới này không còn có tình yêu mà chỉ là sự giã dối,lúc ấy thế giờinày không còn tồn tại.rút kinh nghiệm nhé
    VG

Chia sẻ trang này