1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY THẮP ÁNH SÁNG TRONG HỒN TÔI.

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi haythapanhsang, 17/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    HÃY THẮP ÁNH SÁNG TRONG HỒN TÔI.

    Nhật ký của tôi ơi!!!!
    16/01/2003.
    Hôm nay sau khi lo mọi việc ở Biên Hòa mình cảm thấy mệt quá, không muốn làm gì nữa, tại sao trên đời này lại có người trơ trẽn đến thế, mình đã lo hết khả năng rồi mà họ còn đòi hỏi thêm là sao, thôi kệ , tới đâu thì tới.
    Hôm nay lại 1 ngày nữa mình thất hứa với người ta, mình biết là người đó giận mình lắm, đúng không nhỉ??? Thật ra thì mình cũng không muốn thất hứa với người ta đâu,lực bất tòng tâm mà, bây giờ sao mình muốn buông xui mọi chuyện về đà lạt sống với gia đình quá, cảm giác thất vọng sao mà nặng nề quá vậy nè, cuộc sống ở cái đất Sài Gòn này sao mà lúc nào cũng căng thẳng và ngộp thở quá...
    Lại 1 chuyện nữa, tại sao khi nói chuyện với mình P cứ nhắc chuyện của P với người yêu cũ là sao, còn khóc nữa mới ghê chứ, không biết là P có thất vọng về mình không nữa, mình biết
    làcả tuần nay mình không có thời gian dành cho P nhưng mà P cũng biết là mình gặp chuyện gì mà, tại sao vậy nhỉ, sao mà mình cảm thấy thất bại về bản thân mình quá vậy nè, mình đã làm sai điều gì hay sao?
    Thôi kệ bây giờ mình muốn ngủ 1 giấc thật say, thật ngon, ngày mai mình phải thi nữa, hy vọng là mọi việc sẽ ổn, ngày mai sau khi thi xong mình còn 1 đống việc phải làm cho xong nữa, thôi về đây,
    Chúc mày ngủ ngon nha Trung, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp sẽ đến với mày nha, hy vọng là sẽ không ai hiểu lầm mày nha Trung, good night to me!!!!!!!!!!!!!
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá phải không htas! Thôi về Đà Lạt chơi đi....... Nói vậy chứ cố lên nha anh...... cứ tèng tèng đi , cái gì rồi cũng đâu vào đó ha.....

    Nói giỡn á !
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ngủ tới 10h mới dậy, cảm thấy không được khỏe, 1h thi rồi mà sao lúc đó không có 1 chữ trong đầu nữa
    Vào phòng thi lại gặp bà giám thị hắc ám nữa mới ghê chứ, bả hình như có ác cảm với mình hay sao á, chắc tại mình đang cua con gái bả mà hehhehe, may mà làm bài cũng tạm được nếu không chắc hết ăn tết quá.....
    Chiều nay lại phải chạy ra Biên Hòa, MK sao mà xui quá đi mất, đã vậy hôm nay lại tốn tiền mua quà SN cho thằng K nữa chứ, nợ đầy đầu rồi mà còn......
    Hôm nay lại thất hứa với thằng H nữa rồi, sao mấy hôm nay mình cứ nói mà không làm được vậy ta, sao mà khó sống quá, thèm cái cảm giác có người chăm sóc giống như còn ở nhà quá.
    Còn chuyện P nửa chứ, không biết hôm nay có vui không, P nói chuyện với mình sao thấy giọng buồn và gượng gạo quá, hay là mình làm gi` không phải rùi!!!!!!!!
    Ngày mai phải thi nữa rùi, không có đủ sức thi không đây nữa, hay là kệ mẹ nó rồi học kì sau thi lại ta...?? Mà thôi không được phải ráng thi, nếu không thì ăn tết không ngon...hêh
    Tết này phải ở nhà kiếm tiền để trả nợ thui, khiông trả sớm cho nó nó chém chắc chết hêh,
    Giờ mới nhớ là trước tết dự định đi CT với AG chơi, kiểu này là tiêu rùi, khỏi đi rùi, thôi kệ qua tết đi cũng được.....
    Mộy ngày nữa lại sắp sửa trôi qua rui`, không biết ngày mai có gì không nữa, thôi ngủ sớm lấy sức mai đi thi đây, chào mày nha NK của tao nhaaâ,
    Quên nữa chúc mày ngủ ngon nha Trung ơiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!
  4. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả ,ngày mai trời lại sáng mà .Chỉ cần mình cố gắng ,cố lên anh tui .Khi cảm thấy qúa mệt mỏi thì hãy về DL .
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG] Mấy ngày rồi mới online được, công việc đầu tiên thật là đau lòng: khóa chủ đề này lại! Đã có sổ nhật ký rồi mà, HTAS@, click vào link dưới đây mà gửi bài nha. Dạo này ttvn chỉ cho phép một traang hiện lên ít chủ đề hơm trước, mà nhiều chủ đề trùng nhau quá thì...
    http://ttvnol.com/forum/t_118615
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này