1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thay đổi suy nghĩ & cư xử đúng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vnremote, 22/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Hãy thay đổi suy nghĩ & cư xử đúng!

    Không biết các bạn có suy nghĩ nông cạn giống như tui không ? Tui thì cho rằng hầu hết mọi người trong chúng ta, đặc biệt là thanh niên đều có nhận định về những người nước ngoài ở Việt Nam là họ thường ko biết tiếng Việt, vì tiếng Việt nó không được phổ biến như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp hay như một số thứ tiếng khác nữa. Đây có lẽ là một trong những sai lầm lớn & dẫn đến một thói xấu là một số thanh niên chúng ta sử dụng tiếng Việt để trêu đùa một số người nước ngoài. Mặc dù chúng ta ko hề có ác cảm hay thù ghét gì những người nước ngoài giống như kiểu bọn đầu trọc, nhưng chính những câu nói trêu đùa đã thực sự làm xấu đi hình ảnh thanh niên Việt Nam chúng ta, mất lịch sự, vô văn hóa & láo lếu.
    Chúng ta hãy sớm thay đổi những nhận định về người nước ngoài ở Việt Nam, điều này tối thiểu nó cũng giúp chúng ta trở thành người biết tôn trọng người khác, kiểu như "Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng!".
    Tui đã từng được tiếp xúc & làm việc với một ông Giám đốc người Trung Quốc (hiện đang sống & làm việc tại Hà Nội). Trong suốt một thời gian dài cùng ngồi trao đổi, bàn bạc công việc với ông Giám đốc thông qua chị trợ lý, đồng thời là fiên dịch luôn; ông ấy không bao giờ nói bất kỳ một câu tiếng Việt nào. Vì vậy, tui cũng đã nghĩ rằng chắc ông ấy ko biết tiếng Việt. Cho đến khi dự án chuyển sang giai đoạn đàm fán, thương thảo để ký kết hợp đồng; do những bất đồng về cách tính toán chi phí nên đã nảy sinh ra những ý kiến khác nhau giữa các bên & thế là buổi đàm fán bắt đầu nảy sinh những giằng co với những lời qua tiếng lại; chị Giám đốc đại diện cho 1 bên trong liên danh nhà thầu cũng cương quyết bảo vệ ý kiến của mình (chống lại quan điểm của ông Giám đốc người Trung Quốc) và thế là ông ấy đập bàn, đứng fắt lên, đập bàn & nói : "Được rồi ! Không làm thì thôi !" và đi ra khỏi fòng họp. Đến khi đó, tui mới chợt nhận ra ông Giám đốc người Trung Quốc biết nói tiếng Việt. Hix hix, mình ngu quá! mắt vẫn 10/10 mà như mù, hu hu
    Một lần khác, khi đang ngồi uống nước ven đường Lê Thánh Tông, có một người nước ngoài đeo ba lô đi ngang qua & một thanh niên trong quán nhìn thấy ông tây, anh ta buột miệng chửi đểu một câu: "Dis mịa thằng tây". Ông tây đang đi thẳng, đột nhiên dừng bước & quay lại chỗ thanh niên đó & hỏi: "What is your name?", chú này được cái cũng nhanh mồm, trả lời ngay: "My name is Tuấn!" & ông tây nhìn thẳng vào mặt chú thanh niên và nói rất to: "DIS MỊA thằng Tuấn !". Nói xong, ông tây lại tiếp tục những bước đi dong duổi trên vỉa hè. Chú thanh niên kia ko dám làm gì, chỉ còn biết trố mắt nhìn bởi vì trước mặt là một ông tây cao lớn, khỏe mạnh. Tất cả thanh niên ngồi ở quán nước được dịp fá lên cười ! Một anh còn chêm vào: Sao mày ko bảo "My name is Tuất !" ...
    Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều tình huống mà vnremote từng gặp, từng chứng kiến những người nước ngoài nói tiếng Việt.
    Chắc hẳn ai trong thế giới blogger Việt đều biết đến một ông tây không những nói tiếng Việt giỏi mà còn viết blog rất hay, đó chính là Joe. vnremote xin trích dẫn một bài báo trên Vnexpress viết về Joe: Các bài viết trong blog của Joe chủ yếu bàn về những điều lạ mà anh chứng kiến ở Việt Nam như hiện tượng đảo từ (tha thứ - thứ tha, suy nghĩ - nghĩ suy), trào lưu karaoke... Ngay cả khi chán chường, cách viết của anh vẫn hết sức sinh động và rất... Việt Nam: "Lại một lần nữa đội tuyển Anh thua penalty. Lại một lần nữa ông trời cứ định kiến, chả nghe lời của mình gì cả. Một kẻ móc túi có thể lấy trộm ví của mình, mình sẽ không buồn như vậy. Bọn du đãng có thể đánh mình, ném xe máy vào hồ Hale, mình sẽ không buồn như vậy. Hai đầu gấu điên loạn có thể đẩy ngã mình vào bồn tắm đầy mắm tôm rồi bắt mình phải hát Happy Birthday 117 lần bằng tiếng Indonesia, mình sẽ không buồn như vậy". "Lúc mở blog này, mình thật sự không ngờ sẽ có nhiều người vào xem và cái ''friends network'' của mình sẽ lớn lên như thổi (mình mới học chuyện Thánh Gióng ở trường). Rất tiếc mình không có nhiều thời gian ''chăm sóc'' blog", Joe kể. "Mình vẫn đọc và viết tiếng Việt cực kỳ chậm như là lao động chân tay, và mình cũng phải dành thời gian để đi học và đi làm, chứ không phải vì nhà mình ở số 1 Yết Kiêu đâu. Thanh-kiu Vinamiu".

    Joe & những ông tây khác nói tiếng Việt rất tốt nhưng đó cũng chỉ là số ít người mà chúng ta được biết, được cảm nhận, tôn trọng & mến phục họ. vnremote viết topic này mong muốn tất cả các bạn hãy nhìn nhận những người nước ngoài đang sống hay du lịch ở Việt Nam như những người bạn bình thường của chúng ta, hãy tôn trọng & cư xử cho đúng với họ.
    Bản thân vnremote, bây giờ mỗi khi đi đâu, được tiếp xúc & làm việc với người nước ngoài, trong đầu tui luôn nghĩ rằng họ cũng biết tiếng Việt & hãy luôn tôn trọng giống như tôn trọng sếp của mình. Nhiều khi trước khi ra về tui còn chào họ: Cháu chào bác ạ! Họ mỉm cười, nhìn tui & nói: "Good bye". Tui chào thêm một lần nữa: "Good bye. See you soon."
    Một lần nữa vnremote mong rằng mỗi người chúng ta luôn luôn cư xử lịch sự với những người nước ngoài ở Việt Nam.
    Chúc tất cả các bạn có một Giáng sinh an lành, ngập tràn niềm vui & hạnh phúc!

Chia sẻ trang này