1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy theo tình yêu của cha đậu vào lòng mẹ.........tình yêu...sinh ra con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hãy theo tình yêu của cha đậu vào lòng mẹ.........tình yêu...sinh ra con người...

    Con ơi... con ơi
    Không biết bao lần, mẹ đặt tay lên bụng, gọi con
    Mẹ khao khát mang con, mặt trời đang phôi thai trong mẹ
    Con đang ở đâu
    Hãy theo tình yêu của cha, đậu vào lòng mẹ...
    Sẽ đến lúc, nhìn con, mẹ lại ngỡ đó là chồng của mẹ...
    ........
    Có lúc, vì tham vọng sự nghiệp, mẹ ngại có con
    Nhưng rồi qua bao nổi nênh
    Mẹ mới hiểu, con rất cần cho mẹ...
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác làm thơ hay quá mọi người đọc xong ngất ngây luôn chẳng nói được câu nào.
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nên bác được đề cử làm đai diện để phát bĩu câu trên àh
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến rằm trung thu rồi đấy. Cứ mỗi lần mẹ kêu lên: sắp đến trung thu rồi, con có biết mẹ nhớ con nhiều lắm không?
    Sau những nổi trôi lênh đênh, mẹ cũng hiểu rằng mẹ cần con nhiều lắm.
    Con yêu, hãy đậu vào lòng mẹ. Tình yêu sinh ra con người. Và con người lại làm nên niềm tin cho cuộc sống.

Chia sẻ trang này