1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử so sánh Beatles với......

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi barrygibson, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hãy thử so sánh Beatles với......

    Chào các bạn trong Beat club.Tớ thấy hình như box này đã bị rơi vào quên lãng rồi hay sao ấy.Chẳng có ai post bài mới cả.Hi vọng sau khi tớ post bài lên ,các vị đóng góp ti cho dzui dzẻ với anh em nhé.
    Có bao giờ các bạn nghĩ rằng giữa bốn chàng trai Beatles có điểm gì giống với bốn thầy trò Đường Tăng chưa nhỉ?Nếu chưa thì thử nghĩ xem những gì tớ nói sau đây có lí chút nào không nhé.
    Tôn Ngộ Không: Chắc bạn nào cũng sẽ nghĩ ngay đến chàng John Lennon của chúng ta: tài ba,luôn đấu tranh cho lẽ công bằng nhưng cũng cực kì ngang ngạnh và nổi loạn.Nếu như Lão Tôn từng đại náo thiên cung ,thì chú John nhà ta cũng đã gây shock khi tuyên bố rằng Beatles nổi tiếng hơn cả Chúa cưú thế.
    Đường Tăng: Đích thị la chàng Paul chứ còn ai vào đây khác nữa.Đẹp trai nhưng nhu mì va khá nữ tính,lúc nao cũng cần có sự cứng rắn cua John để thúc đẩy.tuy nhiên,cũng như Đường Tăng ,chú Paul nhà ta cũng là người rất kiên định và có nghị lực để theo con đường mình đã chọn.Paul cũng là người ăn chay trường chỉ có điều la không kiêng phụ nữ và và không "A di Phò phò!" mà thôi.
    Bát Giới: Nếu mà ghép lão Trư với lại chú Ringo thì hơi khiêng cưỡng một chút vì chàng Ringo nhà ta không xúc xiểm cho anh em đánh nhau bao giờ mà trái lại còn là người đóng vai trò hoà giải mỗi lần co chuyện xich mích.Nhưng Ringo giống lão trư ớ chỗ tính tình hịch hạc,dễ giận nhưng cũng dễ hoà và cũng là người dễ nhiễm những thói hư tật xấu nhât trong đám do tính tiình dễ dãi của mình.
    Sa Tăng: còn ai khác hơn là "con bọ im lặng" George Harrison,người chịu ẩn mình dưới cai bóng Lennon-McCartney suốt những năm tháng Beatles để làm nên danh tiếng chung của cả nhóm.
    Còn một so sánh nữa,có vẻ hợp thời hơn đo là so sánh bộ tứ tuyệt vời của những năm 60 với bốn anh em nhạc sĩ từng làm mưa làm gió trong thập niên 70. tớ mưốn nói đến nhóm Bee Gees và Andy Gibb.Có ai ở đây không biết đến Bee Gees không nhỉ?
    Barry Gibb: *** symbol cua nhóm Bee Gees cũng như Paul McCartney là con bọ dễ thương nhất và đào hoa nhất của Beatles.Cả hai đều là nhưng người điều hành tuyệt vời của nhóm cũng như là ca sĩ-sáng tác chính của nhóm.Cả hai đều thuận tay trái mặc dù Barry chơi guitar bằng tay phải.Cả hai đều có vợ tên la Linda,có 5 người con và đều rất chung thuỷ với vơ.hai người trước kia từng là bạn với nhau nhưng đáng tiếc là sau đó vi môt chuyển hiểu lầm mà Paul đã cắt đứt tình bạn với Barry (xem Beatles vs Bee Gees- mười giai thoại)
    Robin Gibb: được ví với john Lennon về cả tài năng lẫn sự lập dị ,khó gần.Tuy nhiên ,nếu John Lennon có khuynh hướng nổi loạn thi Robin có khuynh hướng bảo thủ.Vợ đầu của Robin la Molly được xem la Yoko Ono cua nhóm vì đã gây ra sự chia rẽ của Bee Gees vao đầu những năm 70.
    Maurice Gibb: Là bạn nhậu thân thiết nhất của Ringo trong một thời gian dài vì tính tình của hai người khá giống nhau.Cũng như Ringo,Maurice là người dễ gần nhất trong nhóm Bee Gees và cũng là người hoà giải của nhóm.Cả hai đều nốc rượu như hũ chìm.Nhưng nếu Ringo nhà ta chỉ biêt đập trống thì Maurice hầu như có thể chơi tất cả các nhạc cụ và tham gia sáng tác với Barry va Robin.
    Andy Gibb: em út cua nhom Bee Gees cũng như George Harrison là em út của Beatles.Đều là những kẻ khá yên hơi lặng tiếng.tuy nhiên Andy chưa bao giờ thật sự được xem là một Bee Gee cả.Một điểm giống nhau nữa là cả hai đều đã qui tiên hết rùi!
    Nếu ai có những so sánh lí thú giữa Bealtes với những bộ tứ nổi tiếng khác thì cứ post lên cho anh em được tham khảo.Hi vọng những người yêu Beatles đóng góp bài vở để cho box Beat của chúng ta thêm phong phú.
    Ai yêu Beatles bằng Bác Hồ Chí Minh,ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em Beatles!!!


    Barrygibson

Chia sẻ trang này