1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi donnacalf, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

    Với những người đã có gia đình thì không còn dùng từ "tưởng tượng" nữa. Họ đang sống thật trong cảm xúc thật về cuộc sống gia đình. Có thể những diễn biến cuộc sống gia đình không thật giống với những gì họ tưởng tượng trước đó. Nhưng dù sao những dự định và tưởng tượng ấy, cũng là một động lực giúp người ta tiến tới hôn nhân hạnh phúc.
    Còn với các bạn..những người chưa yêu, đang yêu nhưng chưa lập gia đình...đã bao giờ bạn tưởng tượng về tổ ấm hạnh phúc trong tương lai của mình như thế nào không? Một ông chồng tận tuỵ với công việc, biết yêu thương chăm sóc gia đình. Một người vợ đảm đang, dịu dàng...Những đứa con xinh đẹp và ngoan...v.v.

    Tui đây hiện giờ có tới 2 bà vợ "kết nghĩa". Mỗi lần nghe các bà ấy thủ thỉ những lời dịu dàng mừ cũng thấy hả dạ, mát lòng..tự nhiên thấy thèm lấy vợ quá...hê hê. Nếu trời dung, đất tha thì cũng cố gắng cuối năm kiếm lấy tấm vợ cho an phận( nhưng mà hỡi ôi chẳng biết cuối năm nào).
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tưởng tượng ah? Ừ thì thử ...
    Chồng mình ......... cao , ...giỏi ... có ý chí , chung thuỷ , tốt ... chiều vợ ... . thế đã nhỉ . Tưởng tượng mà , tội gì ko ah
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    to NguyenCoNuong: anh lập ra topic để mọi người viết bài, chứ đâu phải để em bình luận anh viết gì...hơ hơ. Em cứ đề cao và quan tâm tới anh lên làm anh ngại quá. Chả dám nghĩ mình đắt hàng thế...
    Thui anh cho em mượn anh để tưởng tượng nhé. Thử xem trong cái nhìn phong phú của em về vạn vật xung quanh, có gì đó đơn giản hơn mấy thứ mèo mỡ..
    Người ta sợ nhất là làm một người bình thường mà không có được hạnh phúc bình thường. Mơ mộng và giản đơn cuộc sống của mình chính là một cách để có được niềm vui, dù là nhỏ nhất.
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    NguyenCoNuong đọc không kĩ đề bài rồi mà như thế dễ làm người ta hiểu lầm rằng thì là mà ...... gia đình tương lai trong tưởng tượng của NguyenCoNuong bao gồm có anh donnacalf lắm ý , tớ thì tớ chẳng dám hiểu lầm đâu, mai mốt anh ý kí đầu tớ hoặc lại hít le xì ke không chơi với tớ nữa vì tớ đoán mò mà cũng đúng thì tớ toi . Thê xì thảm .
    ( nói vui tí cho nó có không khí, bạn NguyenCoNuong đừng giận mất xinh nhé ).
    Xem nào, anh H hỏi cái vấn đề này, em thì theo trường phái lãng mạn ( anh biết rồi đấy ) thế nên trong trí tưởng tượng gia đình nó cứ thay đổi xoành xoạch ý anh à :
    - Thế này nhé, từ hồi bé em chưa hình dung được đâu, còn chưa biết cái mà người ta yêu nhau thì thế nào, rồi chả biết rằng người ta yêu rồi cưới, toàn chuyện ngoài khả năng hiểu biết của một trí óc non nớt như em cũng như bao đứa trẻ khác. Chỉ thấy đơn giản bố mẹ chăm lo, bố mẹ hạnh phúc và mong ước mãi mãi như vậy......chưa khi nào nghĩ mình sẽ lớn lên và đối diện với những sự lựa chọn cũng như phải như bố mẹ mình mà xây dựng một tổ ấm chim cu gật gù riêng cả .
    - Rồi đến một ngày ( cũng cách đây vài năm gì đó ) thì do môi trường và những phương tiện giao tiếp khiến em đã nghiệm ra là mình bắt đầu rung rinh trước ai đó ( nói chính xác thì cũng khá nhiều nên chả rõ nên nói bao nhiêu ). Và thế là qua sách báo, thông tin đại chúng ...... , em đã đưa ra một suy nghĩ cổ hủ vô cùng ( mặc dù đa số ai cũng như em thôi ) đấy là : yêu thì sẽ lấy. Và cái mô hình tương lai không có hình tượng của người chồng, em chỉ nghĩ người đó là người mình yêu và cũng sẽ yêu thương mình. Đơn giản vô cùng rằng, khi họ yêu thương thì họ sẽ sống vì nhau, vì cái gọi là gia đình - tổ ấm nào ấy của họ.
    - Cho đến giờ, cái mô hình đấy của em không giảm đi mà chỉ thêm nhiều chi tiết. Người đàn ông ai cũng cần lo sự nghiệp, nên trước tiên, họ muốn tạo lập một gia đình, họ phải có một sự nghiệp hoặc biết cách để đưa sự nghiệp của mình đi lên. Sau đó, khi yêu, yêu theo đúng nghĩa, người đàn ông đó phải biết mình có trách nhiệm với tình cảm của mình, nghĩa là chung thuỷ và quan tâm, chăm sóc vợ con. Cũng có vẻ khó lắm với những người đang single mà tự dưng phải buộc mình vào gông ( bố em hay nói đùa như vậy về hôn nhân đó ). Nhưng có gì phải băn khoăn nhỉ, muốn một gia đình - một tổ ấm hạnh phúc thì cũng phải có tưởng tượng rằng mình sẽ làm gì cho nó chứ . Topic hay nha anh .
    Chúc mọi người sẽ tìm thấy hạnh phúc và tổ ấm hiện thực từng có trong tưởng tượng của mình
  5. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng dám mơ tưởng gì nhiều, cứ nhìn từ tấm gương trước mắt là chính gia đình mình để mơ ước và phấn đấu thôi. Có lẽ nói thế này thì có vẻ hơi bất hiếu, nhưng mà sau khi có gia đình sẽ cố gắng khắc phục những điểm mà mình cho là chưa được ở gia đình mình bây giờ (chả biết bao giờ mới có cơ hội đây )
    hic, nhắc đến gia đình lại thấy muốn được về nhà quá! Lại một cái tết nữa sắp trôi qua rồi
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    gia đình trong tuơng lai là 2 vợ chồng với 1 căn hộ riêng tương đối tiện nghi,, ờ 1 thằng con trai cũng tốt,, tối mẹ bố dạy con học rồi cùng xem TV nghe nhac.. đi ngủ.. mẹ sẽ kể chuyện cho con trai và chúc con ngủ ngon,, bố cũng thế,,, ờ màu đông cho con ngủ cùng bố mẹ .. ấm và nói chuyện trong những đêm mưa... yeah..... nghĩ tiếp sau
  7. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hãy lắng nghe suy nghĩ này của những người có gia đình: "trong 3 đến 5 năm đầu tình yêu giữa hai vợ chồng còn nồng ấm. Các năm tiếp theo - tình yêu sẽ hết, ngôi nhà chỉ là nơi hai người trở về ăn chung, ngủ chung...(nói chung là bạn)"
    Vì vậy tớ tưởng tượng như sau: Thời gian đầu sẽ hạnh phúc, vợ, chồng con cái. Thời gian tiếp theo cũng sẽ hạnh phúc, nhưng không phải với vợ hay chồng mình mà với người khác
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nào thì... lại tưởng tượng tiếp nào..
    Vào một ngày cuối thu nọ (như trong chuyện cổ tích ) ,.. trời trong xanh lạ.... chiếc xe đỗ xịch trước cửa một ngôi nhà ven đô... Người phụ nữ bước xuống... dù sau bao nhiêu bụi đường nhưng trông cô vẫn toát lên một vẽ đầy kiêu hãnh. Cô không có dáng vẻ của một người quý phái, cái vẻ của cô hiển hiện.. .một nét gì đó bất cần. Người phụ nữ mặc chiếc váy... cao hơn gối, áo ôm sát... nhưng trông không có vẻ gì là cệch kỡm... cô cũng khá biết cách ăn mặc. Bộ váy đỏ làm.. cho cô lại trông càng rực lửa và dữ dội hơn nhiều...
    Có tiếng í ới... mẹ ơi.. .đợi cu tí... hihiiiiiiiiiii Ừ..con xuống đi rồi mẹ và con cùng vào....
    ............................................................
    - Dạ... chị cho hỏi... thầy... Donnacalf....
    - Vâng mời chị vào... chồng tôi... đi vắng... Thế cô đến có việc gì vậy....
    Người phụ nữ đối diện với cô... nở nụ cười như mùa thu toả nắng... Vẫn giọng điệu dạ, vâng... uỷ mị (mà thực sự.. thì chỉ lần đầu...) người phụ nữ đáp: Vâng, em là... Nguyên cô nương... ..... đến nhờ...(suýt tí nữa thì... lỡ miệng)... bác Donna... nuôi.....dạy... dùm... thằng con em... năm nay cháu đã 6 tuổi rồi mà vẫn cứ nhát lắm...
    - Cháu đây phải không cô? Thằng bé tên gì vậy?
    - Dạ... em đặt tên cháu là Cu Hưng !
    - Ủa, giống tên... chồng tôi nha cô..
    - Dạ vâng... nhưng cháu nhà em không phải họ Trần ạ, Cháu nó mang họ Nguyễn...
    Người phụ nữ thân mật xoa đầu thằng bé, nó thì cứ díu lấy chân mẹ... có vẻ hơi sợ sệt.. từ bé nó vẫn vốn sợ sệt như thế...
    Mẹ ơi... dạ.. cháu chào cô... một thằng bé lăng xăng và có vẻ hơi nghịch ngợm đang chạy chơi trong nhà...
    - Dạ, ắt hẳn là... cháu bé rất thông minh... Người phụ nữ nhìn thằng bé âu yếm... cô được cái tính vốn quý trẻ con..
    Cô ngắm thằng bé rất lâu... và buột miệng: Cu cậu trông bảnh bao đẹp trai quá...
    Thằng bé háo hức trong đầu... mình đẹp trai thế này.. chả bù cho cái thằng kia... ở đâu đến đây.. mà.. trông xấu xí thế không biết... Nó có vẻ cao to hơn mình... không biết mấy tuổi rồi.. chắc cũng phải hơn tuổi mình.. Cu cậu ngó lơ... và quay vào đống đồ chơi dở dang... đang vứt lỏng chỏng trên sàn nhà... Nhưng... nhìn nó quen thế.... sao trông nó giống.. một ai đó... rất hay gần gũi mình thì phải...... còn mình... thì lại thấy... ông hàng xóm... cứ hao hao... giống... một ai đó nữa....
    Người phụ nữ nãy giờ vẫn mải ngắm thằng bé... cô vẫn nở nụ cười.. như ngày xưa... vẫn nụ cười.. lạ.. khá hấp dẫn... và chắc hẳn..khó một thứ gì có thể làm thay đổi... nụ cười.. đầy kiêu hãnh, đầy tự tin...và khá ấn tượng đó của cô...
    Trời cuối thu trong xanh là lạ là thế... vậy mà... những trận gió.. mùa..từ đâu ập tới... gió... quất ... cây cối nghiêng ngả.... bụi đường cùng cát... tung... che kín mắt người...
    Chuông đồng hồ điểm tiếng cuối cùng... những chiếc kim đồng hồ... bắt đầu quay ngược...quay ngược...tích tắc..... người phụ nữ thấy mình..chao đảo.... một cỗ xe kì lạ đang đua cô.. quay ngược thời gian...
    Hà Nội, ngày...15.. tháng...11.. .. năm...2004...
    ơ ơ.... vậy muốn được... mảnh đất đó... thì phải thuê TÌNH BÁO VIỆT NAM... bắt đầu từ đâu nhỉ? Hà Nội, Nghĩa Hưng? Hà Tây....? ... có trời mới biết đường nào... có khi FBI... cũng khó mà lần.... ra được
    là lá la la.......... ...... ngoan nhé.... rồi còn... đi tìm...
    To ao_mong: hiiiiiiiiii........... rât tiếc là... định gửi tặng bạn một cái link... nhưng bài viết đã bị xoá. Lát nữa sẽ vote bạn 5* la la... Mình..không có giận bạn đâu, và bài viết đó tưởng tượng.. cho anh Donna... chứ không phải cho Nguyêncônương và anh Donna...Bạn chịu khó xem bài trước bài này..được mạn phép anh Donna..nên Nguyêncônương cũng...lấy được anh donna để đặt tên cho con (heeeeeeê Còn thực tế.. thì tìm anh Donna.. như gà tìm thóc trên sa mạc <= mỏi quá ! )
    Bạn ắt hẳn.. rất quý anh Donnacalf... TRƯỚC mình cũng.. RẤT QUÝ anh Donnacàlf... bla....bla............
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tổ ấm của tôi = tôi+2 đứa con nuôi trong tương lai(1 trai,1 gái)
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    T
    Theo dõi từ hôm qua mà chẳng có ai viết bài tưởng tượng cả , về chủ đề chính đi các bác , cho tớ theo chân với , nhỡ đâu lại tình yêu tình báo gì với một anh chàng nào đó ở đây ... nhỡ đâu lại làm nên một thiên tình sử .......... mà tưởng tượng thế cho nó dễ hiểu tính nhau ,về nhà đỡ cãi nhau ...... he he tưởng tượng mà . tội gì ko thử

Chia sẻ trang này