1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi donnacalf, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SHaNoiS

    SHaNoiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi, chị dã man mà chung thuỷ quá. Nói thế là anh ấy chết sớm mà chẳng để cho chị tí gì rồi.
    Em thì chỉ mong giờ kiếm được anh nào yêu đã, em còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện xa hơn. Là một gia đình thì ai cũng mong được hạnh phúc. Con người ta sống để làm trọn vẹn điều đó.
  2. HoangTuMu

    HoangTuMu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em có câu chuyện này kể về thằng bạn thân của em. Chả là nó hâm mộ cầu thủ Ryan Giggs và đội MU lắm. Lúc nào nó cũng tôn thờ con số 11, số áo của thần tượng mặc ở MU. Vâng, cái gì nó cũng xin cho bằng được con số ấy, danh sách lớp thì phải đứng số 11, hoặc bất cứ loại danh sách nào là sẽ tìm thấy tên nó ở vị trí 11. Nó bảo sau này lấy vợ sẽ đẻ cho đủ 11 đứa cơ. Có một lần em đã tấu cho nó nghe một câu chuyện hài về gia đình nó trong tương lai. Nhân có topic này em xin kể lại vắn tắt:
    Một hôm gia đình Giggs có khách. Lâu quá rồi bạn nó mới gặp nó, cũng phải đến 20 năm rồi. Trông G bây giờ hom hem quá, nhìn như ông lão 60 mà thực tế hắn mới có 45 tuổi. Thấy có bóng người lúi húi trong bếp đi ra, anh bạn nhanh nhảu chào :
    - Bác ạ!
    Nhưng than ôi, đó là cô vợ yêu của G. Tại sao cô ả lại già trước tuổi nhiều thế kia. Anh bạn ngại quá không biết nói sao nữa, đành ngồi im để nghe G kể chuyện gia đình trong khi chờ vợ làm bữa thết khách. Lấy vợ từ năm 22 tuổi, sau 20 năm vợ chồng nhà G sòn sòn cho ra lò đủ 11 đứa như mơ ước của G. Chỉ tiếc là không cá mè một lứa đực như G muốn, thằng út giờ cũng đã năm tuổi. Do cuộc sống vất vả phải nuôi đủ 13 cái miệng nên hai vợ chồng cứ quần quật suốt ngày. Thậm chí đến cái TV cũng không có mà xem MU ngày nào. Con cái thì nheo nhóc thất học, giờ đây G mới cảm thấy hối hận cho cái giấc mơ thời trai trẻ. Đến cái thú vui bình dị nhất cũng không có được. G vừa kể vừa nhìn đi xa xăm. Anh bạn thấy tội nghiệp cho gia cảnh của bạn mình mà không biết giúp đỡ gì. Đang loay hoay với cái điều cày của G thì thấy tiếng ồn ào đầu ngõ, một lũ trẻ gần chục đứa ào vào sân. Mỗi đứa cầm một thứ nào thúng, nào dậm, nào cuốc, xẻng..v.v. Chắc bọn trẻ vừa đi làm đồng về để ăn trưa. Vợ G nhanh nhảu dọn cơm, rổ rau muống luộc đặt giữa mâm rất trịnh trọng, bên cạnh là bát nước chấm và 2 đĩa tép kho. Có vẻ thịnh soạn hơn mọi ngày vì thấy khuân mặt G đầy hồ hởi. Khi cả nhà đã vào mâm, G mới bắt đầu nhẩm đếm các con.
    - 1, 2,3...10 thiếu mất một đứa. Mà nó tên gì bà xã nhỉ? - G hỏi vợ rồi chợt nhớ ra điều gì, G chạy ra ngoài cửa gọi lớn:
    - *** ơi! Về ăn cơm!
    Anh bạn nghe thấy thế không nhịn được cười. Thì ra chàng G ngày nào, do đẻ nhiều mà luật của dòng họ là không được đặt tên con cháu trùng tên với bậc cha chú. Đến đứa thứ 10 thì vẫn ổn tên tuổi đàng hoàng, nhưng khi đứa thứ 11 ra đời thì G bó tay. Thấy nó hay ị nhiều nên G đặt luôn cho nó cái tên cúng cơm là ***.
    Vâng, bữa cơm rồi cũng xong. Anh bạn cố nuốt cũng được 1 bát, vì thằng cu *** ngồi cạnh quấy quá thỉnh thoảng lại gợi cho khách một hình ảnh không được fresh cho lắm.
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết có lấy chồng không để mà mơ tổ ấm. Nhưng mà nếu có thì chỉ mong 2 vợ chồng lúc nào cũng yêu nhau, say đắm, và ở bên nhau (tớ sợ mấy cái trường hợp sau 1 t/g vợ chồng không được thắm thiết nữa lắm), hi vọng là có con (tại chẳng ai biết được chữ ngờ mà), nếu không thì xin con nuôi, nhưng con nào cũng là con, và hi vọng chúng nó ngoan va khoẻ mạnh. Tớ mong nhất là có người yêu tớ vì tớ là tớ, ngay cả những cái xấu của tớ...
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chào 1 bà con, chào 2 bà con, chào 3 bà con, chào... ớ sao đông thế! Túm lại là chào tuyền thể bà con!
    Em mạn phép chồng yêu của em, kính các bác vào tưởng tượng thoải mái tê tái, nhưng không comment tưởng tượng của Nguyenconuong, tránh tình trạng topic dễ thương của chồng em bị khoá mỏ, thật là vô cùng cực kỳ tội nghiệp cho chồng em!
    Em nà em cứ pót nguyên xi xì đúc tình trạng của nhà em lên đây cho khách quan, nhờ chồng nhờ!
    Chả nà thế lày, dạo lày em cứ gọi là bận bịu nuôn tay, nuôn chân và nuôn một cơ số thứ khác ạ. Nên chiện cơm nước giặt giũ em có khí lơi là. Mà chồng em đáng yêu cực nhớ! không hề bán than bán thiếc gì sất. Mà bán than thì cũng không xi nhê gì với em, vì em đã cắt đặt công việc rõ ràng: ngày chẵn thì chồng em quét nhà, nấu cơm, rửa bát và một số việc khác. Ngày lẻ thì một sô việc khác, rửa bát, nấu cơm, quét nhà. Đấy đấy, tính em là cứ thích cơ cấu, phân công phân nhiệm rõ ràng. Sáng cặm cụi đưa em đi làm (trộm vía chồng ơi, sáng cố dậy sớm, cho con đi ăn sáng rồi đưa con đi học, về chuẩn bị bữa sáng và nước oánh răng rửa mặt cho em, trộn cơm cá nướng cho con Nhi và thằng Simba, phơi phóng quần áo, quét dọn nhà cửa, rửa mớ bát rếch từ tối qua, là hết mớ váy xống cho em rồi cũng phải tranh thù lướt vài đường cơ bản cho quần áo của chồng nữa chứ nị, mất bao nhiêu thời gian đâu mà để mấy thằng xe ôm đầu phố nó cứ bẩu nà, chị xinh thế mà chồng chị chả khác gì cánh xe ôm chúng em, thế có điên không chứ nị); chiều lại cặm cụi rước em đi làm về. Mà em hay mệt lắm cơ, về đến nhà mà thấy còn bừa bãi, chưa có cơm ăn nước uống là em nàm mình nàm mẩy suốt đêm nuôn! thế mà á, chồng em á, cứ gọi là yêu em cực. Tắm cho em nhớ ( hợ hợ, nhỡ nhời rùi chồng ui, chồng xấu hổ cho vợ phát), sấy tóc cho em nhớ, mát xa cho em nhớ (của đáng tội, cũng lém phết, thỉnh thoảng thấy em gà gật là cũng tranh thủ mát gần đấy bà con ạ), ru em ngủ nhớ (chả bù cho thằng tít với con tuti nhà em, cứ đặt vào giường là lăn quay khò khò, chả quấy như con nhà khác đâu ạ, khớ khớ, số em thế mà đẻ con khôn vật). Mà em cũng khó ngủ! Một tuần may ra em nể chồng em ru em khản cả cổ thì em ngủ cho được 1,2 tối. Còn lại thì... ... gớm, nhà bác nào chả như nhà bác nào, còn đợi em phun phì phì ra đây ạ? Nỡm! thế là hết đêm nhá! Còn sáng ra thì, trình tự lại như ban đầu em vừa trình bày với các bác ở trên đấy thôi!
    Chồng iu ơi! em nà em không có ý khoe khoang, cơ mà tính em thật thà như đếm sai, có sao buôn vậy. Thế các bác gái đọc thì biết thế thôi nhá, đừng có về bi bô với bác giai, kẻo các bác ý lại đem lòng ghen tị với chồng em sao lấy vợ sướng thế.
    Chết, nhà các bác cứ mắt tròn mắt dẹt nghe chuyện em! Chả bác nào nhắc em giờ giấc. Chả biết vô tâm ko nhắc thật hay biết là chồng em chờ em nãy giờ dưới nhà mà không nhắc, tính gây chia rẽ hạnh phúc gia đình em hẳn? 6 giờ hơn rồi, có khi cổ chồng em bằng cổ con hươu cao cổ trong vườn bách thú chửa biết chừng. Thôi thế kính các bác, em ngược nhớ!
    To em Nguyen: Kể ra chồng chị cũng đào hoa lắm cơ. Dưng mà chị chả ghen. Chị chỉ sát hạch em nào muốn san sẻ gánh nặng gia đình với chị thế này thôi: Cứ trong vòng 1 tiếng mà là phẳng cái ống quần lò xo của chồng chị, là tắp lự chị xin phép thầy me chị, chị mang giầu cau đến hỏi cho chồng chị liền. Ấy thế mà có em nào qua được vòng đấy đâu! Đấy, ngày nào mà ông ý chả diễn cái quần lò xo, ống co ống duỗi rong ruổi khắp nơi!
    Thôi, thế hôm nào dạy chị cách quote nhá! Nghiêm túc đấy.
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
  6. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Umm,mình thích trong thời gian yêu nhau thôi,vì cưới rồi phải lo toan mệt lắm,nhưng mà ai thì trước sau cũng có vợ hoặc chồng, nên mình thích 1 gia đình thiệt bự,1 người chồng trẻ đẹp, biết làm ra nhiều tiền,cưng chiều vợ hết mức và 5 đứa bé (quá nhiều hả?) ,gia đình càng đông càng vui chứ sao, thích nhiều đứa bé xinh xắn do mình và chồng tạo ra nhưng rất ghét cảnh mang bầu và sinh em bé...
  7. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nghe hay hay, he he, nhưng mà để xem có lấy nổi chồng ko đã chứ
    Thích 1 gia đình nhỏ, tiện nghi, ko sống chung với bố mẹ, để có những phút giây roman riêng của gia đình. Cái cảnh, mang đồ ăn lên tận giường cho chồng, hay là kiss chồng trước khi đi làm, chắc khó có thể thực hiện nếu ở chung.
    Ờ, mà tưởng tượng sớm quá, để bao giờ có cái gì thực tế hơn em kể các bác nghe.
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ thì chỉ thích có ngày ngủ dậy chẳng phải làm gì rồi chàng mang đồ ăn lên cho tớ cơ, chang fnấu nướng rồi gọi tớ dậy ăn. Hi hi, bõ công...
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên là 2 vợ chồng sẽ ra ở riêng ngay. Chả hiểu thế nào nhưng mình nghĩ sống chung với bố mẹ nó cứ thế nào ấy. CHỉ cần 1 căn hộ chung cư rẻ tiền nho nhỏ thôi. Nhưng nếu đến lúc mình lập gia đình mà giá cả nhà đất vẫn như bây h thì có lẽ 2 vợ chồng phải nai lưng cả chục năm mới mong trả hết nợ nần mất... Sẽ phải có 1 cu tý rùi ^_^. Nhưng chắc là sau khi cưới ít nhất 2 năm các bác nhỉ... Có con sẽ làm mình người lớn ra nhiều thì phải. Vì mẹ tớ vẫn hay bảo, lớn nhanh lên không ít nữa làm bố trẻ con rồi mà vẫn còn trẻ con thì hỏng đấy con ạ hic hic sợ quá... thôi giờ đi hoc đây 8h vào học rồi, mà trời lạnh quá, chả muốn đi gì cả. Trưa về chắc sẽ vừa ăn cơm vừa tưởng tượng tiếp vậy
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào giấc mộng uyên ương
    Dựng xây tổ ấm một phường vui thay,
    Sớm hôm quây quần ngày ngày
    Con thì hai nhóc sum vầy mẹ cha...
    Được nguyenconuong sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 16/12/2004

Chia sẻ trang này