1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi donnacalf, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tổ ấm của chúng ta, là ngôi nhà lợp mái bằng hạnh phúc. Một mảnh vườn rộn tiếng chim sơn ca, một ao cá đặc hoa lục bình tím. Những tiếng trẻ bi bô trước hiên nhà.
    Anh yêu ở nơi đâu có biết, khi nào ta đủ vật liệu xây nhà? Cho dù tương lai đó còn xa, em nơi này vẫn một lòng mong đợi. Dẫu phút giây chỉ là ngắn ngủi, thì vẫn tin hạnh phúc đến cùng người.
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    .....Nghìn lẻ một ngày....
    Chàng Đônnahôtê ở xứ ManViNa
    Chương 1: Mối tình của chàng Đônnahôtê và nàng Nguyênxinê
    xxx
    Chấm.
    Chương y: Ảo mộng... tổ ấm gia đình
    Chốn gần lại đến nẻo xa
    Đâu đâu nức tiếng chàng Đôn (*1) trong ngoài
    Vốn nhà danh giá một thời
    Mẹ cha tần tảo chờ ngày lên hương
    Nhà chàng có khiếu ruộng vườn
    Chăm nghề nông những ngày thường chảy trôi
    Chàng vốn hiệp sĩ ai ơi
    Bút văn đạo mạo một thời khó sai.
    Tương truyền chẳng thể nào sai,
    Nghề chăn vịt cứ một hai tằng tằng,...
    Ngày thường xắn tới tầng ... hai..
    Ngày rảnh chàng lại... lai rai.. hội hè
    Chấp bút một phát lên tiên
    Chấp bút cái nữa... ngả nghiêng chốn đình
    Nghề nông vốn thật cần cù
    Nghề làm... hiệp sĩ... lại bù phần hơn...
    Ấy thế ... nên có nguồn cơn...
    Cha mẹ gả bán...... cô girl.. cho chàng...
    Từ nay mộng đẹp hai đàng...
    Thuận tình chồng vợ... hội làng vui thay
    Ngày ngày chăn vịt chốn đây
    Tối tối...tịt mịt.. chàng say mộng vàng
    Biêu giờ... phởn chí tềnh tang
    Cất lên mấy khúc tơ vàng... gọi em...
    Đề huề hai mụn con thơ,
    Tương truyền nghề vịt... có thơ nói rằng...
    Chăm chỉ cần mẫn... tằng tằng...
    Vịt vẫn hoàn vịt... xin thằng... khó sao...
    Tổ ấm mộng đẹp của chàng,
    Một nàng dâu thảo, một chàng... bố cu
    Nào đâu.. chẳng phải thằng cu...
    Vịt trời hai bé... chạy bù quanh sân...
    Vẫn chẳng thể để yên... thân
    Chàng quyết nhất trí... thêm phần.. bé bu
    Kiếm mãi.. để được thằng cu
    Vui nhà vui cửa... phụ bu nó mà...
    Vậy là... lên tới.. lần ba...
    Tìm chim... có đặng... nhưng mà.. thiếu... c..h..i..m
    Chàng tức quyết chí đặt tên...
    Con CU nghe gọi... phải lên tiếng liền...
    Sinh thời mộng đẹp thuyền quyên
    Một nhà vui vẻ... ước nguyền làm chi...
    Ba vịt vùng vẫy tung hoành
    Cả đàn... dưới ruộng.. đã đành... còn thêm...
    Chàng lại... ngồi ước... cho êm...
    Lên chùa.. xin quẻ... ta thêm... một thằng...​
    ...
    Chương z: ... Hạnh ngộ...
    Chốn đây mở tiệc đầu xuân
    Chị em nô nức áo quần đong đưa,
    Giáp tết chợ người không thưa,
    Đông vui tấp nập đón đưa chào mời...
    Ở nhà hơi quẩn cái chân
    Chàng Đôn... nhân dịp... xin chân.. bán hàng
    Lũ vịt mang ra cả đàn
    Khăn gói bị gạo vác hàng... đi rao...
    Ta đang lạc lối nơi nao
    Quán sao san sát... người nào... sẽ mua...
    Nhìn trước rồi lại ngó sau
    Nhìn ngang nhìn ngửa đụng vào.. quán kia
    Thịt vịt thịt ngỗng... chìa chìa...
    Cô chủ.. xởi lởi... ô kìa... vô đi...
    Thập thò.. đứng trước cửa kia..
    Cùng đàn vịt béo... chị ơi...mua dùm...
    Chú ơi... đừng đứng lum khum...
    Vô đây chị sẽ mua dùm cho nghe...
    Chàng Đôn nhẹ nhẹ bước vô...
    Tay cầm chú vịt... định phô vài màn...
    Cô chủ tay đón .. món hàng...
    Hết lời khen ngợi... con hàng... béo ghê...
    Nói rồi nàng hỏi... ngón nghề
    Làm sao vỗ béo... nhìn... phê thế này...
    Chàng Đôn từ nãy... e dè
    Bấy giờ mới ngước... sè sè.. nhìn lên...
    Ngưòi đâu sao đặng mà quen...
    Người đâu... trong mộng... chiêm bao.. liên hồi...
    Nàng... Nguyên (*2)... lúc ấy.. bời bời...
    Hoá ra tìm mãi... tận nơi chân trời
    Ai dè... ráp mặt.. một lời..
    Ngã giá mua bán... ở đời hay ghê...
    Nhìn chàng... hơi tội mới... đề:
    Làm sao nhóc nhách... ỐM... ghê thế này ?
    Tiện dịp mờ cở một ngày
    Chàng bèn bảy tỏ... nỗi này... ai ơi...
    Nàng Nguyên thủ thỉ một lời...
    Cảm thương số phận.. của người... tri ân...
    Có gì... Nguyên sẽ giúp cho...
    Một thằng cu nhóc về phò vua cha...
    Khách khứa đông đúc vào ra,
    Một thằng tiểu nhị... lượn ra lượn vào...
    Tính tiền rồi lại mời chào,
    Ông bà cô bác... con nào.. cũng ngon...
    Nhìn tướng đã thấy thật ngoan
    Nhìn mặt lại thấy... vẹn toàn... nghĩa nhân...
    Dẫu sao... cũng chút ân cần...
    Ta cho thằng bé.. về gần nhà ngươi...
    Gia đạo trọn vẹn mười mươi
    Một chim ba vịt... cả ngươi và nàng...
    Hiếm khi thuận nghĩa.. họ hàng..
    Hiếm khi tổ ấm... đẹp đằng ấy nghe...
    Chàng Đôn... cảm kích vô cùng...
    Mặt mày ngời rạng... cả vùng... sẽ vui....
    Tuy vậy điều kiện... Đôn ơi...
    Chấp bút viết lại... vài lời.. cho ta...
    Tình sâu ơn nặng... nghĩa là...
    Thuỷ chung son sắt một nhà... yên vui...
    Hiệp sĩ.. lâu ngày có nơi...
    Cơ hội thể hiện... nhấp chơi vài đường...
    Bút nghiên... luôn sẵn cặp đường...
    Chàng phất nét bút... tỏ tường.. nam nhi..
    Chẳng ngờ... bút...gãy một khi..
    Chẳng ngờ... chẳng thể... viết ni... chữ này...
    Khó nghĩ khó viết...chẳng hay..?
    Khó chi khó đặng... hôm nay... khó lời... ​
    ......................

    Chú giải:

    (*1) Đônnahôtê
    (*2) Nguyênxinê
  3. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ồ, topic này hay thật, Tớ cũng thích những trò chơi tưởng tượng.
    Và đây là tổ ấm tương lai của tớ: Đây là hoàn toàn tưởng tượng, được tưởng tượng thì cứ thả phanh đi nhỉ:
    Anh xã nhà tớ sẽ là một người đàn ông cao hơn tớ, tớ sẽ thích nhất là giọng nói của Bác ấy.
    Một ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh, gọn gàng, ấm cúng, có vườn nhỏ, cổng nhưng không cao lắm, Có một chú cẩu- dog ta nhưng cũng rất to cao (tớ không thích chó bé), sẽ luôn "gâu gâu" và vẫy đuôi khi bất kể thành viên nào trong gia đình đi làm về. Tớ và anh xã sẽ cùng trang trí ngôi nhà đó sao cho ấm cúng nhất. Chi tiết bản thiết kế thế nào phải giữ lại làm bản quyền bí mật (hihhihii). Nhưng việc đó sẽ được làm sau, vì thú thực, trong khoảng thời gian đầu lấy nhau, tớ thích được có một thời gian sống cùng với Bố mẹ chồng và gia đình chồng.
    Thôi chết, còn nhiều lắm! Vô số điều tớ đang tưởng tượng ra, ví dụ như có cả những trận tranh luận vợ chồng này, những lần có thể tớ sẽ đi công tác, anh nhà tớ đi công tác thì thế nào này, Tớ sẽ mong muốn có bao nhiêu nhóc này, những ngày cuối tuần của gia đình tớ sẽ như thế nào này, những ngày nghỉ, dịp tết, hàng ngày thế nào này, các nhóc sẽ được nuôi dạy thế nào... và tớ + anh xã nhà tớ sẽ làm gì, tình cảm với Bố mẹ hai bên, những người bạn thân thiết. Những tình huống, khoảnh khắc và giai đoạn trong cuộc sống... Những lúc ốm đau, những lúc có tin vui... Ôi, nhiều lắm! Nói không hết được!
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình thuộc tuýp người lãng mạn cho nên hồi trước mình vẫn thường ước muốn sẽ sống cùng với người mình yêu thương ở 1 căn nhà làm toàn bộ bằng kính, ngay sát bờ biển, đằng sau nhà là núi rừng hihi. Mình sẽ có những đứa con thật dễ thương và xinh đẹp. Chồng thì sẽ yêu mình hết lòng, ngày nào đi làm về cũng sẽ tặng mình 1 bó hoa tươi thật đẹp.
    Nhưng mà bây giờ khi đã trải qua thực tế mình mới thấy cần phải khác 1 chút. Giờ mình chỉ mong muốn tìm được 1 người mà yêu mình thật lòng, muốn cùng mình đi hết cuộc đời. Chỉ cần có 1 gia đình hạnh phúc, co 2 đứa con mạnh khoẻ và dễ thương, có cuộc sống đầ đủ là được, khg cần phải giàu có quá :) Vợ chồng luôn hoà thuận là được.
    M2 với mình sao kiếm được người hơp và yêu mình thật lòng sao mà khó thế :(
  5. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa khi mà em chưa iu, em nghĩ còn lâu mới lấy chồng, mọi người hỏi là gạt phắt đi, chả nghĩ gì cả. Thế mà từ khi yêu, lúc nào cũng mơ mộng về cuộc sống gia đình sau này, tưởng tượng đủ thứ.

    Em thấy mọi người thích ra ở riêng, nhưng từ khi em đến nhà người yêu, em lại thích sau này được ở chung cùng bố mẹ chồng, sáng sáng dậy sớm làm bữa ăn sáng cho cả nhà, rồi vợ chồng con cái đi làm, đi học. Bữa cơm tối họp mặt cả nhà, ấm cúng...Chồng em sẽ rất thương yêu em, luôn lo lắng và đỡ đần vợ, bố mẹ chồng và em chồng luôn chia sẻ, động viên, sẽ có 2 đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn. Cuối tuần cả nhà kéo nhau đi chơi công viên, hay dắt díu nhau về nhà ông bà ngoại tụ tập ăn uống....
    Nhiều lắm, nói chung em hơi tham nên lúc nào cũng không ngừng tưởng tượng . Nhưng mà cuộc sống luôn thay đổi, người mình yêu đã chẳng còn yêu mình nữa. Có lẽ em lại phải mơ ước lại từ đầu với chồng tương lai là một người khác thôi. Mệt thật đấy! [:((]
  6. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mơ mộng nhiều lắm, chỉ mong 1 căn hộ chung cư. Tiện nghi thì có đâu dùng vậy thôi.
    Nhưng nghĩ đến đây thì lại lo, mình chưa có gì cả...
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì thích chồng giàu . Yêu nhau, mà chồng giàu nữa thì đúng là sướng. Còn bản thân thì 6sense mơ được đi dạy đại học, ngoài ra thì ở nhà chăm lo nhà cửa, nấu ăn cho ông xã. Có thêm một đứa con cho vui, nhiều lắm là hai đứa. Chừng nào mà có vacation, hai vợ chồng đi du lịch khắp mọi nơi. 6sense mơ là mình sẽ được đi khắp nơi trên tg cùng với ông xã. Đó là mơ ước của 6sense trong cuộc sống này.
  8. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Giờ chưa có nhóc nên tớ có thể tưởng tượng ra ngày nhóc của tớ lon ton biết đi, lúc đó tớ sẽ nằm khểnh trên giường rồi sai nhóc đủ trò "Ê Bim yêu của mẹ, lấy hộ mẹ cái điều khiển TV", hay ngồi trong bếp "sai vặt" nhóc con "Ê Bim "béo" (tớ thích người "mũm mĩm" mà), cất hộ mẹ cái bát, mang cho mẹ lọ Knor ra đây, vào nhà "cù nách" "ba béo" gọi dậy bắt ra đây "nấu cơm" hầu mẹ con mình". Eo ôi chỉ nghĩ đến chuyện có bé bi để "bõ công" cũng đã sướng lắm rồi. Tớ chả dám mơ ước gì nữa, còn mọi cái thì tớ sẽ cố gắng trong khả năng của chính mình.
  9. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo với anh giai tớ là tớ thích có bốn đứa con: hai trai hai gái. Anh muốn làm thế nào thì làm. Hê hê... chả biết bọn tớ sẽ chăm tụi nó như thế nào đây, vì cả hai đứa bừa bộn khủng khiếp.
    Thỉnh thoảng bọn tớ hay nghĩ xa xôi như thế đấy :D
    Anh giai bảo bọn trẻ con nhà tớ phải chơi piano giống bố nó, nhưng tớ phản đối cực kỳ. Bọn nó thích cái gì thì để cho bọn nó nghịch cái ấy, bắt ép thế quái nào được. Nhưng anh giai thì khăng khăng bảo hồi xưa nhờ có mẹ ép vào khuôn khổ thì giờ anh giai mới mổ cò được đến thế này. Dù sao thì tớ sẽ cho bọn trẻ nhà tớ tập với màu vẽ và nghịch đất từ rất sớm để giống mẹ nó. Bọn tớ sẽ có một bộ sưu tập paintings và đồ gốm riêng của năm mẹ con. Khì khì...
    Xem nào, bọn trẻ con sẽ nói tiếng Pháp của bố nó và nói tiếng Việt của mẹ nó. Chắc chắn tiếng Việt phải là ngôn ngữ chủ yếu rồi, vì mẹ nó thích thế, và cả ông bà nội ngoại đều nói tiếng Việt nữa cơ mà. Lớn lên một tí thì cho bọn nó học tiếng Anh để dễ đến trường hơn.
    Ái chà chà... nhà cửa cũng hơi bị gay go xờ ki đây. Bọn tớ thích nhà rộng, và chỉ tối đa là hai tầng thôi (để về già bọn tớ đỡ phải leo lên leo xuống, đau đầu gối lắm, và cũng để bọn trẻ con chạy nhảy đỡ vấp ngã ). Có hai phòng riêng cho bọn trẻ con, hai nhóc trai ở chung, hai nhóc gái ở chung. Có phòng ngủ của bọn tớ, bé thôi, để lúc nào tớ dỗi, anh giai còn quờ tay sang kéo tớ lại được. Có phòng nghịch cho bọn trẻ con (màu vẽ, đất cát,... kẻo bọn nó bôi bẩn ra nhà, anh giai lại mắng mẹ chúng nó). Có phòng làm việc cho anh giai, vì anh giai hay thức khuya, nên tớ phải đá hắn đi làm việc chỗ khác kẻo tớ không ngủ được. Có một cái bếp thật rộng để mấy bố con trổ tài, mẹ chỉ làm chân rửa bát thôi. Có một mảnh vườn nhỏ để năm mẹ con tớ đào xới nữa. Nghĩ mà thích nhỉ?
    Tớ hy vọng bọn trẻ con nhà tớ sẽ thừa hưởng gen cao của bố nó, chứ như mẹ nó thì tụi nhóc giai sẽ ế vợ mất , gen giỏi toán của bố nó và giỏi văn phét của mẹ nó, gen nhan sắc thì phải của mẹ nó, kẻo như bố nó thì tụi nhóc gái sẽ ế chồng thôi . Nhưng tốt nhất là đừng hưởng gen nóng tính của cả bố nó và mẹ nó. Riêng cái khoản này thì để từ từ tớ nghĩ tiếp, hic... nhiều lắm cơ...
    Vì tính chất công việc của anh giai, nên chắc bọn tớ sẽ phải di chuyển hơi nhiều, nhưng anh giai đã hứa là sẽ cố gắng ổn định vì bọn trẻ con phải chuyển trường nhiều thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm lý tụi nó, với lại tớ phải thay đổi công việc nhiều thì tớ cũng không thoải mái lắm đâu. Bọn tớ sẽ sống ở một nơi nào mà mẹ bọn trẻ con thích nhất vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của cả gia đình. Chắc sẽ là Việt Nam.
    Kế hoạch 5 năm sắp tới. Năm tới bọn tớ sẽ cưới, chắc phải cuối năm tới, đầu năm sau nữa thì tớ mới được tuổi. Bọn tớ sẽ làm việc ở Hà Nội thêm 1-2 năm nữa. Tranh thủ chưa có nhóc, bọn tớ sẽ tích cực đi du lịch. Anh giai bảo thử đi thuyền buồm sang châu Phi, tớ chưa ủng hộ lắm, nhưng để xem sao. Tớ sẽ kéo anh giai tớ về lại Cali chơi với cậu em giai tớ và thăm các bạn bè cũ của tớ. Bọn tớ dự định sau khi cưới thì qua Pháp thăm ông bà nội, và qua Hà Lan thăm ông bà ngoại. Hy vọng trong 5 năm tới, tất cả đại gia đình của hai bên bọn tớ sẽ có một cái Tết thật đông đủ ở Việt Nam. Tuyệt thật đấy!
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nếu tưởng tượng theo thói lãng mạn quen thuộc thì em đang mơ đến một...ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Nếu thế thì em phải lấy chồng Đà Lạt nhỉ.
    Nhưng em cũng thích lấy chồng giầu, đơn giản là vì...con em fải có một gđ thực sự đầy đủ. Ngày bé em có những mơ ước mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Em muốn sau này có thể thực hiện được những gì mà baby của em mơ ước. Em cực kì yêu trẻ con mà.
    Gđ em sẽ sống trong một ngôi nhà ấm cúng nằm giữa bãi cỏ xanh, có những hàng dây leo nở hoa vàng. Em sẽ có 2 baby, 1 trai 1 gái, nếu có 1 thì chỉ muốn có cpn trai, vì con gái khổ lắm, em không muốn con em khổ. Những buổi chiều mùa thu, em, chồng yêu quý của em sẽ cùng chơi với những em bé đáng yêu ngoài bãi cỏ. Chồng em sẽ cho một đứa ngồi lên cổ, còn 1 đứa bám quần papa lon ton chạy theo
    Những bữa cơm, khi em nấu nướng chồng em sẽ lăng xăng bên cạnh, dù chỉ để giúp em những việc vặt hoặc đơn giản chỉ là đứng sau quàng tay ôm eo em và mi nhẹ lên má em một cái... Ối zời ơi!!!
    Sao càng nghĩ càng thấy tủi thân thế này. Chồng của em ơi giờ này anh ở đâu!!!

Chia sẻ trang này