1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi donnacalf, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mọi người khi đang chìm đắm trong tình yêu lúc nào cũng tưởng tượng về 1 gia đình thật hạnh phúc sau khi cưới nhưng đến lúc về ở chung 1 nhà 2 người mới nhận ra thật sự gia đình chung của 2 đứa không phải lúc nào cũng hành phúc cũng hiền hoà như trong tưởng tượng... có lẽ vì thế mà vợ chồng mới cưới hay cãi nhau, lục đục các bác nhỉ
  2. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một ông chồng "nhất vợ nhì trời" hơhơhơ....
    Một đám trẻ chỉ bám lấy bố nhiều hơn mẹ hehehe....
    Được thế thì tớ tình nguyện làm oshin không công cho cái gia đình ấy đấy,
  3. HoangTuMu

    HoangTuMu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì mọi người viết cũng thấy hấp dẫn quá. Những thứ trong tưởng tưởng luôn đẹp và mộc mạc. Người ta vẫn nói: hạnh phúc có thể đến từ những niềm vui nho nhỏ.
    Với tui cũng vậy, không mong gì nhiều ngoài một tổ ấm nho nhỏ. Một căn nhà nhỏ xinh xắn trong khu nhà yên tĩnh, một người vợ hiền đảm đang (tui thích nhất lấy vợ giáo viên). Chỉ cần một nhóc là đủ, trai hay gái cũng tuyệt rùi. Trẻ con yêu nhất là lúc chập chững bước đi và bi bô tập nói. Lúc đó căn nhà nhỏ sẽ tràn ngập tiếng cười với những trò ngộ nghĩnh của nhóc.
    Mỗi ngày bắt đầu bằng việc cả ba người ngồi lên một chiếc xe do tôi làm tổ lái, đầu tiên là đưa nhóc đi nhà trẻ rồi đưa vợ đến trường. Chiều đến lại lần lượt đón mẹ rùi đón bé. Buổi tối còn gì vui hơn khi cả nhà quây quần bên nhau, nghe bé bi bô nói cười.
    Trời ơi! Muốn lấy vợ quá đi mất. Ai giúp tôi đi..hu hu.
  4. Matsumidori

    Matsumidori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình và ông xã đã dư định sản xuất 4 baby, 2 trai 2 gái. Tức là 2 lần sinh đôi, hihi, nếu lý tưởng hơn nữa thì 1 lần 4 nhóc tì. Sáng vợ chồng chở các con đi học, rồi đi làm. Chiều tối 2 vợ chồng đi rước các baby về và đi chợ mua đồ ăn. Ăn cơm tối xong , các nhóc đi học, mình sẽ đi soạn giáo án, ông xã nằm coi TV và đọc báo. Rồi cả nhà ra coi phim. Trong lúc đang coi phim thi tụi nhỏ ngủ gật, mình và ông xã bế các con đi ngủ và thời gian còn lại dành cho nhau. Ngày nghỉ thì cả nhà sang nhà ông bà chơi , đôi khi thì gởi con bên bển để có thời gian nhớ lại kỉ niệm khi còn yêu nhau.
    Tưởng tượng vậy thôi chứ cũng biết rằng cuộc sống sẽ không như mình mong muốn. Nhưng chỉ cần hai đứa yêu nhau như vậy là đủ rồi. Mình yêu ông xã quá đi thôi. Chỉ mong đến ngày được gặp nhau....
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Em thích gia đình ko bao giờ có cảnh vợ thì làm hùng hục trong bếp,chồng ngồi vênh mặt đọc báo xem ti vi!
    Vợ chồng thì phải biết chia sẻ!
    Thế mới là gia đình hạnh phúc!
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Thật ra những tưởng tượng về một gia đình hạnh phúc trước khi cưới không phải quá lãng mạng đến nỗi khi cưới về thì vỡ mộng,chỉ cần có tiền là dù gia đình không hạnh phúc sẽ hạnh phúc, tiền sẽ biến mọi thứ trở nên tốt đẹp,vì vậy ai may mắn như paris hilton,con gái triệu phú,thì cuộc sống là 1 màu hồng hạnh phúc, chưa có con thì ham nhưng khi đẻ rồi thì phải nuôi,thức đêm cho bú ,con khóc con la, con bệnh ,đủ thứ chuyện trên đời,người mẹ bắt đầu già, xuất hiện nếp nhăn,có 1 chị kế nhà babe phải nói là sướng chưa từng thấy, là con 1 ,làm trong ngân hàng, 25 tuổi được thừa hưởng tài sản của người bà quá cố, vừa có chồng,chọn chồng thiệt giàu, chồng chị già và xấu xí, do người quen giới thiệu,sau khi cưới chị được nhà chị chồng là shop bán quần áo có tiếng trong tp,tuần nào cũng cho chị quần áo mới nhiều vô kể,chị thì ngoài giờ đi làm,thời gian còn lại đi điệu,từ lúc đẻ con đến giờ là chưa bao giờ chị phải săn sóc con, giao cho người osin trẻ giữ hết,chị ở nhà mẹ chị,mướn 2 osin, 1 là lau dọn nhà cửa ,1 là giữ con của chị,con trai chị ngủ luôn với osin, chị chỉ có việc là đi làm, đi tập thể dục thẫm mỹ,đi tắm trắng, đi làm tóc ,diện còn hơn con gái 18,trong thời gian chị có bầu chị mặc mỗi ngày 1 cái áo bầu mới, có loại vai thường, có loại jean, nói chung không dưới 200 cái.Giờ chị chuyển lên TP HCM làm việc vì chồng làm ở trển,để thằng con lại cho osin nuôi ở nhà mẹ chị,1 tháng 2 vợ chồng chị về 1 lần.Người ta có con ,người ta già và xấu xí đi do phải lo toan nhiều việc, còn chị này thì thấy còn đẹp hơn lúc chưa có chồng nữa,babe muốn có 1 đại gia đình, 4 hoặc 5 đứa con dễ thương,cùng chồng làm ra thật nhiều tiền.Một gia đình đông vui rộn rã tiếng cười của những đứa trẻ do mình tạo ra.
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là gia đình khi có điều kiện vật chất đầy đủ thì vợ chồng con cái cũng sung sướng hơn nhưng kèm theo đó lúc nào chẳng có bất cập, vậy nên mơ ước nhưng đã gọi là gia đình thì hai người phải cùng chia sẻ, như vậy dù khó khăn cũng vẫn có niềm vui hơn là mỗi người một việc, ai lo việc người nấy, cho rằng mình tạo điều kiện vật chất như hàng tháng đủ tiền ăn tiêu cho vợ chẳng hạn thì nhiều khi cũng dễ phai nhạt tình cảm. Cuộc sống gia đình thật ra là một gánh nặng, ngọt ngào và cay đắng không ít......vì thế mà khi xác định hôn nhân thì trước tiên phải biết mình cần làm gì sau khi bước vào đó chứ đúng là nhiều gia đình , vợ thì hì hục dưới bếp, chồng cứ ở trên nhà xem tivi, đọc báo ....chả khác ôsin với ông chủ rồi con cái nhiều khi xa cách bố mẹ, đi cả ngày về nhà như nhà trọ ..... như vậy đâu có phải gia đình nữa .
    Chẳng cần mơ ước quá xa, chợt hiểu ra rằng, gia đình - hai tiếng đơn giản đấy nhưng xây dựng được nó có lẽ ngoài tình yêu trong hôn nhân còn rất nhiều điều khác .... sự hi sinh, chịu đựng, trách nhiệm......nhưng có được tất cả những điều đó, trước tiên chắc vẫn phải là tình yêu .
    Chúc hạnh phúc sẽ đến mọi nhà trong năm mới sắp đến, ngập tràn tiếng cười và niềm vui trong ánh mắt
  8. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    chồng đi công tác... vợ nằm nhà ngủ đến sáng hôm sau đi làm..
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng nhiều khi cũng rất gần hiện thực đấy ah! Em thì đơn giản thui: Được chồng yêu, được chăm sóc chồng con, bố mẹ mình và bố mẹ chồng...mà vẫn là 1 phóng viên ác chiến trên từng cây số! Em biết là khó lắm...nhưng đang tưởng tượng mờ!!!mà nếu cố chắc cũng làm được! hê hê!!!
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    không mong gì nhiều đâu mấy anh chị à .Em mong sao cả hai có đủ tiền lo cho cuộc sống thôi .Nhà cao cửa rộng ko mong .Có tiền lo cho bên ngoại ,lo cho bên nội và tiền mua sữa nuôi con.
    " chồng " em mà đọc được mấy câu này chắc cười chết được .

Chia sẻ trang này