1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi donnacalf, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ hả, tớ tưởng tượng nhà tớ: tớ và bạn trai tớ kiếm được nhiều tiềnTiền sạch, đương nhiên. Bạn trai tớ phải là người biết lo lắng,chăm sóc cho tớ và con bọn tớ. Con bọn tớ xinh xắn (cỡ con chị wildpony), thông minh, nói giỏi vài thứ tiếng. Sinh một đứa thôi để chăm sóc cho chu đáo, sau này adopt 1 đứa nữa. Hàng ngày bọn tớ đưa lũ trẻ đi học, tối về mệt đến mấy cũng dành 1-2 tiếng hỏi han bài vở, dạy dỗ chúng nó. Hè cả nhà đi du lịch khắp thế giới. Noel và năm mới cũng đi du lịch luôn. Thích thế chứ
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng về gia đình mình trong tương lai? Khó đấy! Tạm thời ko tưởng tượng nhiều, tớ chỉ tạm nghĩ về ngôi nhà của tớ. Nó phải rộng và có thật nhiều cửa sổ...
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    ừ có phòng để chơi riêng càng hay , cả bể bơi nữa . Tính mình thích bày , có phòng riêng lười dọn cũng đỡ bị chê hì
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hay quá hen, tưởng ước có phòng riêng để cho baby chứ, ai dè lại mún có fòng riêng để tha hồ bày bừa bãi đồ đạc của riêng mình. Oánh vì cái tội lười biếng nè .
    Tổ ấm tương lai của tớ : Có tớ với anh , dù có ăn cháo ( hột vịt muối ) cả tuần cũng được, chỉ cần sau đó ngày nào cũng đi restaurant là đủ roài .
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 02/01/2005
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    he he ... cái tội tham ăn ... lúc nào cũng thấy nghĩ đến ăn nè . Người ta ước có phòng riêng thì để cả nhà cùng chơi . Tại người ta khoái làm đồ linh tinh , vẽ vời ... nhỡ có ý tưởng gì hay mà lại lại bùn ngủ ... chẳng nhẽ lại dọn vào .............. khi thức dậy quên thì sao hi` , đừng oánh mà tội nghen .
    Cái avantar nè mới đúng hình Chop chứ he he
    Hờ ......... mình còn thích nhà có một tầng riêng để chơi ........... thật là rộng , có vườn, có xích đu .......... có sân để tập võ Aikido.......... ở tầng trên cùng thì càng hay.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì thích một căn hộ chung cư nè,có 2 phòng ngủ ( một phòng rộng một phòng nhỏ cho baby ) ,một nhà bếp vừa phải nhưng tiện lợi ( vì thích nấu ăn lắm),một khu vệ sinh thoải mái,một phòng khách xinh xinh.
    Thích hàng ngày đi làm về hai đứa cùng nấu ăn ,cùng ngồi xem phim hay thỉng thoảng cùng đi chơi,đi ăn ngoài.Thích những ngày cuối tuần có thể cùng nhau về thăm ba mẹ hai bên ,thích có tiền mua ô tô để những khi có thời gian sẽ cùng anh chị đưa bố mẹ đi chơi xa......
    Muốn sau này sẽ có hai baby,bé đầu tiên là nữ đặt tên là THỤC ANH ,bé thứ hai là nam đặt tên là MINH ANH.Ước cuộc sống của hai bé sẽ thật là hạnh phúc,đầy đủ tình cảm....
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 03/01/2005
  7. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    sao giống mơ ước của mình ngày xưa quá ....
    hồi nhỏ, mình vẫn thường tưởng tượng, sau khi kết hôn được vài ba năm, tổ ấm mình sẽ ra sao nhỉ ? những công việc hàng ngày cứ đều đặn trôi đi .. hai con người nói quá nhiều chuyện với nhau... trở nên quá hiểu những câu tiếp theo người kia sẽ nói ... sẽ không còn chuyện gì để nói với nhau nữa .... cuộc sống dần trở nên nhàm chán .... như trong trò chơi The Sim ....
    Còn giờ đây, mình tưởng tượng, 2 người xa lạ sẽ sống chung trong 1 mái nhà .. sẽ nói ít thôi ... sẽ luôn có những thú vị bất ngờ ... xa nhau cũng khó ,, khi mà kỷ niệm sống bên nhau của hai người sẽ dần dần đầy lên .....
    Mình sẽ sống trong 1 căn nhà nhỏ thôi - nhà lớn quá đi mỏi chân lắm. Những tiện nghi trong nhà thì sẽ dần dần sắm sửa đầy đủ. Một căn phòng chung rộng - với những tủ sách lớn vững chãi. Một chiếc bàn thật dài,,, để gia đình dự bữa cơm chung... cùng để làm bàn học, bàn làm việc. Một chiếc bếp thật gọn gàng. Phòng ngủ sẽ chỉ là nơi để ngủ, thư giãn cuối cùng. Do vậy, trong phòng ngủ sẽ không có bất kỳ thứ đồ gì khác ngoài chiếc giường và cây đèn ngủ. Phòng tắm sẽ thông chung với lại phòng giặt-ủi-thay đồ.
    Việc nuôi dạy con cái phát triển thành tài là mục đích chính của mình ... Do vậy,,,, cuộc sống của mình sẽ không bao giờ nhàm chán cả ..... Dù cho mọi chuyện có ra sao đi nữa .... Con mình sẽ là tất cả cuộc đời của mình.
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thích có một ngôi nhà gỗ nhỏ có vườn cây, ở cách xa thành phố. Thi thoảng cuối tuần cả nhà về đó nghỉ ngơi.
    Thích có 1 ông chồng với nụ hôn ngọt ngào như kẹo socola M&M, và ánh mắt ấm áp.
    Thích có 3 đứa nhóc thông minh nhanh nhẹn giống ba mẹ nó, ngoài việc học chính khoá, bé trai sẽ cho đi học võ, còn bé gái sẽ cho học piano.
    [nick]
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 04/01/2005
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat thì chỉ ước mà cuộc sống gia đình trong tương lai vẫn giống như bây giờ 2 vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc và yêu thương nhau nhưng tất nhiên là ước sẽ có 3 bé babies . Choupat thích có 3 em bé thì chồng choupat chỉ thích có 2 thôi không biết thế nào đây .
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi cả 5 trang của topic mới thấy toàn chị em nhà mình tham gia. Rõ ràng cuộc sống gia đình luôn là đề tài được các chị em quan tâm. Một chút mộng mơ cho cuộc sống thêm phần thi vị, và chính những ước mơ đó là động lực để chúng ta hướng tới một cuộc sống tốt đẹp sau này.
    Tớ không có ý kiến gì về cái khoản chu đáo, và trách nhiệm của chị em phụ nữ với gia đình của họ. Ai cũng vậy, cũng mong muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và bình an. Gia đình chính là nền tảng xây dựng cuộc sống mỗi con người trong tương lai.
    Cũng như mọi người, tớ thích có một tổ ấm nho nhỏ thôi. Một căn nhà có đủ tiện nghi trung bình phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Nhà khoảng 2,5 tầng là đủ, tầng 1 có phòng khách, phòng ăn..Tầng hai sẽ có 4 phòng, 1 phòng chính của 2 vợ chồng, 2 phòng cho hai nhóc và một phòng nho nhỏ( để dành cho những kế hoạch đột xuất). Tầng thượng sẽ có một góc thiêng liêng dành cho tâm linh..hì hì( không phải là mê tín, mà là hướng về cội nguồn). Cái sân thượng là nơi để trồng cây cảnh và...tập thể dục buổi sáng. Trước nhà phải có một khoảng sân nho nhỏ để sinh hoạt thoải mái. Tớ thích sống giữa khu phố có những người láng giềng luôn vui vẻ và tốt bụng - Cái này ở phố thì không thể bằng nông thôn, có khi hàng xóm láng giềng không biết mặt nhau..chán chết.( hôm rồi hỏi thằng bạn làm xây dựng về ngôi nhà như vậy giá cũng gần 10 con số...hu hu, tan nát giấc mơ vàng - ai biết chỗ nào bèo hơn nhớ PM cho tớ nhé, để bi giờ tiếp tục mơ...)
    Thích có vợ là giáo viên(mặc dù tớ không hợp với nghề này -sở thích đó có từ mẹ tớ, một nhà giáo mà tớ luôn ngưỡng mộ). Con cái thì phải đẻ hết tiêu chuẩn nhà nước qui định(chẳng biết đến lúc lấy được vợ thì cái qui định ấy là mấy đứa).
    Theo tớ nghĩ, niềm vui trong gia đình đến nhiều nhất từ những đứa con, chúng là cầu nối để những người bố, người mẹ thấy có trách nhiệm với gia đình của mình hơn. Đến lúc có con rùi thì khẩu hiệu phải là: "Tất cả vì tương lai con em chúng ta!" Để có một cuộc sống ổn định nên đặt thời gian biểu cho tất cả mọi người trong gia đình. Bữa ăn là lúc gia đình xum họp nên phải đông đủ, mỗi người một việc sẽ tạo một không khí đầm ấm và vui vẻ.
    Chà chà mới sơ sơ vài thứ mà thấy dài rồi, cứ ngồi tỉ mẩn kể từng chi tiết chắc hết cả cuộc đời. Tạm thời như vậy, giờ phải đi măm cái đã. Duy trì cuộc sống hiện tại để còn cơ hội mà..Mơ.

Chia sẻ trang này