1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi donnacalf, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng muốn tưởng tượng, nhưng thấy thực tế fũ fàng quá, chả dám, thôi thì cái này gọi là mục tiêu fấn đấu:
    Nhà : không cần to quá, như thế không ấm cúng, đủ fòng là được. Với tầm như mình bây giờ thì ở cái HN này thế là đã ổn rùi, chả dám mơ vườn cây bể bơi. Tớ muốn được sống với bố mẹ chồng, có thể nhiều người không thích nhưng như thế sẽ ổn hơn rất nhiều khi ở riêng đấy.
    Chồng: Có khả năng đảm bảo kinh tế gia đình ( cái này là tiêu chuẩn đầu tiên,nói thế này ko fải tớ có ý dựa hòan tòan vào chồng, tớ cũng fải ngang tầm anh í, hoặc có kém thì chỉ chút xíu về khỏan kiếm xiền. Nhưng như thế nó mới thể hiện được " bản lĩnh đàn ông thời nay).
    Khì, bi giờ đến con cái : tớ thích có con gái đầu lòng, còn lại thì tùy, cũng sẽ fấn đấu khoảng 3 đứa ( giống nhà tớ bây giờ, 3 anh chị em).
    Cuộc sống : vợ chồng mà yêu thương nhau kiểu lãng mạn thì tốt, hì, nhưng cũng ko mơ thế nữa. Giờ chỉ mong vợ chồng cùng vì con cái. Khi có con, có lẽ tớ sẽ bớt dành thời gian cho chồng đi rất nhiều
    Còn lại tất cả cứ bình thường là được, cứ thỉnh thoảng cãi vã, cứ thỉnh thoảng chiến tranh lạnh chẳng hạn, cuộc sống mà.
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà em sống một mình, em muốn ở trong một căn nhà chung cư, có một bức tường kính với ban công nhìn ra hồ hoặc biển . Một bộ salon trắng trong một phòng khách trắng vừa phải nối liền với một nhà bếp nhỏ theo phong cách châu Âu .Phong ngủ sẽ là một màu xanh nhạt, đầu giường quay ra cửa sổ để mỗi sáng lại được ông mặt trời đánh thức, trị cái bệnh ngủ nướng của em .
    Một phòng làm việc kiêm phòng sách kiêm luôn phòng ngủ cho khách khi cần .
    Một buồng tắm có cây xanh,có gương trên trần, có những hốc nhỏ trên tường để đốt nến thơm và có một cái loa nghe nhạc trong khi tắm nè
    Ôi mơ .....
    Còn nếu em có gia đình,em muốn sống cùng chồng em trong một ngôi nhà 2,5 tầng thôi,theo kiểu của Nhật, sơn màu trắng với một khoảng vườn nhỏ xung quanh, chạy quanh nhà là một hàng rào gỗ trắng và một hòm thư cũng bằng gỗ luôn ^_^
    Tầng 1 làm phòng khách, nhà bếp và chỗ để xe .
    Tầng 2 có 3 phòng ngủ : một cho vợ chồng em, một cho bố/mẹ chồng em, một cho khách hoặc cho con em sau này .
    Trên cùng là một phòng áp mái dùng để làm phòng làm việc hoặc học hành và một phòng nhỏ làm nơi thờ cúng ông bà .
    Cái bathroom trong mơ kia chỉ để dành cho vợ chồng em thôi
    Em thích có ít nhất là 2 con : một trai một gái, đứa nào trước cũng được ko thì sinh đôi 1 lần luôn cho khoẻ
    Mơ tiếp tập 2 hihi....
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bây giờ muốn có chồng ngay lập tức , mỗi ngày đi học về lại được anh đón , 2 vợ chồng đi chợ , cùng nấu ăn ... những điều giản dị ai có thể có ???
  4. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sigh..... chẳng hiểu sao mình ko khoái chuyện chồng con mà cứ thích vào cái box này. Chắc đê tăng độ thích và để hiểu ra chân lý...fải có 1 ông chồng.
    Về cuộc sống tương lai.....mông mênh....ko dám mơ tưởng nhiều......Giờ còn đi học, chỉ mong học xong kiếm được nhiều tiền. Bạn trai để đó thôi chứ cũng chẩng ai ham lấy ai. Nói ko yêu cũng chẳng fải, chỉ thấy chẳng nhất thiết cứ fải có commitment. Sigh....cố nghĩ theo hướng tích cực fải lấy nhau...mãi rồi cũng chán....Nếu ko lấy mà cứ sống với nhau....cứ có babies liệu bố mẹ có giết mình ko nhỉ?.....Mình chẳng muốn làm ai fiền muộn....Nhưng cái cảm giác có gì ràng buộc khiến mình khó chịu kinh khủng. Bạn bè bảo fải tống cái ý nghĩ đấy đi ngay...ko thì ko sống được ở Vn đâu....uh thì thế....cố mà ở lại bên này vậy...chả ai xía vào chuyện của mình.....
    Hôm trước điền cái đơn khám sức khoẻ, thấy người ta có cả option Co-habitat chợt nghĩ về Vn ko biết người ta có option trong form ko hay chỉ có Single, Married...Sigh.....
    Nhớ ngày ra đi, Uncle bảo "cố học cho giỏi nhé, học xong rồi học lên cao hơn". Aunty quát ầm ĩ " ông đừng có gây sức ép với nó, ông cứ nhìn con ông kia kìa, ra nước ngoài học đến tiến sĩ rồi có lấy được chồng đâu"...Sigh...Thực ra cousin của mình có bạn trai, họ cứ sống thế 9-10 năm rồi, cả nhà ai cũng biết. She bảo thấy mọi thứ đều ổn, ổn từ A-Z, She va He đều có việc làm ổn định, nhà cửa rộng rãi, chỉ ko thích lấy nhau, cứ sống thế thôi.....Aunty dặn đừng có theo "gương" her daughter...Sigh...
    Thế cuộc sống cứ bắt buộc fải lấy nhau à...?
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì thấy chỉ khi không yêu đủ mới muốn co-habitat thôi. Phụ nữ một khi đã yêu, và muốn gắn bó với người đàn ông lúc nào cũng mong có title. Đi đâu gặp gia đình bạn bè cũng muốn được biết đến là vợ, chứ nếu cứ sống chung mà không có title thì stressful lắm.
    Bạn bè 6sense con gái đứa nào cũng vậy, sống chung với bạn trai là cô nào cũng muốn danh chính ngôn thuận hết. Phụ nữ là vậy đó.
    Nhưng mà khi không yêu nhiều (nói thẳng ra là không yêu, chỉ thương thôi, hoặc do thói quen), thì mình không muốn commitment. Vì ngẫm lại sống một mình cũng sướng, tại sao lại cột vào cái dây ràng buộc. Lỡ có chuyện gì sao????
    Mỗi người một quan niệm riêng. Bản thân 6sense thì nếu đã không yêu thì đừng cố. Chỉ để càng ngày tình cảm trong mình nó nhàm chán mà thôi.
  6. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cúng có thể như chị 6senses nói là do thói quen. Đôi khi my cousin bảo she quá tuổi để bắt đầu một mối quan hệ mới, hoặc nếu có cũng ko còn cảm giác như thủa ban đầu. Nhưng she added she và anh kia yêu nhau lắm, chỉ ko thích cưới nhau thôi. Có lẽ tuỳ người, ...nhưng mình vẫn ko hiểu....tại sao ai cũng bảo ko lấy nhau là vì yêu chưa sâu sắc?. Mình cảm giác lấy nhau như để sở hữu nhau đó, ko muốn tẹo nào. Hic, time sẽ trả lời...hopefully
  7. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tổ ấm của tôi trong tương lai àh
    ưmmm cha + mẹ + 2 con + chồng ( thương yêu vợ con gia đình , biết kiếm nhiều tiền " chân chính" , không lăng nhăn bồ nhí ) vay thôi hềt
  8. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, gia đình thật thiêng liêng, tôi rất cảm ơn bố mẹ tôi vì tôi cảm nhận được ý nghĩa thự sự của gia đình, lòng thương yêu, sự quan tâm chăm sóc.
    Tôi muốn có một gia đình nhiều con, mọi người đều được vui vẻ trong cùng một mái ấm và tôn trọng nhau.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Gia đình chỉ có 3 nguời .. bố mẹ và con... Bố mẹ dạy con học.. cùng chơi đùa,, tối,, cả ba nguời cùng nấu cơm.. phơi quần áo trong ngày nắng ,, dọn nhà cửa,, thỉnh thoảng đi du lịch... về thăm ông bà,, cuộc sống nhẹ nhàng biết baomm nhưng chắc gì mình đã có, chứ................
  10. Ginny

    Ginny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ginny mơ gia đình của Ginny sẽ thế này nè:
    - Lúc nào chỉ có riêng 2 đứa anh sẽ vẫn gọi Ginny là "Em yêu"
    - Ginny muốn sống chung cùng parents-in-law, và Ginny sẽ yêu quý "hai bác'' như bố mẹ của mình, nhất định mẹ "anh yêu" sẽ có một cô con dâu mà hàng xóm phải ghen tị.
    - Ginny sẽ đọc thật nhiều sách báo về kiến trúc và sẽ trang trí nhà cửa thật đẹp và ấm cúng ( châm ngôn: không nhất thiết phải đi xe đẹp, không nhất thiết phải dùng di động đẹp nhưng nhà thì nhất định phải đẹp).
    - Sẽ có chỉ một baby thui ( hihi, ngượng quá), con trai hay con gái cũng được, nhưng Ginny thích con trai hơn, không phải vì trọng nam đâu nha, mà Ginny muốn có bé bi thật giống anh.
    - Buổi tối cả hai sẽ cùng nhau xem TV hoặc đọc sách (lấy nhau rùi chúng mình vẫn học tiếp anh yêu nhỉ )
    Còn nhiều lắm, mai mơ tiếp.....

Chia sẻ trang này