1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi donnacalf, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    1 ngôi nhà không quá to, cũng chẳng quá bé, không quá nguy nga cũng chẳng quá tồi tàn. Cái quan trọng: 1 tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn. 1 tổ ấm theo đúng nghĩa, có anh và em !
    Hạnh phúc nhỉ !
  2. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ thì thích mô hình "chồng chúa vợ tôi", sẽ chẳng bao giờ cãi nhau !
  3. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà được tưởng tượng thì có thể tham lam lắm. Sẽ là một căn nhà nho nhỏ thôi. Có một bình hoa loa kèn trong phòng khách. Một cái bếp ấm cúng. 3 nhóc dễ thương. Và một bà mẹ đanh đá vì bận đi làm từ sáng đến tối rồi về lại nắu cơm, rửa bát... Cũng chẳng biết đến bao giờ mới có được gia đình như thế.
    Em cũng muốn hỏi các chị đã có chồng một chút ạ. Nếu mà 5 năm đầu yêu nhau say đắm, những năm sau tình yêu nhạt mất rồi, thì có thể kết hôn với một người mình không yêu được không ạ. Vì đằng nào sau 5 năm thì tất cả lại trở lại con số 0 mà. Em không nói đến việc li dị trước 5 năm đó. Nếu mà mình là một người có trách nhiệm, đứng đắn và nghiêm túc, dù không yêu vẫn làm trọn mọi bổn phận với gia đình, thì gia đình đó có êm ấm không ạ. Và có thể có một tình yêu đến sau hôn nhân không ạ
    Em xin lỗi chủ nhân topic vì đã có một câu hỏi không phù hợp với chủ đề của anh. Chúc anh năm mới vui vẻ ạ.
  4. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không còn TY nữa thì kết hôn làm gì để khổ con gái người ta và khổ cả mình nữa hả em. Lúc ấy thì không còn là HPGĐ nữa rồi.
    Thấy mọi người miêu tả ngôi nhà mơ ước mà tớ cũng muốn góp phần. Tớ sẽ xây nhà 3 tầng, vì đất hẹp và xung quanh người ta xây toàn 3, 4 tầng hết rồi. Tầng 1 sẽ là phòng khách thật to và một nhà bếp thật đầy đủ( thế thì mới tạo cảm giác thích thú khi chui vào bếp). Tầng 2 sẽ là phòng của vợ chồng tớ và 2 phòng nhỏ cho 2 baby tương lai: 1 trai, 1 gái. Tầng 3 sẽ là một phòng giải trí (như hát Karaoke chẳng hạn) vì tớ khoái món này và để chồng tớ đỡ phải đi giải trí ở nơi khác. Một phòng tắm với chiếc bồn ở giữa và xung quanh thật nhiều hoa. Phòng tắm này sẽ dành riêng cho vợ chồng tớ mỗi buổi tối sau khi đi làm về..hehhe...
    Còn gì nữa nhỉ..à, quên..đi làm kiếm tiền cái đã
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mơ ước về cái tổ ấm tương lai sao xa xỉ thế nhỉ, tôi chỉ dám ước một thằng chồng mà khi vợ nấu cơm dưới bếp thì cũng biết đứng bên cạnh hỏi vợ xem có mệt không, có cần giúp gì không chỉ để rồi chẳng phải làm gì cả, một lũ con khi mẹ ngủ thì biết bảo nhau trật tự để mẹ ngủ cho ngon giấc. Chỉ thế thôi mà đã là xa xỉ quá với tôi rồi.
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn thử tưởng tượng về một gia đình hạnh phúc một chút .
    Em muốn lấy chồng lắm rồi, hihi, đó là sự thực. Nhưng vì điều kiện nên chắc phải 4 năm, 5 năm nữa mới lấy được. Mà em nghe đâu tình yêu sinh viên ko mấy bền vững nên cũng buồn. Ngày trước có hứa hẹn với một chàng nhưng rồi chia tay, bây giờ yêu chàng này lại chẳng dám hứa hẹn trước.
    Em mong sau này sẽ có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Hai vợ chồng công việc đầy đủ để có thể nuôi nấng hai cô cậu thành người. Chồng em sẽ nấu ăn thật ngon để thỉnh thoảng em ốm đau sẽ có người nấu cho em và hai con ăn ( rất may mắn là người yêu em bây giờ nấu ăn cũng khá đỉnh ). Bọn em sẽ có một ngôi nhà, nhỏ thôi, nhưng phải có vườn. Em sẽ nuôi hai chú chó, hai chú mèo cho có bạn bè. Vườn thì em sẽ trồng hoa, trồng một số thứ rau sạch để ăn trong gia đình.
    Căn phòng của vợ chồng em sẽ rộng một chút và có cửa sổ hướng ra vườn. Phòng sẽ giản dị thôi, ngoài những thứ cần thiết cho một đôi vợ chồng như giường chăn nệm, bàn trang điểm và tủ quần áo, ti vi ra thì em mong có thêm một góc nhỏ để một lọ hoa. Em sẽ sơn phòng màu xanh nhạt để cắm hoa hồng vàng hàng ngày, căn phòng sẽ vừa rực rỡ mà cũng thật nhẹ nhàng lãng mạn.
    Điều quan trọng nhất là vợ chồng em yêu thương nhau. Hàng tháng vợ chồng sẽ rủ nhau đi mua sách để làm đầy cái thư viện sách dở dang của em bây giờ. Rồi thỉnh thoảng hai vợ chồng về nhà bố mẹ để nấu ăn cho không khí gia đình ấm cúng. Em sẽ để con cái lúc nhỏ cho bà ngoại nuôi, bà ngoại sẽ dạy cho cháu những điều thiết yếu để cháu lớn lên không hư hỏng.
    Chắc chắn sẽ có những lúc ko tránh khỏi việc hai vợ chồng cãi nhau, nhưng mà em mong lúc vợ nóng thì chồng im lặng mà lúc chồng giận thì vợ nhường nhịn.Cách đối xử khi giận giữ cũng phải nhẹ nhàng có học chứ không ồn ào và lôi cha lôi mẹ ra để chửi nhau một cách thiếu tôn trọng. Khi mắng mỏ con cái thì phải cả bố cả mẹ cùng nghiêm khắc chứ không được bố đánh mẹ can mẹ đánh bố can được.
    Ôi, có nhiều điều để mơ ước một gia đình hạnh phúc lắm. Nhưng điều mong mỏi nhất sẽ là giữa hai vợ chồng luôn có sự bình đẳng và yêu nhau mãi mãi. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà.
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chỉ mong sao chồng có thể kiếm tiền nhiều để có thể làm chúa lâu 1 tí;chứ thất nhiệp thì .........
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    topic hay tuyệt! Gia đình tương lai của em sẽ là :
    Cả nhà tên Linh :D, vì em với chàng cùng tên là Linh rồi, 1 trai 1 gái nữa cũng tên Linh nốt để mai kia chúng nó lớn cũng bắt chọn bạn trai bạn gái tên là LINH :D, nếu chả may vỡ kế hoạch thì đứa thứ 3 sẽ là tên ghép tên đệm của em với chàng . 2 đứa nhóc sẽ bị nghe nhạc rock và phải học guitar hoặc piano từ 6 tuổi và đến năm 13 tuổi nếu ko muốn học tiếp sẽ được bỏ.
    Nhà có 3 con mèo 1 con trắng đen 1 con trắng vàng 1 con màu gì cũng được nhưng ko được màu đen !
    Nhà em xây thế nào chưa biết nhưng kiểu gì cũng phải có 1 cái gara để xe rộng rãi và 1 phòng tập nhạc đầy đủ thiết bị, đàn đóm phơ pháo, đồ thu trống chiêng ...và đặc biệt loa ngon, cách âm hoàn hảo ở tầng hầm hoặc tầng thượng. Và 1 cái bếp number 1. Và 1 phòng tắm thiên đường. Còn lại thì phòng khách phòng ngủ mái ngói đắp chiếu rách cũng okie . Đi du lịch thật nhiều để hưởng thật nhiều cảm giác.
    Hihi em chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng khoản phòng nhạc và mèo thì 100% là sẽ thành hiện thực.
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền để thực hiện được những mơ mộng này hả em. Và khi kiếm được đủ tiền để thực hiện ước mơ của em thì có lẽ em đã chuyển sang ước mơ khác từ lúc nào không biết. Hê hê hê
  10. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Em thì tính vốn thực tế, nhưng tất nhiên trong đầu cũng ko tránh khỏi tưởng tượng về một tổ ấm . Mơ tưởng về tiêu chuẩn của một ông chồng thì nhiều lắm nên thôi, gạt cái đấy sang một bên vậy , chỉ nói chung về gia đình thôi.
    Sau này em muốn lập gia đình khoảng 27 tuổi này, trước đấy mong muốn là tự mình mua được một ngôi nhà xinh xắn, có vườn tược đầy đủ (sau này có tiền thì mua nhà có hồ bơi). Rồi sinh 1 hoặc 2 đứa (1 trai 1 gái là đẹp nhất). Em vốn thích đi du lịch nhiều nên trước khi sinh con sẽ cố gắng lôi chồng đi vòng quanh thế giới này . Sau khi có con thì lâu lâu để con cho bà ngoại rồi đi chơi riêng với chồng , còn nếu đi chỗ nào mà con đi được thi lôi bọn nó theo luôn.
    Hôm nọ xem tử vi thấy bảo em luôn yêu và coi trọng chồng nhất, hơn cả con cái nữa cơ . Cái này thì em ko biết có đúng ko, nhưng theo ý em thì con cái phải tôn trọng và yêu thương cả bố lẫn mẹ , còn mẹ chúng nó thì đặt bố chúng nó lên một bậc chứ không dám đứng ngang bằng ( huhu, phụ nữ lúc nào cũng đứng sau).
    Còn ngôi nhà của em thì có một chi tiết giống bạn nào đó ở trên là muôn có phòng nhạc, hoặc ko thì để piano trong phòng khách cũng được, nếu phòng khác rộng . Và có một góc nho nhỏ để cho việc vẽ vời và các thứ tỉ mẩn thêu thùa may vá linh tinh . Chẹp, nếu tất cả trong một phòng, rồi có anh chồng ngồi chơi đàn bên cạnh trong lúc mình "chinh phục nghệ thuật" thì sướng lắm (chết lại mơ rồi, bác nào đạp cho em rơi xuống trái đất với).
    Ôi, giấc mơ dài quá, em xin kết thúc đây ạ .

Chia sẻ trang này