1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi donnacalf, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Wow ... Nghe mọi người "mơ" hay thế, cho em bay lên giời một chút nhé rồi sau khi "đạp" chi Peanut xuống thì "đạp" em xuống luôn một thể
    Hmmm.... nói về ông chồng tương lai thì chẳng biết nói gì cả vì các cụ có câu "ghét của nào trời trao của đấy" hì hì.. sợ phết nên em nghĩ nếu mà yêu nhau chân thành rồi cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình thế là ổn rồi . Còn cái nhà cũng tương lai nốt của em thì chắc là tầng rưỡi thôi vì em sợ ma lắm , chứ 3,4 tầng chắc em teo .. Nhà em sẽ lát gỗ hehe ( chẳng biết đủ tiền kô ông xã ơi) và sẽ sơn màu xanh thật nhạt, hì hì... sẽ tạo cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà, em sẽ có 3 nhóc tì , hai thằng cu và một bé gái , cái tầng trệt đó sẽ là phòng cho con gái em, sẽ có cái cửa sổ to đùng nhìn thấy cả bầu trời và những tia nắng hihihi ... Nó sẽ không quá cao và sẽ có cái cầu thang thật rộng gắn liền với tầng 1, chứ nếu không sẽ xa quá so với bố mẹ và các anh . Nhà em sẽ có cái vườn nhỏ ở đằng trước và đằng sau, nhỏ thôi vì em cũng lười chăm sóc vườn tược lắm, trồng những bông hoa nhiều màu và cũng bé tí ti, còn lại là những thảm cỏ xanh vời vợi , nhà em sẽ có cái lan can đằng trước và đằng sau thông ra vườn, mọi thứ đều rất nhỏ thôi vì em không muốn chúng tách ra khỏi ngôi nhà.
    Úi ngượng quá đi mất
    Thôi bây giờ việc đầu tiên là tìm ... ông chồng tương lai trước đã rồi mới kiếm tiền sau
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, để xem nào, gia đình lý tưởng của F trong tương lai:
    Thành viên: 01 chồng, 01 vợ (đương nhiên rồi), 02 nhóc tì (một trai một gái là lý tưởng nhất, sinh đôi càng tốt ), và một chú cún cưng. Nếu không thể rơi vào trường hợp lý tưởng thì chỉ có thể có 3 nhóc gái mà thôi, không hơn được (Mặc dù F rất thích trẻ con, nhưng sợ sinh con nhiều nuôi dạy không tốt ).
    Ờ, con giai sẽ giống bố, có trách nhiệm, luôn muốn che chở cho mẹ và em , còn con gái sẽ giống mẹ, trẻ con, hơi làm nũng một tí cho vui nhà vui cửa ?. Nhà nên nếp có tẻ là hơn, vì nếu chỉ mỗi bố mà phải chìu chuộng 4 mẹ con thì anh giai nhà F đi có bồ nhí mất (hay lúc đó 4 mẹ con chìu anh í lại nhở?). F thích vật nuôi, nên chắc chắn có nhà riêng thì sẽ nuôi thôi, tùy vào nhà to hay nhỏ mà ưu tiên lần lượt sẽ là chó, mèo, sóc, heo, khỉ ?
    Ngôi nhà trong mơ: không cần cao, nằm lọt trong một khoảnh vườn cho đỡ ngột ngạt. Tại mọi vị trí của nhà đều có thể nhìn thấy bầu trời, cửa sổ thật to có rèm, cuốn rèm lên thì gió có thể lùa từ trước ra sau. Sân có trồng vài cái cây, kê đủ một bộ bàn ghế đá để ngồi ăn cơm mỗi buổi chiều. Nhà 4 phòng: một cho bố mẹ, hai cho các con, và một phòng nhỏ ở tầng trên cùng dùng để đọc sách, hoặc cho khách đến chơi. Nhà trệt không có vách trong, chỉ ngăn bằng các khu chức năng, bếp và phòng tắm to, bếp có cửa sổ to cho thoáng, còn nhà tắm thì chỉ cần một ô nhỏ xíu lấy nắng là được.
    Nếu phòng thờ được để một bên thì tốt, sẽ dọn một phòng nhỏ riêng biệt ở tầng trệt, cạnh phòng khách để thờ, nếu không thì phải cho lên lầu 2, cạnh phòng đọc sách vậy. Nhà như thế diện tích khoảng bao nhiêu là vừa nhỉ ?
    Vì F treo phong linh khắp nhà, anh giai thích xem TV, F thích nghe nhạc, và cũng vì nhiều trẻ con, nhiều chó mèo, nên thể nào nhà F cũng ồn ào như cái chợ vỡ (F dọn dẹp nổi cái đống mà mọi người bày xả không nhỉ? ).
    Giáo dục: anh giai nóng tính, gia trưởng, lại đi làm mệt mỏi, nên chắc sẽ quát mắng, đánh con, đánh chó như ri, còn F vì thiên về giáo dục nghiêm khắc không roi vọt, nên sẽ không cho đánh mắng trẻ con lẫn thú vật? Thế là cãi nhau, F khóc nhè, anh giai bất lực, đành cắn răng chịu đựng, để F muốn làm gì thì làm .
    Khung cảnh lý tưởng: mẹ nấu ăn trong bếp, con gái phụ mẹ dọn bàn, bố và anh hai làm chân sai vặt đi chợ, đổ rác, rửa chén, lau nhà?. Vì là con trai cẩu thả, xuề xòa nên thế nào hai bố con cũng bị mẹ và em càu nhàu vì rửa chén, quét nhà không sạch, đi chợ mua phải đồ ôi, giá đắt, hoặc làm rác vương vãi khắp nơi?. (Nhưng chỉ càu nhàu vậy thôi, vì con trai mà giỏi chuyện bếp núc chợ búa quá cũng không hay). Mọi người về đến nhà là cười nói, vì mẹ thích hóng đủ chuyện trên đời, chuyện gì cũng thích nghe. Lâu lâu cả nhà cãi nhau tí chút khi ngồi nói chuyện thời sự thế giới, quan điểm cá nhân, bố và con trai cãi không lại sẽ AQ rằng mẹ và em chỉ giỏi ngụy biện, còn hai mẹ con cười đểu, khích bác hai bố con cãi không lại rồi đổ thừa?.
    Ngày lễ cả nhà không về thăm ông bà thì sẽ đi chơi, chia phe chơi đá banh, chơi banh khờ, thả diều, hoặc trò khỉ gì đấy mà chạy nhảy mệt nhoài, rồi nằm ườn ra nghỉ, sau đó cùng nhau ăn uống?. Lâu lâu rủ rê gia đình các dì nhiều chuyện bạn mẹ đến ăn uống, lúc đó bố ngồi nhâm nhi với các dượng, mẹ và các dì nấu ăn và tán dóc, còn bọn trẻ thì đuổi lên phòng trên, hoặc ra sân cho chơi với nhau .
    Lớn một tí, con cái đi chơi cả, còn mỗi F với anh giai thì sẽ đi du lịch, đi chơi mà anh giai cứ đòi ở KS coi TV, chẳng chịu đi đâu, nên F sẽ cằn nhằn, thế là hai vợ chồng già hục hặc cãi nhau, phải nhờ các con giảng hòa ?.
    Thôi không tưởng tượng nữa, vì rằng phải ráng cày để có tiền mua nhà cái đã, không thì chắc chỉ có cảnh hai vợ chồng già nhăn nheo ngồi dưới gầm cầu thang hứng nước mưa làm nước tắm giặt và nấu ăn là khả thi nhất thôi ?. Nếu lên net nhiều quá, chơi bời nhiều quá bỏ bê anh giai, anh í đổi ý không thèm cưới nữa thì khóc hu hu. Lại nhỡ không kiếm được anh giai nào khác chịu cưới nữa, thì chỉ còn cảnh đầu bạc trắng ngồi nhai trầu bỏm bẻm, và coi phim hoạt hình ?.
  3. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhà thì có rồi, ở chung với bố mẹ chồng thì có nhà to và đầy đủ tiện nghi hoặc ở riêng thì nhà bình thường thôi. Mình thì thế nào cũng được.................... Bởi ở riêng hay chung thì mình cũng sẽ quan tâm, yêu quý và chăm sóc bố mẹ chồng như nhau cả thôi.
    Vườn nhà Anh í rộng nên nhất thiết mình sẽ cải tạo lại vườn, cũng không tốn kém lắm, chỉ cần dọn sạch những cây không cần thiết đi thôi.
    + Nếu ở chung với bố mẹ thì phải làm lại phòng riêng, Mình sẽ cải tạo lại để có thể để được bàn làm việc, giá sách, Tivi, Bàn trang điểm, giường ngủ và tủ quần áo.
    + Nếu ở riêng thì cũng phải cải tạo lại nhà và sắm vật dụng gia đình, cũng ko nhiều, 1 bình tắm nóng lạnh, một máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 bếp ga, 1 lò vi sóng, một bộ bàn ghế để ở phòng khách, thế thôi.
    Mình sẽ có 2 nhóc tỳ, bố và mẹ sẽ cùng dạy dỗ con cái, mình sẽ đặt ra quy định đàng hoàng, tuyệt đối không đánh các bé, mình sẽ luyện tập để kiềm chế cái tính nóng nảy của mình, chứ cái kiểu mà dạy được 1 chữ lại phết 1 chổi vào mông như dạy thằng em ở nhà thì nguy.......
    Gì nữa nhỉ,.........
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mơ 1 tí ... Xem nào... Tổ ấm trong tương lại à ... có một ngôi nhà vừa vừa xinh xinh, tớ không thích ở nhà quá to (chắc gì đã có khả năng cơ chứ ), nhà nhỏ nhỏ cho ấm cúng , đủ cho 2 vợ chồng và 1 vài em bé (3 chắc là vừa nhỉ ), có khoảnh vườn con con trước và sau nhà để trồng hoa và cho các cháu nó chơi . Nhà sẽ ở xa trung tâm thành phố chứ tớ không thích chui vào thành phố, ồn ào bụi bặm . Sàn nhà và toàn bộ đồ nội thất sẽ bằng gỗ, sáng màu và kiểu dáng đơn giản cho nhẹ nhàng và ấm cúng ... Cái quan trọng nhất là không khí trong gia đình, tớ muốn được tự tay chăm chút mọi thứ cho các con và bố của chúng nó ... Tất nhiên là bố của các con tớ không thể vì thế mà ỉ lại ườn ra chờ cơm bưng nước rót, tớ đá chít . Cả bố và mẹ cùng phải chăm sóc em bé là lí tưởng nhất Cả ngày bận rộn mệt mỏi nên bữa cơm tối sẽ là bữa quan trọng , là lúc để cả nhà có thể quây quần bên nhau .... Cuộc sống người nhớn chắc sẽ bận rộn lắm , nhưng vợ chồng tớ (nghe oai nhể ) sẽ phải cố gắng đi du lịch thật nhiều trước khi có con cái đùm đề bám đít ( giống bạn Bơ Lạc nhờ). Có con cái rồi thì càng phải dành thời gian trong hè để vợ chồng con cái đi du lịch , vừa để nghỉ ngơi vừa cho các cháu biết đây biết đó, mở rộng tầm mắt và có thể bạo dạn hơn .. Hihi giấc mơ cũng không có gì to tát lắm nhỉ .Xem bói thấy toàn nói tớ và ai đó của tớ đều thuộc tuýp người coi trọng cuộc sống gia đình , nên chắc sẽ phải cố gắng thực hiện giấc mơ con con này thôi nhờ... nhưng biết đến bao giờ mới được rước đi cơ chứ đường còn dài , nho còn xanh lắm
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 17/02/2005
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ có 3 đứa nhóc: 1 con trai và 2 con gái. Mỗi đứa cách nhau khoảng 2 tuổi. Thằng con trai sẽ là thứ 2.
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Giỏi nhờ, làm sao bác control được điều đó
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    chuyện này bi giờ đơn giản thôi mà. Tớ cũng muốn có 2 con gái 1 con trai, và thằng ku cũng sẽ là thứ 2 ( giống nhà tớ bi giờ). Cứ thế đi, nhờ
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mơ mình cũng mơ nào.
    Tổ ấm của tớ trong tương lai gồm những thành phần sau:
    Thành phần 1: Nhân sự gồm 4 thành viên: 1 vợ, 1 chồng, 2 con (rất đúng KHHGĐ). Tớ thấy nhiều gia đình có 3 con, đứa con giữa hay tủi thân, vì nghĩ bố mẹ hay chiều đứa đầu vì là con cả, hay chiều đữa út đơn giản vì là út ít bé nhất nhà. Nên tớ quyết định 2 đứa thôi. Chả may 2 giai thì đành đẻ cố đứa con gái để về sau nó còn chăm sóc 2 ông bà cụ. Nếu 2 gái thì thôi chả cố làm gì Tớ mong các con tớ sẽ ngoan ngoãn, biết nghe lời và thương yêu ông bà bố mẹ. Tất nhiên là tớ mong con tớ học giỏi nhưng nếu chúng học không được giỏi thì tó cũng sẽ ko đánh mắng gì chúng đâu. Tớ chỉ mong chúng chọn được con đường riêng đúng đắn cho mình.
    Thành phần 2: Mặt bằng cơ sở hạ tầng: nếu không ở với bố mẹ nội ngoại thì sẽ là 1 ngôi nhà 2 tấng xinh xắn (ước mơ là 1 tầng rộng thênh thang để đỡ phải leo cầu thang nhưng tình hình giá nhà đất thế này thì thôi thu hẹp bề ngang, vươn lên chiều cao vậy). Nhà tớ sẽ tự tay trang trí theo kiểu tớ thích. Mỗi phòng là 1 chủ đề khác nhau, và không nhiều đồ đạc. Quan điểm của tớ là: ít tốn chỗ mà đựng được nhiều nhất. Tớ vốn thích nến vào hoa nên nhà tớ sẽ đầy hoa và nến.
    Nếu ở với bố mẹ thì sẽ cố gắng trang trí nhà cửa vừa theo ý mình vừa theo ý các cụ. Đành bỏ phần hoa và nến vậy
    Thôi giờ khuya rồi, mai lại mơ tiếp.
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa biết control kiểu gì. Nhưng mình mong muốn như thế. Bạn chuoi_nhat_FPT bảo có thể control đựợc thì cũng giỏi nhỉ.
    À mình có đọc đâu trên tintucvietnam.com hay tamsubantre.org gì đó có cách thức để khả năng có con trai nhiều hơn đấy (nếu như 2 đứa đầu là gái rồi).
    Mình không thích ở nhà theo kiểu 3-4 tầng bây giờ. Như thế buồn lắm, ăn cơm xong mỗi người 1 tầng, mỗi người ôm 1 cái tivi thì chán chết, cả ngày đã không gặp nhau vì đi học đi làm rồi, tối lại như thế nữa thì chẳng thấy có không khí gia đình đâu cả.
    Mình thích có 1 căn hộ chung cư cao cấp gồm có:
    - 1 phòng khách rộng và ấm cúng, nối thông với phòng ăn bằng 1 cái cửa to không có cánh (để nếu có người ăn cơm xong trước ra ngồi phòng khách xem ti vi thì vẫn có thể nhìn và nói chuyện với người đang ăn). Phòng này sẽ có cả 1 cái cửa kính thật to và 1 bộ bàn ghế nhỏ kê ngay cửa sổ để thi thoảng 2 vợ chồng có thể ngồi đối diện với nhau, uống rượu vang, cùng nhìn ngắm thành phố từ trên cao, hoặc ngắm trời cao đầy sao.
    - 4 phòng ngủ: 1 phòng cho 2 vợ chồng mình, 1 phòng cho con trai và 2 phòng cho 2 cô con gái. Các phòng ngủ sẽ thông ra phòng khách, để buổi tối, mọi người tụ tập ở phòng khách xem ti vi và nói chuyện, khi nào đi ngủ thì sẽ về phòng riêng của mỗi người. Chứ ở nhà nhiều tầng đi lên, xuống cầu thang ngại lắm. Nhiều khi con chị cả chỉ muốn nói với thằng em trai hoặc cô em gái nó 1 câu bâng quơ thôi mà phải chạy từ tầng này sang tầng kia thì ngại lắm.
    + Mỗi phòng sẽ có một phong cách trang trí nội thất khác nhau. Phòng của con gái út sẽ trang trí theo gam màu hồng, phòng con gái đầu sẽ trang trí theo gam màu xanh da trời giống như cái chữ ký của mình.
    + Phòng của thằng con trai sẽ trang trí theo 1 gam hơi lạnh 1 chút. (tất nhiên không được lạnh quá). Mỗi phòng cũng phải có ít nhất một cửa sổ có cửa kính nhìn ra ngoài.
    + 1 phòng ngủ của 2 vợ chồng (chưa hình dung được sẽ như thế nào là tốt nhất, chỉ biết là phải đảm bảo vừa ấm cúng, vừa lãng mạn, vừa.... gợi tình.:P
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 22/02/2005
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    trời trới, các bác các anh các chị quote kinh quá, may net của em là cable không thì view mệt nghỉ mới ra cái trang .
    anh wintersun có mấy cái ảnh đẹp nhỉ, em thấy VN bây giờ mà trang trí được như thế cho con cái thì bố mẹ cũng cật lực lao động phết đấy chứ chả chơi, dù sao cũng chúc anh chị toại nguyện .
    Mà nói thế mới nghĩ, nếu mơ ước và tưởng tượng thì có lẽ phải gộp của cả hai người vào thì mới hoàn chỉnh chứ cứ 1 người ngồi mơ mộng rồi sau oánh nhau, sứt đầu mẻ trán chỉ vì đặt cái giường này ở đâu hay là rèm màu gì, sơn phòng màu gì thì toi .

Chia sẻ trang này