1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy thử tưởng tượng về tổ ấm gia đình của bạn trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi donnacalf, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    mình thì chuẩn bị đám cưới nên cũng mơ một tí cho vui nhỉ!
    Nhất định sẽ có hai chú nhóc thôi vì sức khỏe mình quá kém, một trai một gái thì cũng hay nhưng mình muốn bảo đảm vì dòng dõi nhà anh ấy 4 đời nay chỉ có 1 con trai. hehe, lỡ phe địch đông quá ăn hiếp phe ta thì làm thêm một bé gái nữa để tạo đồng minh (hy sinh cả sức khoẻ, huhu)
    Con cái tất nhiên anh ấy giành cho mình quyền dạy dỗ vì mình học giỏi (hồi xưa hai đứa học cùng lớp), cái này thì mình lo tụi nhóc sẽ "cưng"anh ấy hơn vì tính anh ấy thích cưng chìu con nít.
    Ngôi nhà tương lai của mình: hiện tại hai đứa cũng đã có nhà riêng nhưng của bố mẹ cho nên không được như ý. Vài năm nữa mình sẽ xây một ngôi nhà khác, có thật nhiều cửa sổ để hứng gió và ánh sáng, phía trước nhà sẽ là khoảng vườn rộng thật rộng để mình và anh ấy gia tăng các loại phong lan. mỗi dịp lễ tết, bà con bạn bè sẽ ngồi trong sân, vừa thưởng thức phong lan vừa nghe đàn ghitar.
    mong ngày ấy mau mau đến
  2. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sao cái Topic này cuốn hút mình nhiều thế nhỉ. Đã quyết định là việc đầu tiên phải kiếm tiền. Nhưng lại muốn vào đây giải toả Stress tí. Nếu để mơ một căn nhà lý tưởng thì tớ sẽ mơ khác cơ. ..Một biệt thự thì đúng hơn. Cổng vào bằng sắt thật to, và tất nhiên, hoa sẽ bao quanh cánh cổng ấy. Đường vào nhà sẽ trồng đầy 2 bên là hoa hồng. Cả một khu vườn thật rộng, duới là thảm cỏ, rồi những luống hoa. Cả cây ăn quả nữa. Tớ sẽ thuê người làm vườn để chăm sóc khu vườn cho tớ.
    hehe..một bể bơi sẽ không thể thiếu vì tớ là người thích bơi mà. Rồi một sân quần vợt, hehhe..để chồng tớ chơi thể thao với bạn bè. Một bar giữa vườn với những chiếc ô to làm bằng lá cọ như trên Sapa ấy. Còn nhà tớ sẽ chỉ có 2 tầng thôi, bước vào nhà sẽ thấy một cái gương to đùng để ...tạo dáng. Một cầu thang bằng gỗ thật to để bước lên tầng 2. Sàn nhà toàn bằng gỗ, và đồ đạc cũng bằng gỗ. Có thât nhiều phòng: phòng nhạc, phòng nghệ thuật, rồi có cả phòng khiêu vũ nữa (để tổ chức các bữa tiệc to ấy mà. Lúc ấy mọi người nhớ đến dự nhé), phòng ngủ...
    Và 2 baby nhà tớ sẽ có thầy giáo và cô giáo đến nhà để dạy nhạc. Sẽ có tài xế đưa đón chúng bằng xe hơi mỗi ngày. Còn vợ chồng tớ sẽ dành thời gian để đi du lịch khắp nơi. Sẽ thưởng cho bọn trẻ những chuyến du lịch vào các kì nghỉ.....Vợ chồng tớ sẽ không bao giờ già và mãi mãi yêu nhau như lúc đầu...
    Nói chung giống một gia đình quý sờ tộc phương tây, một biệt thự kiểu Pháp...mà tớ đang làm gì đấy nhỉ...à, đang ngủ mơ giũa ban ngày ấy mà.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ùh ! Được mơ thì mặc sức mà mơ để mà được thoả mãn nếu sau này đỡ tiếc rẻ:

    "..Một gia đình hạnh phúc và những đứa con thật ngoan.."
    Ước người chồng thật thương yêu mình ước sáng sáng lo cho chồng cho con rùi 2 người đi làm tối tối về gặp nhau .Nếu có nhà riêng thì tốt đỡ phải chung đụng, trước nhà có một mảnh vườn , cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thui , chẳng thích to.
    Ôi còn nhiều cái lắm nhưng giờ chẳng nghĩ ra, mai post tiếp vậy.
  4. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Còn gia đình tớ ấy à ! cũng sẽ 1 gái , 1 trai ,tớ thích bé gái đầu lòng hơn , vì trưởng nữ thường có trách nhiệm và bé sẽ chăm sóc , chơi với em trai dịu dàng và cẩn thận hơn .
    Tớ không cần 1 ngôi nhà rộng lắm đâu , 1 tầng lầu là đủ . Sẽ có 4 phòng , mỗi phòng đều có 1 biển tên phòng đính ngoài cửa :
    Purple room : được quét sơn màu tím nhạt là phòng của 2 vợ chồng tớ .
    Pink room : quét sơn màu hồng nhạt là phòng của bé gái .
    Blue room : quét sơn màu xanh nhạt là phòng bé trai .
    Yellow room : phòng dành cho khách , người thân của tớ hoặc anh ấy sẽ cảm thấy thoải mái khi ở lại nhà chúng tớ .
    Tớ sẽ treo đầy những lẵng hoa phong lan ở lan can phòng tớ , và những chậu hoa xương rồng nở hoa xinh xinh ở cửa sổ phòng ngủ . 1 tủ sưu tầm búp bê Barbie sẽ được trưng trong phòng tớ . Những chú chó lười , thú nhồi bông cũng được tớ quan tâm !
    Tớ cũng thích 1 mảnh vườn nho nhỏ , xinh xinh ở sau nhà để mọi người trong gia đình có thể thư giãn bằng cách trồng những gì mình thích và ngắm chúng .
    Trước nhà tớ sẽ lát sỏi 2 bên : vừa để trang trí vừa là 1 liệu pháp thư giãn cho đôi chân mệt mỏi , chừa ra 1 con đường ngắn và nhỏ để xe vào .
    Buổi sáng tớ sẽ có gắng đây sớm ( bi giờ tớ là chuyên gia ngủ nướng ) để cùng nhau chuẩn bị bữa sáng với anh ấy . Chúng tớ sẽ có 1 thời gian chuyện trò vui vẻ bên nhau trước khi cả 2 đi làm .
    Buổi chiều về tớ muốn có 1 khoảng thời gian rảnh để theo học những gì tớ thích ở NVH Phụ Nữ , khoảng 7h tối 2 người sẽ ăn cơm . Nếu thích thì cả 2 đi dạo phố vui vẻ với nhau . Mỗi cuối tuần chúng tớ sẽ tổ chức đi picnic đâu đó với cả gia đình .
    Đấy ! gia đình nhỏ tương lai của tớ được phát thảo như vậy các bác ạ !

Chia sẻ trang này