1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy tin..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hãy tin..

    bạn có tin trong đời có phép màu nhiệm??
    có lẽ ngày tôi tin trong đời có phép màu nhiệm đã xa lắm rồi. đó là ngày tôi còn bé thơ và lúc đó trong tâm hồn và đôi mắt thơ trẻ tôi thấy thế giới tràn ngập điều kì diệu, tràn đầy phép hồng màu nhiệm. mỗi tối trc'' khi đi ngủ tôi lại cầu xin một điều ước, trong mơ tôi thấy điều ước của mình đc thực hiện và cứ thế tôi đi qua tuổi thơ một cách nhẹ nhàng và đầy bay bổng, thật đẹp. ôi những ngày xưa đã qua rồi. giờ có người hỏi tôi có tin phép màu nhiệm trong đời ko?? tôi cũng ko rõ. thế nhưng...bất chợt trong khoảnh khắc nào đó, những ước mơ của tôi chứng tỏ tôi vẫn tin là có phép màu nhiệm, bất chợt trong một lúc nào đó tôi lại thấy rằng cuộc đời có nhiều điều kì diệu như trong truyện cổ tích. tại sao?
    bạn có tin trong đời có phép màu nhiệm ko?
    . đừng nghĩ rằng phép màu nhiệm ở đây tôi nói tới đó là sự kì diệu của ông bụt bà tiên mà đó là phép màu nhiệm ở trong chính chúng ta. đó là lòng yêu thương con người. lòng yêu thương con người có sức mạnh thật diệu kì. nó có thể làm thay đổi 1 hoàn cảnh, 1 số phận, 1 con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn trong khoảnh khắc đáng nhớ.
    sự màu nhiệm vĩ đại nhất chính là ở chỗ chúng ta
    đều có thể mang lại một phép màu nhiệm nào đó cho một ai đó trong đời. một lời an ủi , một lần im lặng lắng nghe một lời khen ngợi đúng lúc, một sự giúp đỡ kịp thời.. tất cả đều là một phép màu.
    bạn hãy tin đi, cuộc đời này vẫn còn những phép nhiệm màu.
    và thực sự ko phải tôi ko tin cuộc đời ko có phép màu nhiệm, tôi chỉ ko tin cái phép màu nhiệm đó chỉ có ở bà tiên ông bụt, chỉ có màu nhiệm từ những câu thần chú, những cây đũa thân, chỉ có đối với người ở hiền gặp lành hệt như trong truyện cổ tích mà thôi. còn mỗi ngày tôi vẫn đang hướng tới niềm tin vào cuộc sống, mỗi ngày tôi lại thấy mình đc huởng phép màu từ cuộc đời này, từ những phép màu mà tất cả mọi người xung quanh tôi ban phát cho tôi. bạn đừng nói rằng bạn ko tin vào phép màu trong cuộc đời, chẳng qua bạn ko nhận ra nó vẫn đang hiện hữu trong mình. khi bạn ước mơ, khi bạn muốn một điều gì đó và tin tưởng là sẽ có như vậy là bạn đã tin trong đời có phép màu, thật đấy!
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    thậ tình cờ tôi có làm một bài thơ cách đây khá lâu rồi. nó cũng thật là trẻ con nhưng lại có tiêu đề trùng với topic này,
    HÃY TIN...
    trong mắt em tôi tôi nhìn thấy kí ức
    kí ức tuổi thơ bé bỏng dại khờ
    đôi mắt sáng nhưng sâu thẳm tôi biết
    chỉ có hình ảnh những tháng ngày lang thang
    tôi ko giống em tôi sống trong nhung lụa giàu sang
    còn em sống trong sự bảo bọc của đất trời
    em và tôi thuộc 2 lề thế giới
    Bởi thế
    1 ngày của tôi là ăn, ngủ, học chơi
    1 ngày của em là những bước chân dài trên phố
    mọi bước đường dấu chân em còn đó
    như ghi lại những tháng ngày em đã qua
    tôi biết
    em hiểu đời nhưng đời ko hiểu em
    đọc trong mắt em cả một sự thèm khát
    1 ước mơ mái ấm gia đình chẳng đêm nào em nghĩ tới
    mỗi khi tôi hỏi em lắc đầu quá xa vời
    đôi mắt em sáng nhìn thẳng vào tôi
    bất giác chút sợ sệt tôi ngó nhìn chỗ khác
    tôi hiểu
    xưa em cũng có tuổi thơ có mái nhà hạnh phúc
    có bạn bè tíu tít đùa vui
    nhưng sóng gió đưa em vào nơi khác
    để mỗi ngày trong lòng em quặn thắt
    cha ơi-cha ở đâu, mẹ ơi-mẹ ở đâu như 1 lời bài hát
    nơi mà hạnh phúc xưa kia em có
    nay chỉ là cái nhìn ước muốn khát khao
    đời làm em chai sạn ít nhiều
    chẳng tin vào phép màu nhiệm tạo hoá
    như trong cổ tích xưa em từng biết
    có bà tiên, ông bụt, phép diệu kì
    hiện thực đó rõ ràng em chẳng có
    ngoài lo toan vất vả đời thường
    em chẳng tin vào một ngày nào đó
    có bàn tay nhân từ cứu vớt cuộc đời em
    như lời tôi kể mỗi lần tôi bên em
    em cuời khẽ vu vơ nhìn nơi nào đó
    đột ngột quay sang tôi lắc đầu và nói
    hiện thực dạy em chuyện đó chẳng xảy ra
    bởi thế chị ơi thôi đừng nói
    em chẳng tin và sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới
    1 ngày kia hạnh phúc mở đường chân trời
    tôi chẳng biết làm gì ngoài bên em
    kể em nghe những phép thần màu nhiệm
    có bà tiên có 3 điều ước
    để chợt nhận ra chẳng còn tiếng thở dài bất giác
    em bên tôi, im lặng nghe lời kể của tôi
    và vui mừng khi thấy em mộng mơ điều gì đó
    xin em hãy tin rằng một ngày nào đó
    cánh cổng hạnh phúc mở đường vào sáng mai
    trong buổi sớm khi em choàng tỉnh giấc
    để thây rằng hiện thực còn phép màu
    Hãy tin...
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 20/04/2004
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin những gì bạn nghĩ!!!!
    Đó là bài học mà tôi đã học được trong một nhà thờ mà tôi tình cờ được ghé qua!!!!!!!!May mắn hay đen đủi đều sẽ đến!
    Chúa đã nói một câu tương tự thế thì phải!?
  4. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi lai khong nghi nhu the ,ban noi rang khi ta tin vao mot dieu gi do thi cung co nghia do la phep mau >>> Toi lai khong nghi nhu the dau ..Ban biet khong > Doi khi ban hy vong va tin tuong vao dieu do nhunbg dieu do se den hay khong tuy thuoc vao viec ban voi den no theo cach nao , ban da de no nam trong tam tay hay khong > Va si nhien mong muon ay co teh thuc hien va co the cho doi hay khong > Ban khong the tin tuong vao mot dieu do qua huyen hoac nhung nhung li do rat gian di binh thuong ma ban co teh thuc hien , thay vi thuc hien no ban lai hy vong thi do dau phai la phep mau vi ban co the thuc hien no kia ma
  5. bom_nguyen_tu2004

    bom_nguyen_tu2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại bi quan quá vậy , mình phải tự thực hiện chứ ở đó ước mong chi .....
  6. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tin vào những điều tốt đẹp sắp tới===>Là nguồn động lực cho tôi cố gắng và chiến thắng
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tin ở đây ko phải là tin để ỷ lại. . sống có 1 điều gì đó để tin tưởng để hi vọng, niềm tin sẽ trở thành bàn đạp để ta đi tới. đơn giản vậy thôi chứ tôi viết như vậy ko có ý là hãy mù quáng cứ mơ uớc đi, cứ ngồi chờ đi rồi tự nhiên nó sẽ đến với bạn. đôi khi tự nhủ trên đời còn nhiều phép màu nhiệm lắm, như vậy mỗi lúc ta vấp ngã ta buồn sẽ đc an ủi hơn. mà phép màu nhiệm tôi nói ở đây là phép màu từ những điều tốt đẹp trong con nguời bạn khi bạn san sẻ để cứu vớt giúp đỡ 1 ai đó nó sẽ là một phép màu nhiệm thần kì chứ ai nói ở đây là tin kiểu mê tín dị đoan đâu?
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Lạc quan chỉ là một thoái quen xấu của loài nguời mà thôi!
  9. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ho*, còn mình chỉ tin vào bản thân mình thôi, :P.... Thất bại, thành công đều do bản thân con ng tạo ra, vì vậy, chẳng có gì gọi là phép mầu nhiệm cả... Ngay cả cái mà người ta gọi là may mắn ý....
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    chán thật đấy nhờ. mọi người chả ai chịu đọc cho kĩ để hiểu ý tôi nói ở đây cả. chán thật. để tôi kể cho các bạn nghe 1 chuyện, mong la sau câu chuyện này mọi người se hiểu ý tôi nói, đc chứ
    "John- anh trai của co bé Mary bị bệnh rất nặng và các bác sĩ đã nói với bố mẹ cô bé rằng chỉ còn trông chờ vào phép màu nhiệm mà thôi
    cô bé đã đi ra hiệu thuốc và hỏi nguời bán hàng ở đó rằng:
    " bán cho cháu phép màu nhiệm với" và ko ai có thể đáp ứng đc yêu cầu của cô bé.
    " phép màu nhiệm giá bao nhiêu vậy cô?, cháu muốn mua cho anh cháu, anh cháu bị bênh rất nặng và chỉ có thể đc cứu sống bằng phép màu nhiệm mà thôi"
    một người đàn ông nghe thấy vậy và nói:" nào cô bé hãy dẫn ta tới chỗ anh cháu, có thể ta biết phép màu nhiệm đó ở đâu đó"
    "nhưng cháu chỉ có 1đôvà 11 xu"
    "ồ thật may mắn, giá của nó đúng 1 đô và 11 xu"
    và anh trai cô bé đc cứu sống, người đàn ông đó là một giáo sư -bác sĩ giỏi
    và cô bé giờ đã biết thế nào là phép màu nhiệm, người bác sĩ đó chính là 1 phép màu nhiệm"

Chia sẻ trang này