1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay tình yêu ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi datungyeu, 11/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ******** hay tình yêu ????

    Dạo này em đang rất bế tắc, em muốn mọi người hãy ném đá thật đau vào, càng nặng lời đối với em càng tốt.
    Chuyện là thế này. EM với người yêu em bằng tuổi, đã yêu nhau được 5 năm, chuẩn bị đám cưới thì có chuyện xảy ra. Cô ấy hay lên mạng nhắn tin và chat chit với 1 người. EM biết và em bảo cô ấy hãy hạn chế nói chuyện với người khác. Không nên nói với người khác giới mà hồi trưóc mình không hay nói giờ lại nói quá nhiều và mình đã có người yêu rồi.
    Cô ấy bảo là không có gì cả và không việc gì phải hạn chế. EM với cô ấy đã cãi nhau về chuyện này và trong lúc tình cảm thì cô ấy bảo sẽ hạn chế nói chuyện với họ. NHưng mà cô ấy vẫn làm như thế. Rồi bọn em cãi nhau, cô ấy đã chủ động gọi điện thoại cho người kia để cả 2 cùng đi xem phim với nhau.
    Và mọi chuyện càng trở nên nặng nề hơn cô ấy không những tránh người đó ra mà ngày càng quá quắt hơn. Và rồi hôm qua cô ấy đã qua đêm với người đó. Em hỏi cô ấy còn tình yêu với em không thì cô ấy bảo là không.
    Thực sự em rất yêu cô ấy, họ mới nói chuyện nhiều với nhau tầm khoảng hơn 1 tháng trở lại đây mà cô ấy đã làm vậy rồi. Em chỉ sợ cô ấy trong lúc tức giận em đã không giữ được bản thân mình yêu phải người không tốt.
    Người kia hồi trước học cùng em và cô ấy.
    Em nên làm gì bây giờ ???
    Mọi người hãy cho em 1 quyết tâm.
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Tem...
    Xếp ghế xem phim
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Ông này rộng lượng nhỉ
  4. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    AH, em quên mất. Trong khoảng thời gian 5 năm yêu nhau thì cũng có 1 lần cô ấy với em cãi nhau cũng vì người thứ 3 . Cô ấy với họ nói chuyện rất nhiều và nhắn tin cũng nhiều em biết được và cũng cãi nhau. Đau hơn cô ấy còn hỏi với người kia là có muốn qua đêm với mình không ?? người kia tưởng cô ấy đùa cho nên không nói gì.
    Và rồi bọn em cũng qua cơn sóng gió đấy.
    Đến chuyện người mới này, em nói với cô ấy thì cô ấy bảo sẽ không có chuyện đó đâu, chuyện hồi trước đã là quá khứ rồi.
    Giờ với người này cô ấy còn đi xa hơn. EM không biết họ đã xxx bao lần nhưng mà chắc chắn là tối đã đã....
  5. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vụ này căng thẳng đây =.=
    Bác thử ctay xem cô í thái độ dư lào :D
  6. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy em có gọi điện thoại cho cô ấy, bà cô ấy vừa mới mất sáng nay xem cô ấy về HD bằng cách gì. Cô ấy bảo là cô ấy đi xe ra LB( nhưng mà em không tin đâu, bởi vì gọi lần nào cô ấy cũng nghe và em cảm nhận được là cô ấy không cầm tay lái). Khi đến nơi em gọi hỏi xem để xe kiểu gì thì cô ấy bảo là để kiểu gì mà chả được ở đây thiếu gì chỗ.
    Bangf cảm nhận của em, em tin là cô ấy đã nhờ người kia chở ra LB.
    Mai em định về quê cô ấy để phúng viếng bà cô ấy, em đã gặp bà cô ấy rồi mà.
    Giờ em chỉ lo cô ấy bị người kia lợi dụng thôi trong lúc tinh thần cô ấy hoảng loạn.
    Được datungyeu sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 11/07/2009
  7. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hài nhất là tối qua em gọi điện thoại cho cô ấy nhưng mà cô ấy tắt điện thoại đi, sáng nay em trưóc khi đi làm em có qua nhà cô ấy thì thấy khoá cửa. Một lúc sau em gọi điện thoại hỏi đang làm gì thì bảo đang ngủ dậy, không làm gì cả, em hỏi tối qua mấy giờ về thì bảo là 10h30. Sáng nay trên đường đi làm thì em thấy cô ấy ngồi sau xe họ.
    Cho nên em mới bảo là cô ấy qua đêm với họ.
  8. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Choang...Em quăng tạm cục gạch, lát xem diễn đến đoạn nào gay cấn, li kì thì còm men.
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Con gái mà dễ dàng qua đêm kiểu này mà bác còn tiếc ah!
    Out nhanh cho lành bác ah
  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Lo gì,thằng kia xài chán lại trả lại bạn thôi.
    Nhưng nhớ chuẩn bị cái rổ để đi đổ vỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này