1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay tình yêu ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi datungyeu, 11/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Hôm nay cô ấy lên HN. Mà tối nay em lại đi làm. Em định ngày mai sẽ nói chuyện trực tiếp với cô ấy.
    Chả hiểu sao cứ đến hôm nói chuyện quan trọng thì của em lại rơi đúng vào ngày 13 dương, hoặc 15 và 1 âm. Thế mới kỳ quái chứ.
    Dù thế nào thì cũng nên nói rõ 1 lần với nhau.
  2. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mới mấy hôm không ngoảnh lại mà các bác ném đá ghê quá.
    Các bác thông cảm cho bác chủ top,3 xập rồi mà vẫn mối tình đầu nên không thể nói là bình thường được,người tốt bây giờ hiếm lắm ý.
    Dù sao em mới nghe một phía nên chả nhận xét gì người yêu bác được,chỉ nhắc lại với bác là yên tâm,thằng kia xài chán lại đến lượt bác thôi. ^^
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đấy có tý đàn ông rồi đấy
  4. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện người khác thì thế thôi ấy ạ,đến lượt mình thì vẫn dại gái mới buồn chứ.Bệnh này chữa mãi chả được
  5. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thực sự giờ mình đang luẩn quẩn lắm. Phải chi trong lúc bọn mình bình thường mà có người bảo thích cô ấy cô ấy lại thích lại. Đàng này dù biết họ yêu cô ấy nhưng mà cô ấy chỉ bảo yêu lại họ khi bọn mình cãi nhau.
    Nói bây giờ bảo tình yêu mình dành cho cô ấy hết hẳn rồi thì không phải.
    Nói chung thì ngày mai chắc chắn biết kết quả.
    Dù bọn mình thế nào đi nữa mình về sau sẽ không bao giờ hối hận việc mình làm.
  6. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Người trong cuộc mà.
    Có nhiều lúc sẽ nghĩ tốt hơn người ngoài cuộc nhưng mà có lúc lại ngược lại.
  7. nangthang6

    nangthang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  8. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói trong thời gian 2 đứa yêu nhau mà bảo cô ấy không yêu mình hoặc mình không yêu cô ấy thì không phải. Bọn mình rất yêu nhau là đằng khác.
    Nếu mà cô ấy hồi trước mà không yêu mình nhiều thì giờ mình đâu có như thế này.
  9. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình hay bảo bạn mình: Không ai dám phủ nhận hoàn toàn là cái sau không tốt đẹp hơn cái trước. Thế mà mình lại không thể nào miễn cưỡng ép vào mình được.
    Dù sao cung chờ đợi đến ngày mai.
    Được datungyeu sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 12/07/2009
  10. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    ông ơi để tôi nói cho ông mở mắt tí nhé, gái nó yêu ông nhiều lắm thì nó đã chả phải đi mơi thằng khác ngủ với nó, nó cũng chả phải nằm ngửa cho thằng khác chọc nó. Làm gì có loại gái nào yêu ông nhiều lắm mà lại như thế hả ông. Lúc trong quan hệ, đứng trước mặt ông thì nó phải tỏ ra yêu ông rồi, cuộc đời là một sân khấu kịch thôi, ông với gái nhà ông mỗi người diễn 1 vai.
    Với lại tôi nghĩ ông không dám bỏ là vì ông có phần sợ phải làm lại từ đầu, sợ phải vứt bỏ mấy năm yêu nhau vào sọt rác. Nhưng mà ông tiếc mấy năm đó thì cũng phải tiếc cho mấy chục năm sau đó nếu ông cứ tiếp tục yêu cái của nợ đấy. Ông nghĩ xem đời ông nó nhọ nhem địa ngục thế nào nếu con vợ ông nó cứ hễ cãi cọ gì với ông là nó kềnh cang ra cho thằng khác tha hồ mà sờ mó bú mớm??? Nghĩ xa một chút đi, yêu lấy bản thân tí xíu đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này