1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay tình yêu ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi datungyeu, 11/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này thì liên quan gì thế ợ?
    Thôi ráng mà bỏ, nàm nại từ đầu đi
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Trước tớ nhớ cũng có chú còn đẳng cấp hợn chú này nhiều. Nhưng đa phần các chú gập chuyện này thì hầu hết đều tâm niệm sợ người yêu bị thằng kia lợi dụng. Sợ người yêu khổ. Nhìn chung thì các ông này thuộc dạng bất trị, rất khó đào tạo nổi, thôi nói qua loa vài điểm nhấn coi như "nghĩa tử là nghĩa tận" (chú như vậy cũng coi như chết được rồi).
    Chú có thấy mọi người chửi chú ngu không, và vì chú ngu thật nên tớ chỉ rõ đọc cho dễ hiểu.
    con hàng không có tí giá trị nào nên phải cặp với cái thằng ngu như chú thì đời nó cũng đã quá nát rồi, chú không biết điều đó nên chú ngu tập 1
    chú lo nó bị lợi dụng mà không biết chính chú đang bị lợi dụng, đó là chú ngu tập 2.
    Nó đi ngủ với giai mà chú không biết phải xử lý thế nào cho hợp tình hợp lý, là bởi vì chú ngu tập 3.
    Mỗi lần nó phệt giai ngoài đường xong về chỉ cần bố thí cho chú phát nữa là yên chuyện, cái này gọi là "sướng con ku mà mù con mắt", nên gọi là ngu tập 4.
    Cuối cùng chỉ chúc chú may mắn gập được hoàn cảnh làm chú khôn ra thôi.
    Thấy cũng tội, mà thôi cũng..........kệ
  3. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác có còn nhớ link của họ không ??/ Hay còn nhớ họ post bài đó ở box nào khôngvệy ??? Để em đọc 1 chút.
  4. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    EM cũng không biết nó liên quan gì đến nhau nữa hay không.
    Theo em để ý thì mấy cái ngày này nó ám em ác chiến quá.
  5. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay :))
    Anh cũng từng giống chú nhưng bi kịch nhẹ hơn tí. Cứ mong nó thay đổi!
    Anh đoán chú xấu trai, hoặc nghèo hèn hoặc cả hai. Con hàng của chú hình dáng gợi tình, kỹ năng ******** giỏi. Con hàng đấy muốn một thằng ngon hơn chú nhưng có lẽ chưa gặp, hoặc có lẽ không bao giờ được vì nó cũng tan tành trân địa rồi. Chú vào loại yếu đuối uỷ mị, cộng thêm lúc cứng lên hoặc con kia múa cột là tha thứ hết... thêm nữa chú có cưới con hàng này thì đêm ngủ với chú mông nó vẫn chổng ra ngaòi sân đấy thôi...
    Thôi thì thế này, không ai khuyên chú bỏ được vì chú có muốn bỏ đâu!
    Đi kiểm tra HIV đi, chú ngu cơ cao lắm, cuộc đời này chắc sống được bao lâu nữa mà yêu với thương với lo bị lừa
  6. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã xác định hết rồi.
    Mai em sẽ nói chuyện lần cuối.
    Nếu mà cô ấy mà vẫn tiếp tục như vậy thì em sẽ rút lui luôn. Và em sẽ bảo với bố mẹ em là thôi.
    Một lần xa nhau mãi mãi xa nhau.
    Nếu mà chuyện đó xảy ra các bác nhớ tư vấn tư véo giúp em xem thế nào để quên 1 người nhanh nhất nhé.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Sến vãi, còn xem ngày nữa chứ !
    Sừng chú mọc như lông nhím rồi, lăn tăn cái gì nhỉ ?
    Bây h cứ nghĩ, cưới về, hôm nào họp lớp chẳng hạn, cả lũ nó xì xầm xì xầm.... Thằng này xưa nó phang con này rồi đấy... Cứ gọi là vui
  8. 7611

    7611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Yêu không nhất thiết phải liên quan đến ********
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trung tâm Tham vấn và Hỗ trợ Tâm lý - Giáo dục Phát triển cộng đồng CPEC.
    Số 25 ngách 11 ngõ 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa ?" Hà Nội.
    Tổng đài: 1900 59 99 24 & 1088 nhánh 1 và 11
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hehe...đọc mấy đoạn của chú chủ topic thì tớ có suy đoán thế này:
    - Em người yêu của chú chủ topic lúc này đang chán ghét chú đến muốn xúc đất đổ đi. Chỉ múon chú né ra, tránh hẳn cô ấy ra, mà tốt nhất là biến mất hẳn cho khuất mắt cô ấy. Vì thế có những hành động, thái độ rất khiêu khích để chú chán hẳn mà ra đi. (bình luận: chị ko đồng tình với hành động của cô này. Sống ở đời phải đối mặt với mọi chuyện và cần rõ ràng. Chia tay nói rõ là chia tay, chứ ko nên cố tình làm xấu hình ảnh của mình để người khác ghét)
    Quay lại chủ đề chính: Nhưng chú này càng bám, với biện minh là vì lo cho cô ấy, ko muốn cô ấy bị lợi dụng. Cô này càng mệt mỏi, càng chán, càng phải tìm các biện pháp khác để giải tán cho nhanh.
    Chưa chắc cô ấy qua đêm ở ngoài là ngủ với trai kia. 90% cô ấy đi chơi rồi về nhà bạn gái ngủ, sáng mai nhờ trai kia qua đèo về nhà mình.
    Mà nói thật là qua những gì chú viết, cảm nhận về chú, chị thấy chú đáng chán thật! chán khủng khiếp luôn. Thế nên cô kia đã chán chú lắm rồi! Chị thề đấy! Trên đời có những người khi mà họ đã chán ai, ghét ai, mà nguời ta cứ nhảy bổ vào lo lắng cho họ, thì họ càng ghét khủng khiếp.
    Có bạn nào nói ở trang trước rất đúng "Người ko vì mình trời tru đất diệt". Chú nên suy ngẫm câu này mà....tha cho cô ấy, rồi sống vì bản thân chú đi.
  10. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chết mất, tớ thấy nàng kia yêu được bạn chủ topic này ngần đấy thời gian là quá giỏi. Nó đi với giai, nó bỏ bạn thì nó chịu chứ sao bạn cứ phải ngồi đây lải nhải sợ nó rối loạn tinh thần với cả bị lợi dụng nhỉ? Nhiệm vụ của bạn bj là : bỏ đi, đừng luyến tiếc nữa. Cư xử cho đúng một người đàn ông đi bạn ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này