1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay tình yêu ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi datungyeu, 11/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua.
    Sau khi giải quyết xong vụ việc đó em giờ còn nỗi buồn. Làm sao mà em chấp nhận sự thật này vậy ??? Làm sao mà để nhanh quên đi thế ???
  2. chimotetcna

    chimotetcna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người chưa trả lời câu hỏi chính. Câu trả lời là ********. Hết!
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Câu này sao mà AQ quá thể !
    Chán !
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì chủ nhân cũng nhận ra vấn đề rồi. Câu trả lời là ***,
    chúc bác sớm vượt qua vụ "Mị tình" này!!!!
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chết mẹ nó đi, quăng gạch làm *** gì.
  6. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Chấp nhận người yêu mình ngủ với thằng khác trước mặt mình như thế quả là anh bạn hết chỗ nói. Sau này nếu tụi ông có lấy nhau, khi buồn cô bạn gái lại đi chơi đi ngủ với thằng khác, không khéo mang bệnh về cho ông bạn.
    Thôi giải tán đi, xem có em nào ở đây hay thì chọn lấy 1 em, tha hồ, trong blog tôi cũng có mấy em xinh lắm vào mà ngắm.
  7. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Gốc tích qh như nào chú ko nói rõ nên mỗi người 1 ý, chú mãn nguyện! Đúng là chú yêu cô ấy nhiều thật, qua lời kể.
    Nhưng cũng đúng là biết có một thằng cứ ngồi than vãn ở đây thì cuộc đời anh lại thêm một chuyện chán.
    Đề nghị chú đi chỗ khác, làm lành mạnh trong sạch bản thân đi.
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách 1 người con gái phần nào cũng trong cuộc như bạn nữ của bạn chủ topic này, mình hoàn toàn đồng tình với phát biểu của bạn này.
    Mình ko cư xử như bạn gái của bạn chủ topic mà mình chọn giảii pháp im lặng và tránh mặt. Biết bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc điện thoại níu kéu nhưng ban đầu mình còn trả lời, nhắn tin lại dứt khoát, còn về sau mình ko 1 lần nghe máy, ko 1 lần muốn gặp riêng lại. Gọi đến nhà mình dặn phụ huynh nói mình đi vắng, mình bận...
    Thời gian trôi qua người ta cũng nản, cũng ko còn làm phiền mình nữa, và ko còn tơ tưởng gì chuyện quay lại. Mình nghĩ mình cũng bạc nhưng biết làm thế nào khi mình ko còn tình cảm, tình cảm phải xuất phát từ 2 phía,..
    Giờ chả có bí kíp gì cho chủ topic quên ngay đâu ngoài thời gian và vùi đầu vào công việc, khuyên bạn đừng bê tha, bệ rạc và tỏ ra chán nản bất cần đời, vì nếu thế thì người thiệt thòi chỉ là bạn mà thôi.
    Một khi người ta đã chán, muốn chia tay thì.... nói dại miệng bạn có ...tự tử người ta cũng ko ...hối hận gì đâu.
    chúc bạn sớm quên, sớm mạnh mẽ, và chia tay topic này đi,
    Nói thật, mình mà là bạn gái bạn, biết topic này và đọc, mình sẽ...giết bạn chứ chả chơi, ai đời để người khác vàochửi gái này gái nọ, đĩ này điếm kia. chả hiểu lòng tự tôn để đâu.
    chán.
  9. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sau việc nói chuyện sáng nay em đã hiểu rõ được mọi chuyện.
    Nói chung là bản chất cô ấy tốt nhưng mà cô ấy đã đi quá xa chỉ vì muốn khiêu khích em.
    Lúc bình thường không có chuyện gì thì sẽ không bao giờ có chuyện như này xảy ra.
    Mọi chuyện giờ là quá khứ roài, không thể nào quay lại được nữa.
    Em cũng phải cố thôi.
  10. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giờ mọi việc cũng đã vậy rồi.
    EM mong mod nào nếu mà vào đọc thì hãy khoá lại topic này giúp em. Và tốt nhất là xóa topic này cho em với.
    Nếu mà mod mà chưa khoá em mong mấy bác đọc xong cũng đừng trả lời nữa, hãy để cho mọi cái chìm xuống.
    Em cũng phải rời khỏi đây để sống với thực tại của mình.
    Một lần nữa em cám ơn các bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này