1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy trả lại sự trong trắng....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hãy trả lại sự trong trắng....

    ... cho mình!

    Mình là mình cũng hổng biết nói sao nữa, lúc trước mới vào hụi Khỉ này mình cũng ngoan lắm, gặp bạn gái là xưng "bạn dzới mình", gặp bạn trai là xưng "trò dzới tui" không à, dễ xương dzậy đó, dzị mà bi giờ ....hic....hic... tụi bây dạy tao nói toàn là "mày tao mi tớ" không à
    Tao không biết đâu, phải trả lại sự ngây thơ trong trắng, ngoan ngoãn, e ấp, bẽn lẽn ngày nào cho tao, bắt đền tụi bây đóhu..hu..





    kid
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hic ...còn nữa ..hồi xưa chị ham học hơn ham chơi ... dễ thương hơn dễ ghét ... hiền hòa , trung hậu , đảm đang , trẻ trung , xinh đẹp , khờ khạo , thông minh , lanh lợi , sáng tạo , ngây thơ , dịu dàng ..... mà bây giờ ....thì ra thế này ...hic ....

    Bagai

  3. feilong

    feilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    trừi oi .... ... ... khủng hoảng wá .. .. .. tui có nên chui dzô chuồng khỉ này không đây ???? vì tui còn trong sáng và ngây thơ lắm đó ... ...
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ anh Long suy nghĩ lại vẫn còn kịp mà.
    Thui đi anh Kid ơi, anh mà "ngây thơ trong trắng, ngoan ngoãn, e ấp, bẽn lẽn..." hả? Chẳng qua là bi giờ có người khơi dậy cái cục đen xì của anh thui... hehehe... Chứ anh mà hiền hả? Em chết liền á, chết không kịp ngáp lun á!!!
    Còn chị Gai nữa, hehehe... Nuối tiếc thời hoàn kim hả? Bi giờ mà bỏ tật ham chơi cũng được mà. Đâu có ai bắt ham chơi đâu. Hehehe... Nhưng mà bỏ được không là... tùy chị. À quên, còn cái khoảng "khờ khạo" là vẫn vậy đó nghen, chưa có thay đổi đâu đó nghen... hehehe...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kid ơi ! Chắc tại bạn yếu lý trí quá đấy nên mới dễ bị .......đen xì thế chứ ......như mình đây vẫn nói chuyện bạn dzới mình chứ đâu có mày tao đâu ha !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hic,ngày trước tao đi học đàng hoàng,không hề cúp học,học xong về nhà,thế mà bi giờ bị tụi nó dụ đi tối ngày,cafe riết nổi mụn lun,hic.hic.những người bạn xấu

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    haha, con lay may ba may ma, nham qua troi roi...hihi
    thay title ."..su trong trang" ma tac gia la cu Kid....chu cha..tuong la then Kid no bi cai gi chu...ai de`.........
    tuong may bi mat trong trang chu, hehhe......
    don gian thoi may oi, mua chung 1 lit thuoc tay ve nha uong la xong, hehe.....coi chung tay sach nao thi may tieu........cai doi trai cua may rui cung oi........
    To bagai: thui di quy, me. dao nay deo du lam roi nha, co may la fai trung nuoc soi, cao nhot cho bot nhao qua, hehe
    lovely rabbit
  8. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chời, em hổng có ý kiến
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tao mới thấy là cái nick của tao bắt đầu có tác dụng. Đi chung với tụi mày riết rùi tao cũng phải nói nhiều lên chứ ngồi im thì chỉ có chết

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ha'ha'..........Vẹt ơi ! Sao cái dấu để chỉ giới tính của mày lại chổng xuống vậy hả ?????
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....

Chia sẻ trang này