1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy trả lời em!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuyetvong123, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    hãy trả lời em!!

    ngày...tháng12 năm2007
    8h45'',anh gọi,anh bảo anh vừa đi làm về.e cứ trách móc anh mãi vì cả ngày chả nhắn cho em cái tin nào,dặn anh ăn cơm xong fải đi ngủ luôn,đừng cafê j nữa,anh cười...trách anh thế thôi chứ thương anh lắm.biết anh bận rộn,cuối năm mà,đâu có rảnh rỗi như em,sáng lên lớp chiều về nhà ngủ vùi..
    ngày...tháng 12 năm 07
    hôm nay anh lại ko liên lạc với em,gọi cho anh chỉ nhận được tiếng trả lời là bài nhạc chờ trên đt của anh,bài j anh nhỉ?nó rất hay nhueng chưa bao h em thấy nó dài như lúc ấy.rồi anh cũng mở máy nhưng em chỉ nghe thấy những tiếng rất ồn ào.em biết anh đang ăn nhậu hoặc lại đang cafê cùng bạn.cố tự an ủi mình rằng đấy chỉ là vì công việc thôi nhưng vẫn giận anh quá vì sau đấy anh chỉ nhắn lại 1 cái tin cộc lốc : anh đang bận.
    ngày...tháng 12
    mấy ngày rồi mình ko gặp nhau anh nhỉ.ko lâu như những lần anh đi công tác nhưng cũng là 1 điêu bất thường vì những lúc anh ở nhà chúng ta sẽ ko fải xa cách lâu như thế.anh dã nói ji với em nhỉ,anh nhớ ko : ko được gặp em 1 ngày là anh ốm
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chủ topic! time ấy của mình wa lâu lắm rồi và mình rất mừng!
    Cách tốt nhất là tìm những người bạn để chia sẻ sự quan tâm của bạn. Đừng nên réo a nhiều, a sẽ nhớ bạn nhiều hơn!
  3. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chúng ta chưa là gì cả,nhưng anh coi em là người quan trọng đối với anh,anh muốn gọi điện với em hỏi thăm em ,tâm sự với em,ko gọi được.
    trong YH em luôn hờ hững với anh,có lẽ em chưa có gì với anh.
    anh buồn ko bít nói với ai,hôm nay thằng bạn thân nó gọi rủ đi uống rượu,nó nói với anh rất nhiều,anh cũng tâm sự với nó.tại sao ko phải là em tâm sự với anh mà là bạn thân của anh.anh muốn noi rất nhiều với em và cả bạn thân với anh.
    anh vừa mới mất mẹ,nhiều điều ko thể tâm sự với ai.chỉ có nó và em.em thì bận học,anh ko nói được với em.
    anh buồn quá ,lúc đi về chỉ biết khóc với chăn gối,ko nói được với ai.
    anh mong sao lúc đó có em bên ạnh những lúc anh buồn và lạc lõng nhất.nhưng có lẽ em còn trẻ chưa hiều được ah và những lời anh nói.
    anh đi với em anh cố gắng vui vẻ để cố gắng vượt qua,và có lẽ chúng ta mới quen nhau,em xem đó chỉ là tình bạn,1 thoáng vụt qua.nhưng với anh lại khác.
    anh mong sao có người con gái hiểu được anh và chia sẽ với anh những lúc thế này.nhưng có ai đâu ngoài thằng bạn thân của anh.
    nhiều chuyện sảy ra qúa,lúc gọi em em nói là em bận.
    rồi ko bít chúng ta sẽ đi đến đâu ,em vẫn nói 1 nửa của em chưa xuất hiện,cõ lẽ với em anh chưa là gì cả,và có lẽ những dòng chữ này em không bao h đọc đến.anh chỉ mong sao em hiểu được tc của anh thôi.cô đơn và lạc lõng .....
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    em dặn lòng mình ko gọi cho a nữa,ko gọi cho a nữa chờ xem bao h anh mới chịu liên lạc với em nhưng em ko kiềm chế được,lại nhắn tin và gọi cho anh nhưng anh ko trả lời.em giận anh quá,sao lại làm thế với em...
    ngày...tháng...
    em đang dần dần hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta.thật ra thì ko fải bây h em mới thấy mà vì em cố tình lờ nó đi đấy thôi...nhưng em vẫn hi vọng em đã nhầm
    ngày...tháng...
    noel buồn quá anh ạ.ko ai biết em đang buồn vì với bạn bè em vẫn là em,vẫn nói cười thoải mái,với chính bản thân em nhiều lúc em cũng nghĩ là mình ko buồn mà ngược lại thấy khá nhẹ nhõm...ko hỉêu vì cái j...nhưng khi chỉ còn lại một mình em,fải đối diện với chính mình em mới biết mình buồn nhiều thế nào,đúng hơn là cảm giác trống trải và thất vọng vì đã đặt niềm tin nhầm chỗ...
    ngày...tháng...
    lần này đi xa HNội cảm jác khác quá anh a.ko còn ai hỏi em :em đi bao h về?sao đi lâu thế?mấy h em đi,a đên đưa em đi nhá?lần này đi em có cảm giác như một cuọc chạy trốn,đúng hơn là để quên đi,để cho lòng mình nhẹ nhõm hơn.anh vẫn ko nói j với em,ko liên lạc ko trả lời đt.em cũng se ko gọi cho anh nữa đâu,em hứa đấy,vì em hiểu rồi anh a.anh ko fản bội em đúng ko anh,anh ko có người khác...chỉ là tình cảm anh dành cho em ko còn nồng nàn được như trước đây nữa nên anh muốn xa em 1 thời gian để xác định lại tcảm của mình và cũng cho em 1 cơ hội để xem xem anh có fải là người em cần hay ko?anh im lặng chỉ vì anh ko muốn em fải buồn đúng ko anh?em se ko buồn đâu anh,em chấp nhận tất cả và sẽ vẫn sống vui...em cũng vẫn đợi anh cho em 1 câu trả lời hay đúng hơn là 1 lời giải thích.em vẫn tin là anh ko lừa dối em mặc dù nếu nghĩ như thế em sẽ ghét anh và sẽ quên được anh dễ dàng hơn
    anh còn nhớ ko anh,cái đêm định mệnh ấy ý mà.cái đêm mà khi em nghe cuộc gọi được gọi đến từ 1 số máy lạ và nhận được 1 lời quát gì đó trong điện thoai...sau đó là 1 tin nhắn anh nói xin lỗi em vì gọi nhầm số...rồi thế nào nữa anh nhỉ...em còn nhớ lắm ko biết anh thế nào?có thế thôi mà cũng thành 1 chuyên tình anh nhỉ?em thích bài hat "ĐÊM ĐỊNH MỆNH" anh đã gửi cho em lắm vì đấy thực sự là định mệnh anh nhỉ.thế mà bây h em lại sắp fải xa anh,xa mãi mãi
    ngày mai sinh nhật em,ko biết anh có còn nhớ ko?em vẫn đợi ở anh 1 lời chúc đấy nhưng chắc là khó lắm vì anh vẫn đang im lặng mà.
    bây h em sợ về lại HNội lắm anh a,vì bây h khi em lên tàu sẽ ko còn ai nhắn tin hỏi em đã đi chưa,đi dến đâu rồi.khi em xuống ga sẽ ko còn ai đứng chờ em nữa.nói thế thôi chứ em ko sao đâu anh,đừng lo em buồn,theo thời gian em sẽ quên đuụơc anh thôi
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trải qua truyện này giống hệt bạn. Ngơ ngác ko hiểu vì sao mà lại như thế, vì sao lại bị đối xử như thế? Giờ thì qua rồi, mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. chỉ còn lại hai con người ngày nào cũng phải đối diện nhau, mệt mỏi.
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    giống mình ư? vậy thì nói cho mình biết làm thế nào để mọi thứ ko còn ý ngiã gì nữa,để tất cả có thể biến mất như chưa từng xuát hiên?vẫn biết thời gian sẽ xoá nhoà tất cả nhưng fải bao nhiêu lâu nữa.mình đang cố gáng sống lí trí như mình ngày xưa nhưng càng cố lại càng thấy mình bất lực
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 người cô đơn nhưng em ko lạc lõng anh a,cố lên anh,anh em mình cúng cố nhá
  8. anhnh3

    anhnh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Thử đi với người khác xem phản ứng của bạn kia ra sao......
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ô hô lúc đó thì lĩnh đòn ngay . Khônh những được lĩnh mà còn lĩnh đủ
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật em anh ko quên,em biết mà,anh sẽ ko quên đâu.nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là bài Happy Birthday gửi từ hộp thư Quà tặng âm nhạc.khác với những làn trước anh gửi bài hát cho em,lần này em hiểu nó là một dấu chấm hết...em biết rồi và em cũng chấp nhận rồi.em sẽ quên được anh thôi,đừng sợ em buồn.dù thế nào em vẫn muốn chúng ta là bạn tốt của nhau và nếu có thể anh hãy là 1 người anh trai của em nhá vì bên anh em luôn có 1 cảm giác rất yên bình.tạm biệt anh,chúc anh hạnh phúc ( lấy vợ nhớ mời em )

Chia sẻ trang này