1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy trả lời em!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuyetvong123, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    thì thôi xa nhau mãi mãi
    tình yêu đã hết thì lưu luýên làm rì hả chị?
    phải sống cho ra sống chứ
    trước khi có anh , em vẫn sống tốt cơ mà?
    phải ko chị?
    sao phải xa hn, sao cứ phải mong mong ngóng ngóng 1 điều đã ko còn? 1 điều đã kết thúc?
    @fantasycz: có lẽ a chưa nói để chị í hiểu dc tình cảm của anh
  2. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Neu chap nhan duoc thi vui len dung trach moc anh. neu nhu khong vui ve duoc thi "bo" cho no nhe da
  3. xuninh

    xuninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hãy bỏ qua đaọn cuối đi bạn à, không giải quyết được gì đâu ...bạn đang tự lừa dối mình, bạn sẽ phải mất một thời gian khó khăn để cho chuyện tình này vào quá khứ ...hãy mạnh mẽ lên, hãy bít nhìn vào thực tế, người ý của bạn không còn là của bạn nữa đâu...nhưng dù thế nào đi nữa những người iu nhau hãy nên sòng phẳng và thẳng thắn với tình iu của chính mình, nói được lời iu thì cũng sẽ nói được lời chia tay 1 cách đàng hoàng (mặc dù có thể người kia sẽ đau khổ - nhưng thà đau một lần còn hơn), đừng lẩn trốn và đừng lảng tránh cũng như đừng im lặng và đừng bắt nửa kia phải tự hiểu ...
  4. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    chạ bít nói j chúc mừng sn bạn
  5. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với quan điểm của bạn,ko yêu nữa thì tốt nhất nên nói ra,đừng sợ người ta buồn.nếu cứ im lặng chỉ làm cho đối phương thêm đau khổ,ngơ ngác ko hiểu nổi vì sao lại thế
    @nhoc con pdp : mình ko luyến tiếc bạn ạ,mình nói ra đây câu chuyện này chỉ vì mình ko biết fải chia sẻ với ai ( bạn thân của mình cũng đang gặp rắc rối chuyện tc,mình ko muốn nó fải chịu đựng cả mình nữa),mình ko hề níu kéo dù mình biết mình có quyền làm thế và nếu mình cố giữ thì anh ấy vẫn sẽ ở lại với mình
  6. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tình cảm đã hết đi thì không gì có thể níu giữ được. Mới gần đây thôi tớ cũng đã như bạn, rồi cũng xa nhau một thời gian, nên như thế bạn ạh. Có khi cũng là thời gian để mình nhìn nhận lại chính tình cảm của mình. Cố gắng sống lạc quan và mạnh mẽ hơn bạn nhé!

Chia sẻ trang này