1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy trả lời giúp tôi với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tehuyen1996, 28/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tehuyen1996

    tehuyen1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hãy trả lời giúp tôi với

    Yêu người có vợ rồi thì có làm sao không?
    Có bị vi phạm về phạm trù đạo đức không?
  2. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    1. Tất nhiên là không làm sao rồi.
    Chỉ phải lo đối phó với cơ quan và vợ nhười ta thôi.
    2. Có đạo đức thì đã không làm công việc 1. Nhể
  3. letuanh121

    letuanh121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là có đạo đức và không có đạo đức khi yêu người đã có chồng (vợ) vậy DuongDucMinh?
    Chẳng ai cấm hay phán xét người ta khi yêu cả,... yêu và thể hiện tình yêu là hai chuyện khác hoàn toàn,... và thể hiện nó như thế nào thôi...!!!
  4. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    có chứ nhưng chỉ yêu thôi mà không phá hoại hạnh phúc người khác thì ko sao
    nói chung tuỳ hoàn cảnh, cẩn thận bị tại axít vì ghe
  5. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai ngăn cấm được tình yêu, nhưng nếu trao gửi tình yêu cho người có vợ, và nhất là khi anh ta đang yên ấm thì thật đáng thương (tôi không nói về đạo đức).
    Bản thân tôi có trải qua tình huống như vậy, tôi rất sợ cô ấy sẽ làm vợ tôi đau khổ nên vẫn luôn giữ khoảng cách, tôi đã từng nói chúng ta không nên liên lạc dù trên ý nghĩa anh em,cô ấy đồng ý nhưng sau đó chính cô ấy lại gọi điện liên lạc trước. Cuộc sống vợ chồng không phải khi nào cũng bằng phẳng, có lúc buồn chán tôi gọi cho cô ấy thì cô ấy lại lảng tránh và bảo đừng gọi cho cô ấy, nhưng sau đó cô ấy lại gọi cho tôi mỗi lúc buồn chuyện gì, thật tình tôi không hiểu nổi. chúng tôi chưa bao giờ chung đụng, thậm chí cầm tay nhau cũng chưa. Tôi rất vui khi cô ấy có bạn trai và rất muốn cô ấy lấy chồng nhưng cô ấy cứ bảo chưa đến lúc lấy.
    Hiện tại chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc nhưng tôi muốn cô ấy tự hiểu và đừng chờ đợi gì. Khi có bạn gửi chủ đề này, tôi thấy giống trường hợp của mình. Vợ chồng tôi yêu nhau và lấy nhau lâu rồi nhưng tình yêu không thay đổi, tôi sợ nếu cô ấy cứ thế thì chính tôi cũng lung lay. Đàn ông cũng yếu đuối lắm, đừng làm tội họ.
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Như thế là vi phạm quy định hạnh phúc gia đình rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này