1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy trân trọng những gì bạn đang có!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Bitty_Baby, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hãy trân trọng những gì bạn đang có!

    Nó quen anh ở lớp học thêm và thời gian đã đưa anh đến với nó. Nó yêu anh bằng cả trái tim và cũng tin anh yêu nó nhiều như vậy. Nó đắm chìm trong hạnh phúc bên anh được hơn 2 năm thì 1 hôm anh gọi điện thoại cho nó và bảo:"Anh thích người khác rồi em ơi". Nó nghe anh nói mà như sét đánh bên tai. Nó yêu anh nhiều lắm, nó không thể quên được anh. Anh lại còn nói thêm "Nếu em còn yêu anh thì hãy chờ anh". Thế là nó quyết định tiếp tục yêu anh trong khi đấy anh đang vui vẻ bên người con gái khác. Bạn bè nó trách sao nó yêu anh dại khờ đến như vậy, anh không xứng đáng với tình yêu của nó, rồi anh là người thấy gái xinh là thích ngay. Nó công nhận như vậy nhưng biết làm sao đây khi trái tim nó chỉ có mỗi hình bóng của anh. Nó đau khổ nhiều lắm. Thời gian đã mang anh quay trở lại với nó sau khi anh chán người con gái kia. Anh tự tin nói với nó"Anh biết là em sẽ chẳng bỏ anh đâu mà". Rồi anh cười còn nó thì vừa vui vừa buồn. Dù sao anh cũng đã quay lại với nó.
    Hoàn cảnh gia đình khác nhau, anh lên đường du học sang USA với lòng đầy tự tin rằng nó yêu anh nhiều lắm và sẽ chẳng dám bỏ anh đâu. Còn nó sang UK với tình yêu dành cho anh nhưng có lẽ sau chuyện kia, tình cảm của nó cũng giảm đi 1 phần nào.
    Ở Anh, nó tìm đưọc 1 người thực sự yêu nó và xứng đáng với tình cảm của nó. Nó vẫn còn chút tình cảm với anh nhưng thời gian bên người con trai khách đã làm phai mờ hình ảnh của anh trong trái tim nó. Nó quyết định gọi điện thoại chia tay với anh. Anh ngạc nhiên khi nghe nó nói thế. Anh tưởng nó đùa anh nhưng thực sự trong lúc này nó đang rất nghiêm túc. Khi dập máy, anh bàng hoàng nhận ra anh đang dần mất nó. Phải chăng nó muốn trả thù anh?? Rồi anh vùi đầu vào chăn và khóc. Suốt thời gian đó anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Cho đến mùa hè về thăm Hà Nội, anh gặp nó đang tay trong tay với người yêu của nó. Anh cảm thấy trái tim anh đang nát tan và anh đã mát nó mãi mãi.

    Sau khi nghe câu chuyện của anh, tôi vừa thương vừa trách anh. Thương vì đây là lần đầu tiên thấy 1 người con trai thất tình thì như thế nào. Trách sao anh lại quá tự tin và không biết trân trọng tình cảm của chị ý dành cho anh. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Nếu bạn biết cách nâng niu nó thì nó sẽ mãi là của bạn, còn nếu không hì trước sau gì nó cũng sẽ tuột khổi tầm tay bạn mà thôi.

    My love is like a star.
    It is shining where you are
  2. Borntobewild

    Borntobewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    anh chàng này yếu đuối quá .
  3. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    đấy là cái giá phải trả, và anh ta xứng đáng được nhận cái giá đó. Chẳng trách ai được.

    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần...
  4. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    TO Bitty_Baby : TÓM LẠI THẰNG NÀY CŨNG HỌC XD HẢ.....HÌ......... CÂUCHUYỆN CỦA EM CÓ 2 ĐIỀU HAY:
    - MẤT BÒ MỚI LOLÀM CHUỒNG----------> NGU VẬT
    -HÃY TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU TRƯỚC MẮT,PHẢI LẠC QUAN,YÊU ĐỜI,ĐỂ ĐÓN NHẬN NHỮNG TÌNH CẢM CHÂN THÀNH CỦA NGƯỜI THỰC SỰ YÊU MÌNH.CÁI GÌ ĐÁNG QUÊN THÌ HÃY SHIFT+DELETE NÓ ĐI.
    CUỐI CÙNG: XIN CHÚC EM HẠNH PHÚC.


    NEVER SAY DIE
  5. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đây khôngphải là câu chuyện của Bitty, đấy là câu chuyện của bạn Bitty. Bitty chỉ muốn kể cho mọi người để mọi người đọc và xem lại bản thân mình thôi. Làm sau Bitty lại cò thể là nhân vật người con gái đấy chứ. Nếu bạn trai của Bitty mà thế thì bye bye luôn, không có chuyện chờ đợi như vậy đâu
    My love is like a star.
    It is shining where you are
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn được có cái mà mình đáng được trân trọng. Tôi cũng đã từng rất rất trân trọng những gì mà tôi có .Nhưng ...Tôi có được trân trọng lại gì đâu.Tất cả chỉ là phù phiếm mà thôi khà khà
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  7. highwaystar_102

    highwaystar_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mà sao các em cứ vào đây than thân trách phận nhỉ??Người không hiểu lại tưởng dân XD là thủ phạm...May mà mình mới có người iu xong..............hề hề
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ở mỗi giây phút EM sống đều luôn có những nụ hoa đời thơm tho,những nụ hoa cần được nâng niu và cần được chọn hái.EM cứ hãy hồn nhiên mà chọn hái lấy một nụ hoa,để em thấy cuộc sống này đang nở xoè biết bao nhiêu yêu thương.
    Ở mỗi giây phút EM sống,sẽ có lúc em rơi vào tuyệt vọng.Nhưng em ơi,hãy "đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng đẹp như một đoá hoa"!
    Cuộc sống này đã tặng EM cho TÔI và dạy TÔI biết thế nào là yêu thương,biết thế nào là khổ đau.TÔI như nằm giữa một vườn thơm ngát,bên cạnh tôi là hương thơm của EM,là khổ đau của EM.TÔI đã đặt môi TÔI và một phần đời của EM,để cảm nhận những nóng hổi,những khát khao và những nhọc nhằn mà EM mang nặng.
    Tôi cũng đã đọc được rất nhiều câu chuyện buồn như thế,và với tôi,đó chỉ là một cuộc ân ái của những phận người...
    Hát tặng BẠN
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

    Trịnh Công Sơn
    Blue waits Raindogs
  9. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    CHo hỏi khí không phải có phải em Phương Lan học lớp 46KD5 ko nhỉ???

    NEVER SAY DIE
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hé, Bitty kể chuyện người thật việc thật đấy ah` hi`hi` Dù sao đấy cũng là bài học cho lại người như vậy thôi. Mong rằng không ai mắc vào sai lầm này nữa . Be happy with your true love
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...

Chia sẻ trang này