1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy trở lại chính mình!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi captain, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hãy trở lại chính mình!

    Các bạn thân mến!
    Hiện nay 80familly của chúng ta đang có tình trạng rất xấu, điều đó thể hiện qua tính nghèo nàn của các bài viết có chất lượng. Chính vì mọi người thấy sự nghèo nàn đó cho nên chán chẳng muốn gửi bài nữa và cho rằng chẳng ai hiểu mình nói gì. Vậy thì hãy bắt đầu từ chính mình, hãy động não một chút trước khi viết bài. Hãy tin rằng sự tồn tại của clb này là do bạn và điều đó là chắc chắn.
    Đã không ít lần tôi nói về sự nhiệt tình, tôi được nhiều lắm khi tôi nhiệt tình tham gia các hoạt động. Các bạn đừng cho rằng tôi nói thế để kéo các bạn đi, sự thật đó.
    Không chỉ có lời nói mà phải hành động, nhưng chỉ hành động mà không nói thì không xong. Hãy suy nghĩ cho bạn và cho cả chúng ta nữa.
    Mong rằng clb chúng ta sẽ mãi vui vẻ và sống mãi
  2. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    captain nói rất đúng. Chất lượng bài viết đang giảm, và có rất nhiều người đang ko muốn viết bài. Bản thân tôi cũng vậy, đôi lúc tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì những bài viết ko đầu ko cuối của mình.
    Nhưng có một điều tôi muốn nói đó là quan điểm bài viết hay, dở là phụ thuộc vào mỗi người. Bởi thế đôi lúc chúng ta đừng lên tiếng chê bai một bài nào đó. Tôi ko đồng ý với 1 số người là bài viết của 1980 ko có giá trị. Tôi nghĩ rằng chỉ có 1 số ít bài kém chất lượng thôi, còn lại cũng có rất nhiều bài viết, rất nhiều ý kiến hay. Có những bài viết mà giá trị của nó ko chỉ đơn thuần dừng lại ở trên net, nó đã mở rộng ra ngoài đời. Có những bài viết rất xúc động mà qua đó tôi cảm thấy mình ko nhầm khi đã tham gia vào 1980 family. Hạnh phúc vì tìm thấy cho mình một gia đình thực sự. Dẫu rằng có những lúc tôi cảm thấy ko vui, ko bằng lòng với 80 nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi. Thật ra nếu tôi luôn bằng lòng với 80 thì có lẽ khi tôi ko còn tham gia ở đây tôi sẽ nhanh chóng quên mất một 80 đã từng vui buồn cùng tôi.
    Dù sao đi nữa tôi biết rằng ai trong chúng ta cũng muốn 80 ngày càng đi lên. Chúng ta chắc chắn sẽ khắc phục được tình trạng này phải ko các bạn.
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ là một thằng gà mờ, cũng chẳng hơn được ai chỉ là một phó thường dân của 80f thôi, nhưng bạo dạn viết lên những diều mà tôi thấy là có ý nghĩa đối với clb của chúng ta.
    Ngay cả khi tôi đưa ra cái topic này cũng chẳng thấy ai nói gì, các bạn đi đau cả rồi?
  4. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Tôi thấy cái chính ở đây là ý thức cua mỗi người tham gia Forum.Hình như có những vấn đề nhạt nhẽo thì mọi người tham gia rất đông góp ý theo kiểu chọc thêm cho vui chẵng thấy một chút giá trị đóng góp nào cả mà chỉ nói cho sướng vậy thôi còn các chủ đề hay thì vượt quá tầm của họ hay sao đấy.Mọi người dường như thích giải trí đơn thuần bằng việc cãi nhau trên Forum thôi còn chẳng thấy tìm kiếm những gì có ích cả.
    Tiền Internet hiện nay có vẻ rẻ nhưng nó cũng vẫn là đắt khi ta chỉ giải trí cái rẻ thực sự của nó chính là những kiến thức mà ta tìm thấy trên mạng.Thử hỏi có mấy ai lang thang trong mạng của các trường đại học nổi tiếng như Havard.... để tìm tài liệu chưa?con người của thời đại thông tin mà lên mạng chỉ để chat chít thôi thì chẳng còn gì để nói cả.Có những lúc tôi cảm thấy thất vọng khi thấy những chủ đề như Nhậu nhẹt thì có hẳn mấy chục trang trả lời mà chủ đề đọc sách... thì chỉ 1,2 trang với những người tham gia rất hạn chế.Vây thì chúng ta cần thay đổi tư duy của chính mình thì mới khá lên được.Hy vọng mọi người không cảm thấy sự đụng chạm trong lời tôi viết.
    Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
    Ý chí kiên cường mà tình cảm mênh mang.
    Thanks​
  5. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em lên net bằng tiền của cha mẹ,vì vẫn còn ăn bám,em ko hiểu thế nào là một bài viết có chất lượng,có lẽ đối với nhiều người chỉ đơn giản là muốn góp tiếng ,góp mặt,em thì thường ko dám gửi chủ đề vì ko nghĩ ra được chủ đề nào cả,đôi khi cũng có những chủ đề mà chỉ đọc chứ ko biết phải viết cái gì,nhưng mà muốn cải thiện tình hình thì phải có phương hướng cụ thể,mọi người thử cùng nghĩ xem
    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ họ chẳng hiểu bạn nói gì. Cái dễ nhất đối với họ là các topic ko cần suy nghĩ nhiều, không cần tư duy nhiều.
    Xin lỗi những người không phải như tôi nói.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    <img src="http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/DrSlump/d1.gif" border=0> 1980 Family​
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 07/05/2002 21:49
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 09/05/2002 13:21
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay CLB đang gặp một số khó khăn và đang cần tìm hướng giải quyết. Có lẽ CLB cần tìm một người có cái đầu cao hơn hẳn mọi người để gải quyết được những vấn đề hiện tại như Longsd. Nhưng tôi nhìn đi nhìn lại, kiểm đi kiểm lại vẫn không nhớ Longsd là ai. Có lẽ những bài viết trong CLB của chúng ta kém cũng do có quá nhiều thành viên chỉ online mà không hề tham gia bất cứ hoạt động offline nào của CLB (Xin lỗi, tôi chỉ nói đến các thành viên tại HN ). Họ chỉ ngồi và phán xét chứ quả thực tôi chưa thấy họ tham gia gây dựng được bất cứ cái gì. Cứ khi nào cần sự có mặt của họ thì họ lại đưa ra hàng chục lý do này nọ để biện hộ cho sự vắng mặt của mình.
    To Longsd : Ông đã tham gia hội nhậu bao giờ chưa, hình như là chưa thì phải. Có lẽ cũng đúng thôi vì đối với ông đó chỉ là một hội chơi bời vớ vẩn không phù hợp với một con người trong thời đại thông tin như ông đúng không? À mà tôi đã đọc đi đọc lại cái bài viết của ông trong CLB đọc sách nhưng đọc mãi cũng chả thấy ông gây dựng được cái gì cho nó cả. Tôi tự hỏi không biết ông đã cho bao nhiêu người trong CLB này mượn được những cuốn sách của ông để mọi người có thể mở mang thêm và khá lên được.
    À, mà ông có biết ai đã tạo nên cái topic CLB đọc sách đấy không?
    Thiết nghĩ, để có những bài viết chất lượng chúng ta không chỉ cần có sự suy ngẫm mà còn cần cả sự nhiệt tình.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói rất nhiều, nhưng đôi khi nói mãi mà hiệu quả không có thì chẳng buồn nói làm gì.
    Tôi tạm mạn phép bình luận vài điều về 1980. Xin lỗi!
    Hiện nay, 1980 đang có hai loại đối tượng thành viên.
    Thành viên chỉ online: những thành viên chưa bao giờ tham gia vào hoạt động bên ngoài mạng của 1980.
    Thành viên tham gia sinh hoạt xã hội: những thành viên đã từng gặp mặt hội trưởng hoặc các thành viên điều phối hoạt động.
    Những thành viên chỉ online có hai dạng:
    Những thành viên không có điều kiện gặp mặt: Là những thành viên tích cực với hoạt động của 1980 nhưng ở xa Hà nội. Xin lấy ví dụ tiêu biểu như WildCat.
    Những thành viên qua đường: Họ không gặp mặt hội trưởng (đại diện tiêu biểu cho sự tồn tại thực tế của 1980 family) cho dù họ có điều kiện để gặp. Post những dòng chữ vô tình và không có trách nhiệm. Hãy tự hỏi mình xem sau khi gửi thì bao nhiêu lần quay lại cái nơi mình gửi để đọc thông tin chia sẻ???
    Thành viên tham gia sinh hoạt xã hội
    Những người trực tiếp tham gia hoạt động và đóng góp thực sự cho hoạt động của box.
    Những người tới chơi cho vui.
    Vậy thôi, các bạn tự đánh giá mình đi, xem mình thuộc loại nào, sau đó hãy bàn luận tiếp.
    Một giải pháp để thay đổi vai trò hiện tại:
    Hiện nay đang có topic bầu cử tại sao những người quan tâm đến topic này lại mới chỉ có 22 người tính cho tới 9h30 sáng 8/5/2002. Mọi người không quan tâm đến ai sẽ quản lý box này thì làm sao box hoạt động được???
    Tại sao chúng ta không gặp mặt hội trưởng nhỉ??? Nó cũng là một người dễ gần, cởi mở và hết lòng vì 1980 f đấy chứ. Dẫu là Drslump hay ai đó ở vị trí này, bất cứ thành viên nào khi tham gia box cũng nên gặp qua hội trưởng để hiểu xem "Phần đất mình đang đứng có ai đảm bảo quyền lợi của mình chứ nhỉ???"
    Xin lỗi nếu những dòng trên làm cho ai đó không vui.
    Linus in 1980 family
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    vậy là chúng ta đã bàn nhiều về chuyện khó khăn. Chúng ta hãy làm đi nào.
    Mời những ai chưa bao giờ gặp mặt hội trưởng chiều thứ 7 tuần này tới nơi tổ chức giải cầu lông của 1980 để chia sẻ hoạt động.
    Mời mọi người qua topic bầu cử quóc hội khoá 2 để bầu cử cho những vị trí cần thiết trong giai đoạn mới.
    Cuối cùng:
    Có ai đó hỏi tôi làm sao biết về những người mình sắp bầu là ai không nhỉ????
    Linus in 1980 family
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép xin được nói đôi điều. Chính tôi cũng chưa nghĩ đến câu hỏi của linus, nghĩ lại chẳng biết mình đóng góp gì cho clb. Thôi thì đã có tên trong danh sách thì cũng phải cho mọi người biết mình là ai.
    Tôi là một người bình thường cũng chẳng có khả năng gì ngoài chuyện thích đi chơi với mọi người. Tên thật là Đỗ Nguyên Khôi, sinh viên, học tập bình thường, hay kêu gọi những điều vớ vẩn và gửi những bài có chất lượng trung bình. Khi làm về thể thao mới phát hiện ra mình chẳng làm được gì cả, có gì không phải mong mọi người dạy bảo. Nói chung tôi chẳng có gì đặc sắc ngoài sự nhiệt tình.
    Cám ơn mọi người.

Chia sẻ trang này