1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy trở lại chính mình!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi captain, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Xin lỗi mọi người nếu như tôi có quá lời khi post bài nhưng cũng xin đừng nghĩ rằng có những người chỉ online mà phán xét người khác mà không tích cực tham ra các hoạt động khác.Các bác phải hiểu hộ rằng có những người nhiều khi muốn tham gia nhưng lực bất tòng tâm:Trường tôi thì đang thi còn nhiều người năm nay năm cuối họ còn phải đồn sức cho Đồ án,luận văn của họ để kiếm cái bằng cho tử tế hay nhiều khi vì những mục đích mưu sinh như đi làm thì những hoạt động của hội nhiều khi khó có khả năng tham gia được.Các hoạt động của CLB tuỳ lúc thì tôi mới tham gia được còn có chương trình gì cần đến thì cứ thông báo tôi sẽ cố hết sức mình.Mọi việc xin cứ liên lạc theo longsd@cardvn.net hoặc ĐT 0904128313 hoặc địa chỉ 16 Hàng Đậu -HN.Chỉ có thực tế mới thấy được con người đích thực.Tôi cũng chỉ muốn CLB này tốt đẹp hơn thôi.
    Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
    Ý chí kiên cường mà tình cảm mênh mang.
    Thanks​
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị thân mến, mọi người có thấy là mọi người đòi hỏi quá nhiều ở các thành viên ko? Đừng bắt buộc người ta phải post như thế này, như thế kia. Có những người để post theo yêu cầu đó là quá khả năng. Không phải ai cũng có khả năng để làm 1 cái topic có ý nghĩa. Để có được 1 bài post tâm đắc thì em cũng phải nghĩ nhiều lắm, nhưng thật sự là em ko có thời gian, và em biết nhiều người cũng vậy. Cuộc sống bên ngoài của em rất căng thẳng và mệt mỏi, bởi vậy em rất cần một nơi mà em có thể quên đi những lo lắng. Em nghĩ rằng mọi người nên thoải mái một chút đi. Đừng biến cái box 80 thành 1 tổ chức hoạt động chính trị cứng nhắc. Ai cũng chỉ có khả năng trong 1 lĩnh vực nào đó thôi, em chỉ có thể viết văn chứ ko có khả năng để làm 1 cái topic về kinh tế hay tin học. Ko lẽ em chẳng biết gì, vào đó post linh tinh để rồi bị xoá bài hay sao?
    Và vấn đề là tại sao mà topic nhậu nhẹt thì đông người tham gia, còn CLB sách thì ít, cái đó cũng dễ hiểu. Bao h cũng thế hoạt động vui chơi luôn thu hút được nhiều người. Nhậu nhẹt là những gì bình dân, còn sách vở thì quá "cao quí". Bởi thế để tham gia vào những cái "cao quí" thì phải nghĩ rất nhiều mới dám post bài. Mà nếu CLB sách mà đông thì người ta dễ có cảm tưởng đó là 1 cái chợ. Hơn nữa vào CLB sách để làm gì??? mọi người đã từng nghĩ chưa? hay chỉ vào đó để "khoe" rằng tôi có sách này, sách kia? Sự trao đổi sách là ý tốt, nhưng thử hỏi cứ vào đó mãi mà ko có ai rút ra cái gì, thì vào sao được.
    Em sẽ cố gắng suy nghĩ nhiều hơn để có những bài post chất lượng, ý nghĩa. Có thể năng lực và lòng nhiệt tình của em ko cao nhưng em vẫn muốn đóng góp cho 80 dù ít dù nhiều. Bởi thế xin mọi người thông cảm cho những bài viết ko đầu, ko cuối, những lời nói "rởm đời", đáng chán, phù phiếm của em. Đôi lúc em hay nói những lời to tát (thói quen viết văn rồi) nhưng mà lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Có thể mọi người sẽ nói em là 1 con nhóc sống và làm những thứ ko có mục đích. Đơn giản thôi, em thích cái gì mà em cho là đúng, kể cả người khác bảo là sai. Bởi vậy mà em ko thích làm theo ý muốn của người khác.
    Em xin lỗi những ai mà trong thời gian vừa qua đã vì em mà bực mình.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  3. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nino ơi, em nói hay thật đấy!!! Bầu cho em 5*!
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    + 5 *
    Yêu chân thành , đam mê và say đắm
    Prince at midnight

Chia sẻ trang này