1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tự bình bầu con đường đẹp nhất VN đi mọi người ơi!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự bình bầu con đường đẹp nhất VN đi mọi người ơi!

    Chả hiểu cái ban giám khảo nào bình chọn Nguyễn Chí Thanh- Liễu Giai là con đường đẹp nhất VN, nhưng riêng lucky thì chả thấy nó đẹp mấy. Kể ra nói thế cũng không phải. Nó cũng đẹp, quá đẹp là đằng khác. Một giải phân cách rõ là to nhé, ở trong đó trồng bao nhiêu là hoa, cỏ, cả dừa, cọ nữa. Hai bên đường thì là cả một dọc toàn là hoa sữa. ( Cơ mà dạo này còn thấy nó đẹp vì một số lí do nữa cơ...hehehe!)
    Nhưng bảo là con đường đẹp nhất thì không phải. Đường thì quá rộng mà cây lại quá nhỏ. Nhiều bụi vì các xe chở vật liệu vẫn được phép đi vào trục đường này. Những hôm nắng nôi mùa hè, các bà các chị chả dám lang thang trên cái con đường này làm gì....
    Nếu được tự mình bầu chọn, Lucky sẽ chọn con đường khác. Đó là một con đường đã có từ lâu rồi. Nó vốn đẹp như thế từ ngày xưa, khi mà các đường phố của HN còn đang hẹp tí và gồ ghề, thì nó đã đẹp như thế rồi. Cả con đường rợp một màu xanh của cây, những cây sấu, xà cừ cổ thụ trồng làm ba hàng. Hai hàng hai bên đường và một hàng ở dải phân cách. Cái dải phân cách cũng không quá to, cũng chẳng quá nhỏ.
    Nhưng cái đẹp nhất của con đường là nó luôn vắng người, cực kì ít bụi. Bởi nó nằm ở một khu mà an ninh giao thông và trật tự được đảm bảo bậc nhất ở HN, khu Ba Đình. Trên đường thỉnh thoảng mới có một cái xe máy đi lờ đờ qua, mấy ông bà cụ túc tắc trên chiếc xe đạp, cố chọn con đường mát mẻ để đi, tránh cái nắng nôi và bụi bặm của văn minh đô thị.
    Những hôm nắng to, con đường vẫn mát rượi. Những tia nắng xuyên qua tán lá cây loà xoà, hấp háy hấp háy như nghịch ngợm, trêu đùa trên tóc người đi đường. Những tia sáng trong vắt, không hề vẩn bụi lên như những con đường khác của HN, khiến người ta có một cảm giác thật sạch sẽ, an toàn. Đó là một nét đẹp phải nói là hiếm thấy trong cái thời buổi HN bây giờ, thanh niên nam nữ, cụ già em nhỏ ra đường là cứ dính lấy cái khẩu trang, gọi thô tục là rọ mõm.
    Con đường ấy nói thế chắc ai cũng biết rồi. Nó chính là đường Hoàng Diệu. Một đầu của nó bắt đầu từ Nguyễn Thái Học, chỗ khách sạn bàn cờ thì phải. Đầu kia cắt Phan Đình Phùng, nối tiếp Đặng Dung.
    Nếu bạn chưa cảm nhận được những cái mà Lucky miêu tả, hãy thử đi ngay ra đó mà xem, chả nói điêu gì cả đâu!
    Thế còn bạn cho là con đường nào đẹp hơn? hãy viết quan điểm của bạn nhé!




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thì biết tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai là đẹp nhất hà nội nhưng bụi mù mịt , mỗi lần hanhhanoi đến trường Ngoại thương đó , băng qua phố đó mới vào chùa láng .
    Nhưng hanhhanoi chỉ thích nhất đó là con đường vào sân vận động quốc gia nhất là vào buổi tối , bạn cứ thử đi xem !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Với tôi , chỉ là nhất Hà Nội thôi , bởi vì , hì , ít đi mà .
    Nhưng Hà Nội của tôi , hic , cả con đường thì thích Trần Hưng Đạo, thoáng , rộng với những hàng cây , nhưng lại thích Nguyễn Du vì có hồ Thiền Quang , có hoa sữa, thích Trần Nhân Tông mỗi đoạn phố có mười cây du , thích Yên Phụ vì những tàng cây đan vào nhau và như câu chuyện lãng mạn tưởng tượng của bà vợ 20, rằng sẽ gặp người mà vợ mình yêu ở đường này và sau này sinh con dù trai hay gái đều đặt là Hải Lam ...Nhiều con đường thích quá , biết làm sao bây giờ .....
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, không hiểu sao mình cứ thích những con đường có mùi cà phê rang nhỉ, đang đạp xe đi lại hít hà một lúc!
    Lâu rồi không đi xa bằng xe đạp, cố gằng tuần tới phải làm một chuyến!
    Mọi người bình bầu tiếp nhé, tôi có việc bận phải out đây!
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ mạn phép cắt nhời bạn hiền tẹo. Cái đầu kia nó cắt Phan Đình Phùng thật dưng mà nó nối tiếp Nguyễn Biểu cơ.
    To long40d: Bác thích ngửi mùi cafe rang thì bác đi bộ trên vỉa hè dọc Bờ Hồ í, bắt đầu từ đoạn ngang qua UBNDTP Hà Nội là gió đưa mùi cafe rang của bà Bích ở cafe Đinh thơm nức mũi. Nếu ai không rõ mùi cafe đấy từ đâu bay ra thì ngồi trên quán cafe Phố cổ ở Hàng Gai nhìn sang phía nhà Cá mập sẽ thấy có 1 bà già ngồi cặm cụi rang cà phê. Đấy là bà Bích đấy, quán Đinh ngay cạnh nhà Cá Mập.
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Thực ra để bình bầu con đường đẹp nhất VN thì hơi quá tầm bởi vì chúng ta đã ai đi hết VN chưa, chắc chỉ bầu ở HN thôi chứ nhỉ?
    Khi nghe NCT đc là con đường đẹp nhất VN, mình tưởng mình nghe nhầm, cùng lắm là đẹp nhất HN thôi. Có thể nó đc bình bầu vì chi phí người ta đổ vào cho nó, để nó có cái mặt tiền đẹp như thế, và vì nó là của thủ đô chăng?!
    NCT đc cái to rộng, bằng phẳng, và nó đẹp là ở cái dải phân cách ở giữa, lại đc nối từ đường Liễu Giai cũng rất đẹp đấy chứ.
    Hàng ngày đi học qua đó thì cũng thấy tự hào lắm. Chỉ có điều nó ồn ào và bụi bặm quá. Và nói thật là em chả thích 2 cái vỉa hè của nó.
    Những con đường như thế bây giờ xuất hiện ở HN cũng khá nhiều. Đã ai đi qua con đg` vào khu Linh Đàm chưa nhỉ?? Cũng rất to, dải phân cách thì ko đẹp như của NCT nhưng 2 bên đg` của nó rất nhiều cây. Có hồ nữa nên cực kì nhiều liễu, hehe, lãng mạn gần chết. Và vì còn là khu mới nên khá tĩnh lặng....Chỉ có điều nếu nắng nôi thì....chẹp chẹp...
    À, đường xuống SVĐ quốc gia có phải đường Láng Hoà lạc ko nhỉ . Có 1 đoạn vẫn đang làm....hichic..ngổn ngang lắm.
    Mà nó giống như đường quốc lộ, lắm xe tải quá. Hôm đi xuống SVĐ vào buổi tối, nhìn lại đằng sau thấy nườm nượp xe, đèn lấp lánh đẹp lắm . Chỉ có điều là mặc dù đi buổi tối nhưng mà vẫn phải đeo khẩu trang và đeo kính vì quá bụi . Ko biết nếu sau SEA Games thì con đg` đấy có còn đông vui như đợt này ko nhỉ .. Mà đường đấy ít cây lắm.
    Chẹp chẹp..ở HN thì như anh Lucky nói là có đg` HD là đẹp nhất thật, em ủng hộ...chẹp chẹp, thôi khỏi phân tích lại nhỉ
    Em còn thích 1 con đường nữa, đó là đường Phạm Văn Đồng ở Đà nẵng . Nó cũng to và rất nhiều cây, cây to nữa chứ. Mà ở ĐN thì đg`có cây to là rất hiếm. Ở ĐN, đg` to, dễ đi và dễ nhớ chứ ko chằng chịt và cũng chẳng nhộn nhịp như HN , phải cái quá ít cây, hic, mà lại nắng nữa chứ.
    Nhưng mà xuất hiện đg` PVĐ, mình thích gần chết. He, mỗi lần đi ra biển, lại đi qua cầu sông Hàn, phi ra PVĐ rùi đâm ra biển, phê như con tê tê, hehe....Thế nên nó đc bình bầu là con đg` đẹp nhất ĐN đấy, mà cái này là bình bầu cực chính xác
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hì hì con đường đẹp nhất đối với mỗi người lại là mỗi con đường khác nhau ... em mạn phép không nói nhiều nhưng mà thế này ạ ... cái đường đẹp nhất có chăng chỉ cần một đoạn nhỏ thôi anh L nhỉ, 1 đoạn mà mình cảm thấy thích thú nhất là ổn thôi không cần nhiều !!!
    Như thế này nhá với riêng em con đường đẹp nhất là con đường không thể có cả hai mặt đều là vỉa hè mà một mặt là một cái hồ thơ mộng cơ hì hì chẳng hiểu sao nữa em quen lang thang qua những con đường mà có hồ như thế thích hơn. Mà đã có hồ nghĩa là có cây đấy ạ, đường fải có hàng cây thẳng tăm tắp mà có lẽ trên Lò Đúc cây vẫn đỉnh nhất nhưng mà không có hồ hu hu ~~~> không đẹp với em ... với em đường đẹp nhất vẫn là đường Thanh Niên nhưng mà trùi ui chẳng bao giờ chỗ đó vắng vẻ chút nào .. híc híc chán chết đi được. Các bác đi trên đường chắc hay nhìn đường lắm nhỉ em thì không có thói quen đó em quen nhìn cây hơn hì hì. Àh mà em có câu này hay cực:
    Anh hỏi em đường gì
    Em trả lời đường phố
    Thế đố em phố gì
    Em trả lời phố xá
    hì hì ... với em những đường sau liệt vào danh sách nè: Phan Đình Phùng, Hồ Đắc DI ( phố hẳn hỏi nhá: đường cũng được), Thanh Niên, Đê Yên Phụ .... chẹp chẹp thế đã nhá

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ dám nói con đường đẹp nhất Hà Nội !
    Mà cũng chắc chỉ dám nghĩ đó là con đường đẹp nhất đối với mình thôi !
    Nguyễn Bỉnh Khiêm.
    Tất nhiên là đối với mọi người nó chẳng có gì đẹp cả, con đường cắt thành 2, nhiều khi bụi bặm, lạnh lẽo, vắng vẻ ... ko cây gì đặc biệt, ko đèn màu sáng lấp lánh !
    Nhưng đó là con đường em vẫn đi hàng ngày, nhiều lần ! Khi lang thang thì lượn wa lượn lại, khi vội vã thì chỉ cố tìm cách đi qua dù chỉ 1 lần thôi !
    Ấy là con đường kỉ niệm, đẹp của ngày xưa ... và đẹp của những ngày đang đi ...
    MNF ... I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you ... MNF 
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Con đường thứ hai mà Lucky muốn đưa vào danh sách những con đường đẹp nhất chính là đường Phan Đình Phùng. Cai này có vẻ giống với quan điểm của bạn hiền Chuckle_Over của mình.
    Đường Phan ĐÌnh Phùng có nhiều nét đẹp khác nhau mà phải đi trên đó vào những thời gian nhất định mới có thể nhận ra được.
    Ở đây Lucky chỉ nói đến đoạn Phan Đình Phùng kể từ đoạn cắt Hùng Vương đến Hoàng Diệu. Hai bên đường là những biệt thự kiểu Pháp cổ kính với những kiểu dáng kiến trúc rất đặc trưng cho phong cách Pháp. Khu này và cả khu rộng Chu Văn An, Lê Hồng Phong.... trước đây được gọi là các phố Tây, dánh cho các quan chức người Pháp sống, vì vậy kiến trúc của nó đã được chú ý, chăm chút từ hồi đó. Bởi thế nên con đường rất rộng với những hàng cây và những biệt thự cũng toàn cây là cây. Bao trùm lên cái cảm giác về khu phố này là một sự im lặng gần như tuyệt đối, với những biểm cấm còi xe và lác đác những cụ già đi xe đạp ( không hiểu sao hình ảnh này luôn gắn với những khu phố tĩnh lặng và yên bình). Hai bên vỉa hè của Phan Đình Phùng là cả một vẻ đẹp do màu xanh đem lại, màu xanh của những cây sấu không biết đã được trồng từ bao giờ, nhưng mùa này qua mùa khác, luôn xanh tốt...
    PĐP còn nổi tiếng với một vỉa hè rộng chưa từng thấy. Nó rộng đủ cho hai hàng sấu đứng song song với nhau, và những tán lá sấu đan vào nhau như hoà quyện, xào xạc xào xạc những bản tình ca muôn thuở của sự yên bình vĩnh cửu.
    Mùa thu, khi những cơn gió đã bắt đầu trở mình trên các phố, thì cũng là lúc nên đi trên hè của đường PĐP. Để làm gì? Để nhận thấy dưới chân mình là một thảm lá sấu vàng lạo xạo, để nhận thấy trên đầu mình lá rơi loà xoà...một mùa thu rõ nét ....Lúc đó chỉ ước gì một tuần liền, không, hẳn một tháng đi, sẽ không ai quét những chiếc lá ấy đi...... Chắc hẳn PĐP sẽ rực lên một màu vàng của lá sấu...Đẹp thật!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Anh S_Holland bầu cho em Magic_enpi 5* cho bài này, không phải vì tình riêng mà đúng là đáng lắm. Cái Topic này có nên sử tên không nhỉ ! Ai dám bình bầu con đường đẹp nhất VN nào, đã ai đi hết được chưa. Nói thật nhé, con đường đẹp nhất VN nếu có thì theo S_H cũng sẽ thuộc về những thành phố biển thôi, Hà Nội không thể chen chân vào được đâu. S_H từng trốn nhà đi chơi Nha Trang 1 ngày, me tây ơi, ngiều đường đẹp lắm. Mà còn nữa, không thấy trên vô tuyến à, những con đường chạy dọc theo bờ biển của Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng ấy, dã man là đẹp và thơ mộng. Hic hic, S_h cũng chưa được đi nhiều nhưng quả thật là lợi thế của các con đường này thì Hà Nội chẳng thể nào địch nổi.
    Bravo.... Magic_enpi và HCX đã nhìn thấy đúng cái vô lí của Topic này.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này