1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tự bình bầu con đường đẹp nhất VN đi mọi người ơi!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ấy ...Bác nói thế nào ấy chứ .Nó không những đẹp mà còn đa di năng nữa chứ ...làm chỗ cho sinh viên chúng ta ra đấy chơi này .Làm chỗ tập thể dục cho các cụ này ...làm chỗ để anh em chén anh và chén chú này ...và sau khi làm chén anh chén chú thì làm chỗ "..." nữa này .Có đúng thế không hở bác ???
    Nếu có bầu chọn con đường hẹp VN thì em còn dám nói chứ con đường đẹp thì em không dám đâu ."Quốc sỉ" mà .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Híc híc topic này xin chuyển sang chỗ khác ... ví dụ như box public HN chẳng hạn nhỉ ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chí lý chí lý phố Phan Đình Phùng đẹp nhất Việt Nam không bàn cãi gì hết!!!!
    Nhìn này: [​IMG]
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa này:
    [​IMG]
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0

    này ,cái lão mắt quáng gà kia , đọc lại coi , tôi có bảo gì là vô lý đâu , khỉ ạ , tôi hoàn tôàn đồng ý là có những con đường đẹp nhất nhưng là với cảm giác của mỗi người nữa thôi chứ
    Chẳng hạn , tớ rất thích đường Hàng Chuối , vì hẹp , nhỏ , yên tĩnh , có tàng cây , có cái gì đó làm mình cảm thấy thư thái , và nhất là có Viện Sử học. Viện Ngiên cứu KHXH và NV, Báo Phụ nữ và nhất là Tạp chí Nghệ thuật Ẩm thực nữa
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường nhỏ nhỏ.... nằm nép mình bên cạnh của một con đường lớn... Nhưng nó vẫn đẹp. Lucky đang muốn nói đến con đường nhỏ bên cạnh đường Kim Mã, cái đoạn bắt đầu từ chỗ cắt Núi Trúc đến chỗ cắt Ngọc Khánh....
    Hồi trước, khi mà Lucky và đám bạn vẫn còn hay lên trường Ams để học thêm, thì đã thích con đường này rồi. Nó hẹp, nằm thấp hơn đường Kim Mã ở trên nhiều. Nhưng nó có nhiều cây và rất sạch.... chỉ phải cái ngắn quá!
    Giá mà con đường nào ở HN cũng như thế....nhiều cây.....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi ra đường, mình cảm thấy con đường nào cũng là con đường đẹp. Mà có lẽ ko chỉ HN mà là cả nước, cả VN.
    Mọi con đường đều sạch sẽ và quang đãng hơn ngày thường, hoa lá đc chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận hơn. Đó là vì SEA games.
    Nhưng những con đường còn đẹp hơn khi đc nhuộm trong sắc màu đỏ rực. Màu đỏ của lá cờ Tổ quốc, màu đỏ của băng rôn cổ động, màu đỏ của những chiếc áo in hình ngôi sao 5 cánh.....Tất cả đều nhuộm đỏ, màu máu của con tim, màu của tinh thần dân tộc sôi sục..
    Ra đường, thấy mọi người thân thiện với nhau hơn, họ cười và chào nhau như những ng` quen, cùng bàn luận và hi vọng .
    Thấy thích ra đường đến thế
    Tất cả con đường VN những ngày này đều đẹp
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi về đường đẹp rồi cũng nhàm! Lucky muốn nói đến cái góc mà Lucky cho là đẹp nhất HN.
    Chắc là không ít trong số những người đọc bài này biết quán Bảo Oanh. Cái quán nằm ở đầu trên của đường Thanh Niên, gần khách sạn West Lake ( Sofitel Plaza). Nếu có dịp lên trên Bảo Oanh, rùi từ trên đó nhìn xuống đường Thanh Niên, thì bạn sẽ thấy cái góc đẹp nhất của HN ( đấy là theo Lucky đánh giá thôi).
    Đường Thanh Niên thì vốn nó đã đẹp rồi. Không hiểu ông kiến trúc sư nào thiết kế ra cái con đường xuyên qua hồ đấy quả thật là có tâm hồn nghệ thuật. Nhưng mà cái góc mà Lucky đang nói tới lại là góc đẹp nhất của đường Thanh Niên nữa cơ. Ở đó , bên cạnh cái khách sạn gì đó đối diện với Bảo Oanh, trông sang trọng và rất sạch. Hai bên là hai cái hồ nên không khí cực kì trong lành và thoáng. Người đi lại vắng vẻ, nhẹ nhàng ( cái khu Ba Đình với Tây Hồ thì bao giờ mà chả thế). Từ cái dạo người ta làm lại cái đường ven hồ Trúc Bạch thì cái góc này lại càng đẹp hơn.....
    Vì thế nên nếu lên Bảo Oanh, bao giờ Lucky cũng chọn một chỗ ngồi nào đó để có thể nhìn ra đó, như một thói quen thôi....và cảm giác rất dễ chịu.....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình không rõ nữa , nhưng cứ nhắc đến những con đường đẹp thì mình nghĩ đến quá nhiều con đường, và góc đường đẹp như bạn hiền nói nữa, cũng thế, nhiều quá là nhiều nhưng một trong những góc mình thích , hì lại là ngã sáu Bà Triệu ,đi từ bên Nguyễn Du không có hoa sữa sang Nguyễn Du có hoa sữa , cái khoảng khắc giao nhau đó rất lạ , biết là mình chuẩn bị đi vào con đường hoa sữa , nhưng mà cái góc đó, lại rất hay có những gánh hàng hoa rong , bên kia ngã sáu lại có hai cửa hàng hoa , hoa cứ ngờm ngợp trong lòng mình mỗi lúc qua đó . Lại còn cái ngã rẽ vào Hồ Xuân Hương nữa chứ , be bé, nho nhỏ , có cái gì bé bỏng , hoài cổ trong con đường đó .Rồi lại cái giàn tigôn trên Vọng gác ở ngã sáu ,quá nhiều thứ để ngó nghiêng khi đi qua đó, mặc dù chỉ đi qua trong khoảng khắc . Hic , mà ỏ đó thì không có chỗ nào mà ngắm cả nhưng mà, mình thích đi qua đó , và khoảng khắc , thực sự là một khoảng khắc giao hoà ngồ ngộ, và ngòn ngọt như là một chút kem dìu dịu trong miệng lúc thu về vậy!!!!!!!!!
  10. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi về VN, thằng em chở đi lung tung , lúc đi qua đường Liễu Giai, nó bảo : "Giới thiệu với T, đây là đường đẹp nhất Việt Nam ". Mình ló đầu ra khỏi mũ, đập ngay vào mắt là mấy cái ổ gà to uỵch, rác vứt lung tung. Mình há hốc mồm, hỏi lại nó :" Đẹp nhất đây hả? "
    Chợt nhớ trên box, cũng có 1 bài viết về con đuờng này, cố gắng nhớ xem mọi người khen nó đẹp vì cái gì.... chứ mình thì thấy cũng bt thôi. May mà đi buổi tối, không khí còn thoáng mát, yên tĩnh , chứ ban ngày chắc hít bụi và tiếng ồn rùi.
    Tớ cũng thích đường Hoàng Diệu, riêng Nguyễn Du thì chưa bao giờ trực tiếp ngửi mùi hoa sữa nên chưa biết lãng mạn thế nào. Phan Đình Phùng thì khỏi bàn rồi, hồi đi thi Đh, tớ lang thang trên đó suốt. Trưa tháng 7, nắng xối xả trên cao, vậy mà qua tầng che phủ của tán cây chỉ còn là những đốm nắng nhảy nhót duới lòng đuờng... ngày đó còn nhiều cảm xúc, còn hay bay bổng , tuổi 18 mà... nên cũng điên điên lắm.
    Cái thú vui của tớ khi ở HN là đi bộ trong khu phố cổ. Gửi xe, mua mấy túi ô mai cái loại ngâm dầm ấy, lững thững vừa đi , vừa ăn, vừa ngó.
    Xa Hà Nội cũng tương đối lâu nên cũng chẳng nhớ đuờng phố nhiều. Giờ mà có cái bản đồ thì hay.
     

Chia sẻ trang này