1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy từ bỏ quan niệm cổ hủ về trinh tiết - xiềng xích trói buộc người phụ nữ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ech_com, 29/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hãy từ bỏ quan niệm cổ hủ về trinh tiết - xiềng xích trói buộc người phụ nữ

    Chữ trinh đáng giá nghìn vàng!
    Mặc dù vấn đề này đã được các bạn đề cập đến quá nhiều lần dưới những hình thức khác nhau nhưng kết quả vẫn chỉ là ai nói người ấy nghe. Tôi thử cố gắng đi sâu phân tích để chúng ta đi đến một kết luận thống nhất cho vấn đề sau:
    Trong thời đại hiện nay con gái có cần phải giữ trinh cho đến khi đi lấy chồng không?
    Trước tiên tôi muốn đề cập đến một khái niệm có phạm trù rộng hơn là đạo đức. Xét cho cùng đạo đức là những quy tắc hành động và ứng xử do chính con người đặt ra sao cho phù hợp với môi trường, hoàn cảnh và đặc tính loài nhằm duy trì trật tự, sự tồn tại và phát triển của cộng đồng. Vì vậy khi hoàn cảnh và môi trường thay đổi hoặc khi có sự giao lưu tương tác giữa các nền văn hóa thì tiêu chuẩn đạo đức cũng biến đổi theo bởi vì mỗi xã hội, mỗi nền văn hóa lại có những chuẩn mực đạo đức khác nhau. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã có lần so sánh một cách hình tượng (tuy hơi quá đáng nhưng không phải là không có lý) rằng nếu dùng một con thạch sùng để miêu tả xã hội loài người thì thượng tầng kiến trúc là đầu, hạ tầng cơ sở là chân, khúc đuôi là đạo đức. Đạo đức rụng rồi lại mọc, đạo đức có thể ngoe nguẩy một mình trong khi toàn bộ sự sống chuồn mất. Xin lỗi những người nghiêm túc, tôi chỉ muốn nói rằng đạo đức là một khái niệm hết sức linh hoạt, tuy nhiên do loài người phát triển theo chiều hướng đi lên nên đạo đức cũng vì thế mà ngày càng tiến bộ và phù hợp với bản chất tự nhiên của con người hơn.
    Trinh tiết là một khái niệm thuộc phạm trù đạo đức. Trước tiên chúng ta hãy xem xét nguồn gốc của nó. Chữ trinh bắt đầu có giá trị từ khi nào?
    Trong những xã hội nguyên thủy và xã hội mẫu quyền, không ai đòi hỏi người phụ nữ phải giữ gìn trinh tiết. Trong một số bộ lạc, thậm chí việc còn trinh còn là một sự xấu hổ và một vấn đề gây phiền toái đối với người phụ nữ. Ở một số dân tộc, nếu cô dâu còn trinh trong ngày cưới thì người ta sẽ thỉnh cầu một người khách là đàn ông trong đám cưới thực hiện cái "nghi thức" đầu tiên giúp cho chú rể. Có những dân tộc lại đánh giá cao những cô dâu trong ngày cưới chứng minh được mình càng có nhiều ******** càng tốt. Nhiều thiếu nữ phương Tây hiện nay cũng coi chữ trinh của mình như một gánh nặng và mong muốn rũ bỏ nó càng sớm càng tốt. Nhưng trong hầu hết các xã hội phương Đông (và cả phương Tây) trước đây và một số hiện nay, trinh tiết là một tiêu chuẩn đạo đức cực kỳ quan trọng đối với người phụ nữ.
    Tại sao vậy?
    Mỗi nguyên tắc định chế được đặt ra trong xã hội đều có những nguyên nhân của nó. Thực ra đối với người phụ nữ, việc quan hệ ******** lần đầu tiên thường không đem lại cảm giác sung sướng gì mà trái lại rất khó khăn và đau đớn. Và chắc người bạn của cô ta cũng chẳng thích thú gì tình trạng đó. Trong khi đó người phụ nữ nào đã có kinh nghiệm thì thường có khả năng đem lại cảm giác thoả mãn cho cả hai bên một cách dễ dàng hơn. Và trong thực tế thì những cô gái được nhiều người đàn ông ưa thích đều là những cô gái thực sự "có giá" hơn (có thể nói là hấp dẫn hơn) những cô không có được cái may mắn đó. Theo tôi thì điều này có thể giải thích cho sự tồn tại của những quan niệm trái ngược với quan niệm trong xã hội của chúng ta như đã nêu trên.
    (xin lỗi các bạn, do các bác admin thay đổi giới hạn dung lượng bài viết nên khi tôi sửa lại thì không thể nhét vào một ô được nữa. Các bạn chịu khó đọc ở dưới vậy)

    Được ech_com sửa chữa / chuyển vào 25/07/2002 ngày 01:39

    Được ech_com sửa chữa / chuyển vào 27/07/2002 ngày 13:45
  2. dark-intelligence

    dark-intelligence Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!!!
    Bạn làm topic này liệu bạn có "Còn" không đấy
    (cái này như chuyện ngụ ngôn "cáo không đuôi mới đẹp")

    Suxing đẹp trai lai láng , anh hùng trẻ tuổi cõi thiên thai
  3. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bài bạn viết cũng có phần đúng và cũng có mặt sai của nó,đúng vì không nhất thiết phải giữ chữ trinh nhưng mà chuyện đó phải lâm vào hoàn cảnh hơi đặc biệt.......chắc bạn biết là gì phải không,khi đó người ta sẽ thông cảm ,nhưng còn cái chuyện không cần chữ trinh như ý bạn nói ở trên thì bạn đã lầm rồi đấy,mình là người việt chứ không phải người tây,đâu phải có quan hệ..........là mình sẽ cảm thấy hạnh phúc,chẳng lẻ đối với bạn,bạn chỉ cần cái được gọi là thích thú đó mới gọi là cuộc sống à,chữ trinh cần lắm chứ,nó sẽ không làm cho ta phải xấu hổ và khi mình làm chuyện gì chẳng lẻ bạn không nghĩ đến gia đình bạn,nghĩ đến những gì có thể làm cho ba mẹ bạn bị sốc nặng,những gì bạn cho là không quan trọng nhưng đối với người khác thì hết sức quan trọng,những gì mình làm đâu phải chỉ để riêng mình hưởng thụ,hãy để cho người khác có cảm giác yên tâm,không phải tủi nhục,không phải khi ra đường phải cúi đầu xuống.
    bazen
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    và mình đã nói ở trên,mình là người Việt chứ đâu phải là người Tây,chính vì người việt nam mình dễ tin và hay bắt chước những cái mà người nước ngoài cho là tự nhiên nhưng đối với đất nước mình thì đó không thể được.
    bazen
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    những cái gì nên làm thì hãy làm hết mình,nhưng những cái gì làm ảnh hưởng đến người thân của mình thì đùng nên làm,mình sống không chỉ cho mình,ko chỉ mình hưởng thụ ma còn nghĩ về người khác,mỗi con người có cách nghĩ riêng ko ai bắt buộc được,nhưng còn tôi thì khác tôi phải làm sao cho gia đình tôi luôn tốt đẹp,
    bazen
  6. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hình như bạn vẫn không chịu đọc kỹ bài của mình, nhưng thôi cũng không sao. xin chúc mừng vì bạn đã có một gia đình mà bạn yêu thương và có thể sống hết mình vì nó. tuy nhiên mình vẫn nghĩ rằng đến một lúc nào đó con người ta có thể vẫn sống hạnh phúc mà không làm ảnh hưởng đến ai cả, nếu như không còn những tabu cấm kỵ vô lý nữa. Còn mình thì chỉ thích sự thật thôi. Xét cho cùng thì việc thiên hạ nghĩ gì cũng không quan trọng bằng thực sự bản thân mình nghĩ gì và sống như thế nào.
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi hiểu ý bạn nói đấy chứ,bạn nói cũng đúng một phần ,mỗi con người đếu có những lý lẽ riêng,chúc bạn sống theo ý tưởng của mình.
    bazen
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    !
    Who Give Me The True Love?
  9. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì tôi mượn tạm 1 câu trong truyện Kiều ( Nguyễn Du )

    " Lẳng lơ cũng chẳng hao mòn
    Tiết trinh cũng phải sơn son để giành "​
    1969
  10. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác 1969, đọc xong ý kiến của bác thì em không dám tin vào trí nhớ của mình nữa, và em đã lục lọi lại cả Truyện Kiều mà không tìm nổi câu nào như của bác trích dẫn. Ha ha!
    Theo như chỗ em biết thì chỉ có một câu ca dao như thế này thôi ạ:
    Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn
    Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.

Chia sẻ trang này