1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy từ bỏ quan niệm cổ hủ về trinh tiết - xiềng xích trói buộc người phụ nữ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ech_com, 29/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chứ ??? Hà hà
    Cái cô nàng Ếch cốm này đăng lên cả 1 bài dài dằng dặc , cuối cùng rút lại là:Bản chất của con người là luôn luôn khao khát vươn tới Chân, Thiện, Mỹ, bạn có đồng ý với tôi không? Trong bất cứ xã hội nào cũng vậy, cái gì tất yếu phải đến thì sẽ đến, không ai có thể đẩy lùi được quy luật phát triển của xã hội. Chúng ta đang sống trong một xã hội mở cửa sau một thời gian bế quan toả cảng, đón nhận rất nhiều luồng tư tưởng mới mẻ, những trào lưu văn hóa đa dạng. Chúng ta tiếp nhận tất cả những gì là tốt đẹp, là đúng đắn từ mọi nền văn hoá và loại bỏ những phần tiêu cực, những sự thái quá, đồng thời biến cải cho phù hợp với hoàn cảnh và con người của chúng ta. Đó chính là đặc trưng của văn hoá Việt Nam, luôn biết cách tiếp nhận những tinh hoa của các nền văn hoá khác và biến chúng thành bản sắc của riêng mình.
    Đúng ,làm theo cái hay cái đẹp thì không sợ mang tiếc tiếng là bắt chước mà là sự học hỏi .Ai ai cũng muốn , cũng vui mừng vì điều này .
    Thế nhưng cô nàng Ếch cốm này bỏ bao nhiêu công sức ra để đấu tranh cho cái gọi là: từ bỏ quan niệm cổ hủ về trinh tiết......Coi nào, nói tóm lại là: người con gái bây giờ phải được coi trọng ,ngoài những quyền lợi mà người con gái được hưởng ra ,thì vấn đề trinh tiết không nên lấy những "quan niệm và những bản án cổ hủ , hà khắc " từ xa xưa để mà áp đặt lên thân phận người con gái bây giờ nữa.Những người con gái vì lí do nào đó mà mất đi trinh tiết ,thì xã hội nên cảm thông và không nên xỉ báng, xa lánh họ vì họ cũng chỉ là những nạn nhân đáng thương.
    Đó , kêu gọi ,đấu tranh, thì cũng chỉ thế thôi mà.Chẳng lẽ ,cô bạn Ếch cốm còn muốn : 1 người con gái trong suốt cuộc đời có khoảng 10 anh chàng người tình, thì cả 10 anh chàng đó, cô con gái có quyền ăn nằm với cả 10 anh mà không bị ai đàm tiếu hay sao??? Mà nếu cuộc "Cách Mạng " này của cô Ếch cốm thành công, thì chắc là sẽ chẳng còn cái Luật Pháp nào cấm cản mấy cô gái điếm hành nghề nữa rồi.Uh, mà đúng thế đấy , ở 1 số nước trên thế giới có cả 1 bộ máy gái điếm hợp pháp đó......hà hà, mai ta phải đi đến đó mới được.
    Cô bạn ạ , cái gì cũng vậy thôi, nó phải có giới hạn chứ. Giống như Độc Lập_Tự Do....thì cũng chỉ có trong giới hạn Luật Pháp mà đất nước đó đề ra. Nếu không có giới hạn ,ko có Luật Pháp cấm cản thì chắc Thế Giới này loạn xì ngầu quá,phải không nào.
  2. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ha , tôi vừa mới ra uống nước, tiện miệng hỏi thử ý kiến của cô bé bán hàng, thật không ngờ cô ta trả lời thế này: thì bây giờ ,cái chuyện chăn gối là do sự thoả thuận của đôi bên , cả 2 sẽ phải có trách nhiệm trước việc làm của mình chứ.
    Liệu đây có phải là mục đích của cô Ếch ương không nhỉ????
    Rằng xã hội bây giờ không nên bắt buộc người con gái phải giữ trinh tiết cho đến khi lấy chồng, rằng trong suốt cuộc sống của người con gái , tình cảm và vấn đề sinh lí là sự tự do bình đẳng của cô ta , cô ta muốn thế nào thì muốn , người khác không có quyền can thiệp???Ai chấp nhận được thì chấp nhận ai không chấp nhận được thì cũng đừng xen vào??? Có phải vậy không , cô Ếch ương???
    Nếu phải thì nói 1 câu , chứ tôi cũng chẳng hiểu cô đòi cái gì trong vấn đề này cả. Làm tôi cứ phải suy nghĩ mãi ,híc híc....nhức cả đầu.
  3. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ha, thấy rùi, chỉ vì bài của cô ả Ếch ương này dài quá mà ta chẳng thể đọc kĩ , khà khà ,thì ra là vậy .
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc hết bài viết của ech-com và KingNothing rồi nhưng thật sự là tôi ko hiểu các bạn đang nói về vấn đề gì nữa!
    Who Give Me The True Love?
  5. soulsinthedark

    soulsinthedark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    -Tình yêu trẻ con- à, để anh nói gọn lại để em hiểu nha.
    Ý của cô bạn Ếch ương đây là:
    Yêu cầu mọi người hãy thay đổi lại quan niệm về cái chuyện chăn gối. Coi nó như là 1 hoạt động sinh lí hết sức bình thường. Hơn nữa , cả trai lẫn gái đều được công bằng như nhau. Ví dụ như người đàn ông có thể quan hệ với nhiều cô gái mà không bị lên án , thì người phụ nữ cũng có quyền được như thế,miễn sao cô ta.....muốn . Sắp tới nước Việt Nam ta nên học hỏi người Mĩ,tự do ********, miễn sao phải là sự tự nguyện của đôi bên. Và đến lúc đó ,các cô gái sẽ không còn phải khổ sở vì gặp phải những tên sở khanh nữa, bởi vì khi 2 người "kết" nhau, đến cao trào , nếu cảm thấy thích thì 2 người tha hồ quan hệ chăn gối, sau khi đã quan hệ rồi , cảm thấy quyến luyến nhau thì tiếp tục , còn không thì chia tay.Chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, bởi vì các cô gái sẽ chẳng phải sợ miệng lưỡi thế gian nữa.
    Đó là mục đích của cô Ếch ương, có phải vậy không, cô Ếch ương?
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ẹ.. ẹ.. chị Ech_com ơi , công nhận chị có tinh thần bình đẳng cao thật . Bình đẳng gì thì bình đẳng chứ cái này thì thôi , mặc dù là phái nữ với nhau nhưng em cũng chiu ,không thể ủng hộ chị trong công cuộc đòi quyền bình đẳng này được. Tất nhiên những người do hoàn cảnh mà bị lâm vào tình trạng đánh mất cái quý giá nhất của người con gái thì xã hội và gia đình sẽ thông cảm , so với thời ngày xưa thì thế nào , thế là quá đủ tiến bộ rồi. Em ủng hộ ý kiến của soulsindark , quốc có quốc pháp , gia có gia quy.. cho nên mình đã là người VN thì nên tôn trọng những giá trị truyền thống lâu đời của dân tộc . Có thể em cũng là dạng người cổ hủ , nhưng thử hỏi những bạn gái châu á nói chung và VN nói riêng , có ai dám công nhận chữ trinh chẳng là cái gì cả không ? Khi lấy chồng rồi , thử hỏi có mấy ông chồng cũng có cùng cái quan điểm tiến bộ như cua ech_com , hoặc nếu không thì la vui vẻ chấp nhận nó như là 1 cách trả lại quyền bình đẳng cho bà vợ thân yêu của mình.. Trời ,cái xã hội như thế em thấy hao hao giống với thời kì nguyên thuỷ , khi tất cả mọi thứ đều là của chung , ăn ở cũng chung luôn . Thôi , sợ lắm....
    me, myself and I
  7. bibobibo

    bibobibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    e
    biet cau nay ko ?
    muon hieu tam trang nguoi khac thi hay xõ chan vao doi giay nguoi ta.
    e rang co em cung cha con gi de ma keu gao dau
    nay nay
    lam gi cung nen can nhac giua cai duoc cai mat,
    DAM CHAP NHAN HAU QUA MOI DANG MAT TAY CHOI EM A
    DUNG KEU GOI LAM GI
    NAY CHO HOI NHO
    ban co con la con gai ko ?
    he he he
    xin loi nghe
  8. bibobibo

    bibobibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    vua an cap vua la lang a
    hic hic
    cho hoi ban da tu giai phong kiep con gai cho ban than ban tu hoi nao vay
    ke cho tui nay chut coi
    chí se kinh nghiem ban than ma
    ha ha ha
  9. llame07

    llame07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hêhê ech-com là con gái hả, có còn cái đấy không vậy, liệu mà ăn nói với chồng trong đêm tân hôn chứ không thì mệt chuyện lắm người đẹp ạ. Nhưng ăn nói cho khéo nhá, chứ mà cứ tiếp tục cái kiểu nói như mấy bài vừa rồi thì thằng chồng nó coi thường như là 1 little whore
  10. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tư duy theo kiểu suy diễn làm tôi mệt quá. Một số người đã đi quá xa và chuyển sang xúc phạm người khác rồi đấy. Tôi yêu cầu các bạn thảo luận nghiêm túc. Tôi làm topic này không chỉ để "giải phóng phụ nữ" theo cách nói của KingNothing mà còn giải phóng cho chính các bạn nữa đấy. Nó là như thế này ạ:
    Thông thường thì con người đến tuổi trưởng thành thì sẽ hình thành nhu cầu có quan hệ tình cảm với một người khác giới. Có ba cách để giải quyết vấn đề này:
    - Một là cố gắng kiềm chế, không cho phép nó bộc lộ ra như một nhu cầu chính đáng của bản thân. Đây là cách của một số tôn giáo và các xã hội như kiểu xã hội Việt Nam trước đây. Cách này, như tôi đã nói ở trên, xét về lâu dài chả đem lại lợi ích gì mà chỉ gây thêm tác hại.
    - Hai là coi nó như một nhu cầu tất yếu của con người, như KingNothing đã giải thích (bạn cho rằng đây là ý kiến của tôi, nhưng bạn lại cố tình quên mất một vế sau rất quan trọng, tôi sẽ quay trở lại vấn đề này sau). Xã hội phương Tây hiện nay vẫn theo quan niệm này, tuy nhiên trong nhiều trường hợp họ đã đi quá xa và vì thế đã làm mất đi ý nghĩa nhân văn thực sự của nó. Đây là nguyên nhân khiến cho các bạn phản đối tôi vì cho rằng tôi ủng hộ lối sống bừa bãi buông thả. Tôi xin nhắc lại rằng tôi chưa bao giờ đồng tình với những biểu hiện thái quá như vậy.
    - Ba là chuyển hoá cái năng lực tái tạo này và hướng nó vào những công việc khác có ích hơn, cao cả hơn. Trong xã hội chỉ có một số ít người có được khả năng này: đó là các bậc chân sư, tức là những người có tâm linh khai mở và một số ít cá nhân ưu tú. Theo lý thuyết thì rồi tất cả chúng ta rồi sẽ đi theo con đường này, tuy nhiên xét trên thực tế hiện nay thì có lẽ còn lâu điều đó mới trở thành hiện thực. Vì vậy chúng ta tạm thời không xét đến phương cách này, bởi vì trên lý thuyết thì nó rất hoàn hảo nhưng lại không mang tính khả thi đối với đa số.
    Vậy là còn lại hai lựa chọn. Nếu các bạn có khả năng đi theo con đường thứ nhất và quan trọng hơn là để cho cả xã hội hành động như các bạn thì tôi xin chịu thua. Nhưng bạn hãy xem xét một vài dữ kiện sau đây:
    - Hồi tôi còn học đại học, tức là cách đây cũng khoảng 5 -6 năm rồi, có lần thầy giáo dạy môn tâm lý học đã nêu ra một con số làm rất nhiều người sửng sốt và không tin: thầy nói rằng theo một điều tra xã hội học thì 100% (tôi không bịa chút nào đâu ạ) sinh viên có người yêu đã từng có quan hệ ********. Đây tất nhiên có lẽ không phải là con số hoàn toàn chính xác, vì sau này tôi lại thấy ở một tài liệu khác con số này là 90%. Chúng ta hãy lấy mức 50% thôi, tức là một nửa thì con số này cũng đã đủ quá lớn để phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.
    - Tôi có quen một số bạn trai. Có lẽ họ cũng coi tôi ngang hàng với bạn trai của họ nên họ nói chuyện với tôi rất thẳng thắn. Hầu như tất cả bọn họ đều tâm sự với tôi rằng đã từng bị bạn bè rủ đi "vui vẻ" ở một quán karaoke hoặc cafe đèn mờ nào đấy. Một số nói thẳng là họ đã từng làm như vậy (và tất nhiên không chỉ một lần), một số khác thì nói không (có hay không thì chả ai biết được). Xin nói thêm là tất cả bọn họ đều là những người có học và nhìn chung được xã hội đánh giá là những người nghiêm túc và tử tế. Có lần một người trong số đó rủ tôi đi hát karaoke, nhưng vừa bước chân vào quán thì chủ quán đã nói xin lỗi vì hết phòng rồi, nhưng lại nói thêm rằng nếu anh đi một mình thì lúc nào cũng có sẵn phòng dành cho anh, và tôi thấy một cô gái ăn mặc thiếu vải đang có mặt ngay ở đó.
    - Nếu các bạn đọc báo, nghe đài và quan tâm đến tình hình thời sự trong nước một chút thôi, hẳn bạn sẽ thấy những người có trách nhiệm trong xã hội đang phải đau đầu như thế nào về vấn đề tệ nạn mại dâm và các hậu quả khác đi kèm với nó, về việc các cô bé chưa đến tuổi thành niên mà đã phải vào bệnh viện nạo phá thai, và thậm chí có cả những đứa trẻ bị bỏ rơi nữa...
    Tại sao lại có tình trạng như vậy ạ?
    Vì bên cạnh những nguyên nhân khác thì việc thiếu hiểu biết cũng là một nguyên nhân vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất. Người ta đã dựa vào những mỹ từ như truyền thống dân tộc, văn hóa... để cố tình lẩn tránh vấn đề, như con đà điểu rúc đầu vào cát và tưởng rằng như thế là sẽ được an toàn. Tôi xin hỏi các bạn nam đã có người yêu vài câu và yêu cầu các bạn tự trả lời một cách trung thực:
    - Khi bạn ở bên cạnh người mà bạn yêu, có khi nào bạn cảm thấy khao khát được gần gũi cô ấy đến mức hầu như không thể kiềm chế được? Và nếu cô ấy từ chối thì sau đó bạn có dễ dàng quên được cảm giác đó, khao khát đó và có thể tiếp tục sống hoàn toàn thoải mái và làm tốt mọi công việc như trước đây. Tôi cũng tin rằng một số ít có thể trả lời khẳng định, nhưng với đa số thì khó đấy. Còn nếu bạn nào mà quá tự tin khi trả lời câu hỏi này thì tôi nghĩ bạn phải xem xét lại tư chất đàn ông của mình.
    - Khi một người đàn ông và một người phụ nữ có quan hệ ******** thì mỗi người trong số họ "được" gì và "mất" gì? Có phải chỉ có đàn ông là "được", còn phụ nữ thì "mất". Sự trinh tiết quý giá ở chỗ nào mà chỉ có phụ nữ mới cần có còn đàn ông thì không? (Câu này yêu cầu bạn trả lời thật cụ thể, nếu không thì tôi không chấp nhận: ví dụ như lòng nhân hậu là phẩm chất quý giá của người phụ nữ vì nếu cô ta có lòng nhân hậu thì cô ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác và làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, còn những lý do kiểu như vì đó là truyền thống thì xin đừng nêu ra nữa).
    - Nếu thực sự là trinh tiết có giá trị thì nếu đàn ông đã có quan hệ ******** cũng phải coi như đồ bỏ đi. Vậy thì những hiện tượng như trên phải giải quyết ra sao đây? Mà cứ cho là chỉ có phụ nữ mới cần trinh tiết, vậy thì những người đã bị đàn ông "dụ dỗ" "trót dại" thì phải làm thế nào? Có lẽ cách tốt nhất là sau khi ngủ với họ thì hãy giết quách họ đi để loại bỏ cho xã hội một con người "ô uế". Chỉ có điều tỷ lệ nam/nữ trên thế giới hầu như là cân bằng, vậy nếu làm như thế thì có lẽ trên thế giới này chẳng bao lâu sẽ chẳng còn bóng dáng một người phụ nữ nào nữa.
    - Nếu như hai người yêu nhau một cách thực sự nghiêm túc, chung thuỷ và có khả năng duy trì một mối quan hệ lâu dài thì họ có quyền có quan hệ ******** không? Nếu không thì tại sao? Tại sao lại phải nhất thiết là sau đám cưới chứ không phải là trước đám cưới? Để tôi lấy một ví dụ cho bạn dễ hình dung nhé: bình thường bạn uống nước khi khát, nhưng bây giờ xã hội quy định phải đúng giờ nào đấy mới được uống, nếu không sẽ bị phạt. Bạn cảm thấy quy định đó thế nào? Có nên duy trì không?
    - Trong xã hội, tỷ lệ những người may mắn đến được với hôn nhân từ mối tình đầu là ít hay nhiều? Với những người đã từng yêu nhưng do một nguyên nhân nào đó mà phải chia tay thì họ có quyền được yêu người khác nữa không? Nếu không thì tại sao? Thậm chí với những người đã kết hôn, nếu ly dị thì có quyền làm lại cuộc đời với một người khác không?
    Được ech_com sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 27/07/2002

Chia sẻ trang này