1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy từ bỏ quan niệm cổ hủ về trinh tiết - xiềng xích trói buộc người phụ nữ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ech_com, 29/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ech_com

    ech_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn kể cho bạn nghe một vài câu chuyện khác. Một người bạn trai của tôi, một trong những người đã dám thẳng thắn trả lời tôi rằng anh ta vẫn cùng tham gia vào những "cuộc vui" với bạn bè, khi có người yêu thì đã chấm dứt thói quen đó. Trước đây tôi đánh giá anh ta là một con người lăng nhăng, nhưng bây giờ tôi mới thấy tôi đã sai lầm. Anh ta rất chung thuỷ và nghiêm túc trong tình cảm, dù chưa có ý định tiến tới hôn nhân. Chẳng qua là anh ta đã không đủ nghị lực để vượt qua những ham muốn thông thường của con người. Trong xã hội hiện nay, những người như anh ta chiếm một phần không nhỏ, và tôi thấy rằng dù cho sau này anh ta có không cưới cô gái kia thì việc anh ta có quan hệ ******** với một mình cô ấy còn tốt hơn nhiều so với việc anh ta đi trả tiền cho hết cô gái này đến cô gái khác để các cô ấy ngủ với anh ta. Và nếu họ chia tay thì cũng không phải vì anh ta là Sở Khanh đâu, mà chỉ đơn giản là vì họ đã nhận ra rằng tình cảm của họ đã không còn nữa dù chẳng ai mong muốn điều đó (con người cũng luôn biến đổi theo thời gian mà). Tất nhiên với những người bình thường và có lương tri thì không thể thay người yêu như thay áo được, có thể họ sẽ trải qua một vài lần nhầm lẫn trước khi tìm được cái nửa đích thực của mình. Tôi tin rằng có nhiều bạn trai cũng ở trong hoàn cảnh như vậy, và đến khi bạn cảm thấy hai người không hợp nhau nữa và muốn chia tay thì bạn sẽ bị chửi là đồ Sở Khanh đi lừa con gái nhà người ta, mặc dù bạn không hề có ý định đó. Nhưng bạn không thể cắn rằng chung sống cả đời với một người mà bạn không yêu nữa chỉ vì đã trót ngủ với người đó, đúng không nào?
    Một đôi nam nữ ở gần nhà tôi sắp làm đám cưới gấp vì cô dâu đã có mang. Họ mới tốt nghiệp và đi làm, quê không ở đây nên phải thuê nhà trọ. Với việc làm bấp bênh và đồng lương của một sinh viên mới ra trường, chưa có một chút gì trong tay, bây giờ lại sắp có thêm một đứa trẻ, tôi không tưởng tượng được họ sẽ sống như thế nào nếu như có một biến cố nào đó xảy ra. Vì sao lại như thế ạ? Vì thiếu hiểu biết. Vì cứ tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nên không phòng bị gì hết, rồi đến lúc đi quá xa rồi không dừng lại được nữa. Cũng may là họ yêu nhau thực sự và chàng trai kia là một người tốt. Tình trạng này trong xã hội hiện nay không phải là ít đâu bạn ạ. Và liệu bạn có thể giải quyết được nó bằng cách cố sống cố chết bám lấy quan niệm "trinh tiết là phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ" được không? Trong một xã hội tràn ngập đủ các luồng thông tin như hiện nay thì tôi e rằng điều đó là không thể. Bạn không tin ư? Hãy cứ thử yêu đi một thời gian rồi sẽ biết. Giá như họ biết cách phòng tránh kịp thời thì đã không có hậu quả xảy ra, và họ sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Một đứa trẻ ra đời mà không được được chuẩn bị đầy đủ để nó phải chịu đựng sự thiếu thốn chỉ vì sự ngu dốt của cha mẹ, đó là một tội ác thực sự đấy bạn ạ. Vậy mà nó vẫn còn may mắn hơn những đứa đã bị giết chết ngay khi còn nằm trong bụng mẹ (à cũng không biết là có may mắn hơn không) hoặc những đứa ra đời mà không có bố vì bố nó không thể cưới mẹ nó trong khi bản thân mình còn chưa lo nổi cho chính mình nên đành mang tiếng Sở Khanh bỏ chạy. (Tôi cho rằng không phải không có những tên Sở Khanh thực sự, nhưng đó chỉ là một thiểu số rất nhỏ trong xã hội, nếu không thì đáng xấu hổ cho phái nam quá). Trong trường hợp này thì KingNothing nói đúng, tức là mọi mối quan hệ nghiêm túc đều phải có cam kết. Nếu họ vứt bỏ cái sự xấu hổ vô lý đi và nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau về tình yêu của họ, về việc họ sẽ phải làm như thế nào để có thể có đủ khả năng kết hôn và sống tự lập, và họ sẽ dùng biện pháp nào để tránh thai khi họ chưa đủ điều kiện để nuôi dạy con cái, thì đã không có những chuyện như thế xảy ra.
    Tóm lại nếu như hai người yêu nhau thì có quyền có quan hệ ******** nếu như họ có đủ những điều kiện sau: đó là một tình yêu thực sự nghiêm túc, chung thuỷ, hai người đều có khả năng duy trì mối quan hệ lâu dài và có thể tiến tới hôn nhân. Còn với những người đã từng yêu hoặc kết hôn nhưng vì một nguyên nhân đáng tiếc nào đó mà đã chia tay thì cũng không vì thế mà mất đi giá trị đích thực của con người. Họ hoàn toàn có quyền được tìm kiếm hạnh phúc như tất cả những người khác và xã hội không được phép coi họ thấp kém hơn những người khác rồi ban cho họ một chút thương hại. Đừng có nói rằng "Nhưng bây giờ , rõ ràng ,tuy ko phải là tất cả ,nhưng cũng có rất nhiều người, đã đến ,đã tiếp nhận những người con gái đó bằng tấm lòng bao dung và tình người hơn rồi . Vậy ngươi còn muốn đấu tranh để dành lại cái quái gì nữa nhỉ???". Đó chỉ là lời của một tên lãnh chúa vừa khóc vừa nói với nô lệ của mình rằng: Ta đã cho các người cày cấy trên mảnh đất mà ta đã cướp đoạt của ông cha các người, đã cho các người sống trong những ngôi nhà mà ta đã cướp đoạt của các người và cho các người một phần nhỏ mà chính bàn tay lao động của các người đã làm ra, vậy mà các người thật là không biết điều lại còn muốn ta phải từ bỏ tất cả những thứ mà ta đã cướp được ư? Ta phải trả tự do cho các người và phải trả lại cho các người tất cả những thứ đó ư? Hu hu các người thật là tàn ác.
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi tui chịu thua bà ech-com roi. Mời bà chị cứ việc đấu tranh cho cai quyền " nhu cầu tất yếu của con người " đấy, nhưng nên nhớ chúng ta đang sống ở xã hội của người Châu á , nơi mà những giá trị truyền thống luôn luôn được đặt lên hàng đầu , cho nên mỗi lần đưa ra thảo luận cái gì , nên nghĩ đến vấn đề đấy nữa. Chị cho rằng điều bất công là tại sao đàn ông được quan hệ lăng nhăng như thế mà không bị ảnh hưởng đến chữ trinh , còn con gái lại bị cái đấy " trói buộc" . Thế thì chị nên đấu tranh đòi giải phóng thêm nhiều thứ nữa đi , tại sao phụ nữ luôn phải lo công việc trong gia đình , lo lắng cho con cái ... chứ không được la cà thảnh thơi sau mỗi giờ làm như đàn ông? Tất nhiên nhu cầu ******** là điều tất yếu khi con người đến độ tuổi trưởnh thành . Chị nêu ra những vấn đề nhức nhối của XH hiện nay như nạo phá thai , gái mại dâm.. thế sao chị lại lên tiếng đòi quyền bình đẳng cho con gái được hưởng nhu cầu này thoải mái như đàn ông. Có thể chấp nhận được không 1 cô gái chưa có chồng nhưng có thể công khai ăn ở với người yêu của mình như là 1 "nhu cầu tất yếu của con người" đấy ? Chị đã đặt ra những câu hỏi hơi đi quá xa chủ đề rồi , cho nên tóm lại em cũng chưa hiểu chị đòi bình đẳng ở cái gì đây ? Chữ trinh của người con gái muôn đời vẫn quý giá lắm , không thể vứt bỏ nó đi ngay được . Thử hỏi có mấy ông chồng cùng có tư tưởng tiến bộ như chị đây ? What you see is never what you get...
    me, myself and I
  3. soulsinthedark

    soulsinthedark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.Buồn cười quá trời.Các cậu này ! Các cậu không thấy rằng cái cô Ếch cốm này đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho cuộc "Cách Mạng" của cô ấy rồi hay không?? Vì thế ,nếu chỉ là những lời phản đối bình thường thì sẽ không hạ được cô ta đâu.
    Trước đây , tui chưa hiểu được rõ mục đích "đấu tranh" của cô ta, nên cứ đánh bừa. Bây giờ biết được cô ấy định "khai hoả" vào chỗ nào rồi thì......khà khà.
    Cô Ếch ương ạ , cô có sợ rằng tôi chỉ cần đập cho cô 1 phát nữa là cô lăn quay không nào????
  4. aithy

    aithy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý quan điểm của princess_of_hell, chính vì có giá trị cao quý đó mà các phụ nữ á đông được tôn vinh. Giá trị đầu tiên và cao quý của phụ nữ là ở đó vì nó thể hiện chính xác về tư cách của PN.
    Tiến bộ (cũng có thể nói là bắt chước người ta) thì cũng tuỳ thứ, tuỳ từng trường hợp mà tiến bộ. Cứ theo cách nói là tại sao PN không thể ... mà gọi là tiến bộ thì chắc sau này có thêm một cụm từ là "sự tiến hoá các chức năng ở đàn ông để phù hợp với công việc sanh con và cho con bú" thì chết mất!
    Mình nghĩ là chủ đề này nên kết thúc là vừa rồi các bạn thân mến ạ!
  5. soulsinthedark

    soulsinthedark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hà ! Tui đã nói rồi . Cô ả Ếch ương này sẽ không dễ dàng bị hạ bởi những lời phản bác bình thường đâu mà. Nào có ai tiên phong xung trận để nock out cô ta hay không nào????
    Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên......ha ha ha ha ha
    Được soulsinthedark sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 28/07/2002
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Chị ech_com này!
    Thực sự lúc đầu khi đọc bài viết của chị, em rất thông cảm và ủng hộ chị.Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó và chị đang đi quá xa mức cho phép.Chị đang đấu tranh cho 1 lối sống buông thả, mà điều đó thì ko hề hợp với người Châu Á chúng ta 1 chút nào cả.Em mong chị nghĩ lại đi, em chỉ ủng hộ chị ở quan điểm là thực sự con gái rất khổ khi bị"mất" nhưng cũng là do nhiều nguyên nhân...khiến họ đáng thương hơn là đáng trách.
    Còn với cách đấu tranh để có 1 lối sống buông thả như chị thì em ko ủng hộ đâu!
    Who Give Me The True Love?
  7. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ui trời , soulsinthedark sao mf cứ úp úp mở mở thế hả ? Nói thật là tui ko hiểu mục đích cuối cùng của công cuộc đấu tranh của ech_com là gì đây ?
    me, myself and I
  8. ChaosOfTheWorld

    ChaosOfTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Híc, đó ,Ếch ương thấy chưa. Tại cô dài dòng quá cho nên mọi người mới không hiểu đó mà.
    Mọi người ạ. Cuộc "cách mạng" của cô Ếch ương này là .......mà thui. Tui có ý kiến này. Bây giờ chúng ta cứ coi như mỗi 1 điểm lý luận của cô Ếch ương là 1 lô cốt phòng thủ của cô ta nhé.
    Hà, bây giờ các bạn hãy lần lượt phá tất cả những lô cốt phòng thủ của cô ta nhé. Bắt đầu !!!!
    Lô cốt thứ 1: Cô Ếch ương này đã lấy rất nhiều ví dụ và bằng chứng về các phong tục ,tập quán của rất nhiều nơi trên Trái Đất ,hòng chứng minh cho các bạn thấy rằng: Phong tục, tập quán chỉ là do con người tạo ra,chứ không phải là 1 qui luật thần thánh nào cả . Và nó cần phải đổi mới sao cho ngày càng tiến bộ , hoàn hảo và phù hợp với thời thế.....Nói tóm lại , cô ta phủ nhận những giá trị vô hình. Này Ếch ương, cô đừng có cãi, đã không dưới 1 lần cô có ý như vậy,điển hình là: "Cái Tâm của người đàn ông,nào có ai biết nó tròn méo thế nào.....??? "
    Nào , mời các bạn..........KHAI HOẢ.!!!!
  9. Jmltuan

    Jmltuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về các bạn trẻ quá.
    Chúng ta đang trong thời kì mở cửa.Mọi thứ đều rong mo.
    Tôi không thấy tư tưởng của êch chiu nhiều ảnh hưởng như những thằng gang-x-tơ nửa mùa.Đo thực sự là tiếp thu co chọn lọc.Tôi nghĩ rằng ếch của chúng ta hiểu rõ chu 'trinh' hơn những người khác.
    Theo ý tôi trinh tiết la 1 pham trù đạo đức cổ hủ.Do những con người cổ hủ tao ra.Nó rồi cũng đi theo những chiếc áo tứ thân,nhưng chiếc khăn mỏ quạ vào bảo tàng thôi.Quan điểm đạo đức rồi cũng sẽ thay đổi.Cũng ếch đã nói ngày xưa ai mặc váy đầm tóc frisé đã bị coi là 'đĩ thoã' (xin lỗi vì phải dùng từ này để phản ánh chân thực).Giờ thì chuyện đó thật bình thường.
    Chuyện trinh tiết cũng vậy thôi.
    Còn chuyện cô gái nào không may bụng to trước ngày cưới mà bị cha ,mẹ ,họ hàng dè bỉu thì thật đáng thương hại cho cả cái dòng họ đó đó.
    Sẽ nói tiếp vào 1 dịp khac. Nhưng tóm lại
    ******** nên đi cùng với tình yêu .Điều đó thể hiện tính người.
    Không nên quá coi trọng trinh tiết 1 cách cực đoan
    Chúng ta đã may mắn sống ở thế kỉ này.
    Còn nữa
    [red]
    JML
    [/blue]
  10. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ha , cậu "Jmltuan" này nói đúng. Nhưng cậu cứ đứng sang 1 bên để nghe ngóng thêm cái nha. Bởi những điều cậu nói ,Ếch ương cũng đã nói rồi . Xin lỗi, cho tui có vài lời với những người đứng ở bên kia chiến tuyến đã (đối thủ của cậu đó ):
    Các bạn ạ, không cần phải nóng vội,hãy từ từ tiêu diệt từng ấp chiến lược của cô nàng .Mục tiêu hạ lô cốt thứ nhất là:
    -Không cần đề cập đến sự đúng hay sai,tốt hay xấu,lợi hay hại của phong tục ,tập quán ,truyền thống.Mà cứ nhằm vào cái gọi là: Có tồn tại hay không những giá trị vô hình???; Tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của tập quán truyền thống đối với xã hội con người???; Có hay không những cuộc chiến tranh đẫm máu để bảo vệ giá trị đạo đức,dân tộc,truyền thống,tôn giáo và tín ngưỡng???-
    Đó,các bạn cứ nhằm vào những mục tiêu đó mà nã nha....Hà hà.

Chia sẻ trang này