1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy từ bỏ quan niệm cổ hủ về trinh tiết - xiềng xích trói buộc người phụ nữ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ech_com, 29/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Một con người đã dám nói những điều đó ra, chắc chắn rằng cô ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho cả những gì cô ta đã.......mất, và tất cả những gì cô ta.....sẽ "phải'' .......làm tiếp, để thoả mãn cái lòng của cô ta !
    Một con người mà dám đưa ra những nhận định như vậy đối với chính mình, thì quả là.......đáng nói, huống chi lại còn đi ........giao vặt nữa chớ ! Hic, thật thấy thương hại !
    Chị có thế thì chị cứ giữ cho riêng mình, đừng cố lo cho người khác làm gì đâu, vì nó sẽ là đồ thừa đấy !Con người dù có theo mốt này,mốt nọ, tây hoá hay công nghiệp hoá gì đó thì người ta vẫn phải giữ cho mình cái chữ tâm, một cái gì đó vô hình mà thật khó để tạo nên,nhưng cũng dễ đánh mất lắm ! Chẳng những thế mà hình như ếch ở đây sắp phải đối đầu với nhiều.......nữa đúng không ? Vì ếch .......thích mà, haha ! (Nếu cứ như ếch cốm nói ) !
    I miss you like crazy !
  2. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HI EVERYBODY,
    THÔI NAO`, CHUYỂN ĐỀ TÀI ĐI.
    ĐỌC HẾT 6 TRANG MUỐN LĂN QUAY RA. TOÀN DÂN HIẾU CHIẾN CẢ, KHÔNG CÒN THẤY SỰ THẢO LUẬN NỮA, CHỈ CẢM THẤY HAI PHE ĐANG CÔNG KHAI TUYÊN CHIẾN VÀ QUYẾT DIỆT NHAU THÔI.
    SEEMEDI KHÔNG LÊN TIẾNG ĐỂ HOÀ GIẢI, CHỈ LÊN TIẾNG MONG BÀ CON STOP Ở ĐÂY THÔI, CHƯA MỆT À. CỨ NÓI ĐI NÓI LẠI MÃI, VẤN ĐỀ CÓ THỂ TU'M LẠI NHƯ THẾ NÀY NHÉ, VÀ STOP MỌI BÀN CÃI LẠI, OK?:" GIỮ NGUYÊN TRUYỀN THỐNG (BAO GIỜ ĐẾN LÚC NÓ ĐỔI THÌ KỆ NÓ, LÚC ẤY SẼ CHẲNG AI THẮC MẮC LÀM GÌ), MỘT TRUYỀN THỐNG ĐẸP, CON GÁI CẦN PHẢI BẢO VỆ CÁI QUÝ GIÁ NHẤT CỦA MÌNH DÀNH CHO ĐÊM TÂN HÔN. (ĐỪNG SO SÁNH VỚI CON TRAI, HÃY CÚ SỐNG NHƯ CHÚNG TA LÀ CON GÁI, VÀ NẾU MUỐN CÔNG BẰNG THÌ HÃY YÊU VÀ CHỌN MỘT NGƯỜI SỐNG NHƯ LÀ TA SỐNG, OK?)
    NGƯỜI CON GÁI "BỊ MẤT" KHÔNG PHẢI VÌ NHỮNG TƯ TƯỞNG SỐNG BUÔNG THẢ THÌ CẦN VÀ PHẢI ĐƯỢC CẢM THÔNG.
    THẾ NHÉ, ĐỪNG TRANH CÃI VÀ CHIẾN VỚI NHAU NỮA NHÉ, HÃY ĐỂ DÀNH TÂM HUYẾT CHO NHỮNG CÁI NÊN HƠN ĐI, OK?
    SEEMEDI SEND BEST WISHES TO EVERYONE
    bluemoon
  3. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HI EVERYBODY
    THÔI NAO`, CHUYỂN ĐỀ TÀI ĐI.
    ĐỌC HẾT 6 TRANG MUỐN LĂN QUAY RA. TOÀN DÂN HIẾU CHIẾN CẢ, KHÔNG CÒN THẤY SỰ THẢO LUẬN NỮA, CHỈ CẢM THẤY HAI PHE ĐANG CÔNG KHAI TUYÊN CHIẾN VÀ QUYẾT DIỆT NHAU THÔI.
    SEEMEDI KHÔNG LÊN TIẾNG ĐỂ HOÀ GIẢI, CHỈ LÊN TIẾNG MONG BÀ CON STOP Ở ĐÂY THÔI, CHƯA MỆT À. CỨ NÓI ĐI NÓI LẠI MÃI, VẤN ĐỀ CÓ THỂ TU'M LẠI NHƯ THẾ NÀY NHÉ, VÀ STOP MỌI BÀN CÃI LẠI, OK?:
    ]" GIỮ NGUYÊN TRUYỀN THỐNG (BAO GIỜ ĐẾN LÚC NÓ ĐỔI THÌ KỆ NÓ, LÚC ẤY SẼ CHẲNG AI THẮC MẮC LÀM GÌ), MỘT TRUYỀN THỐNG ĐẸP, CON GÁI CẦN PHẢI BẢO VỆ CÁI QUÝ GIÁ NHẤT CỦA MÌNH DÀNH CHO ĐÊM TÂN HÔN. (ĐỪNG SO SÁNH VỚI CON TRAI, HÃY CÚ SỐNG NHƯ CHÚNG TA LÀ CON GÁI, VÀ NẾU MUỐN CÔNG BẰNG THÌ HÃY YÊU VÀ CHỌN MỘT NGƯỜI SỐNG NHƯ LÀ TA SỐNG, OK?)
    NGƯỜI CON GÁI "BỊ MẤT" KHÔNG PHẢI VÌ NHỮNG TƯ TƯỞNG SỐNG BUÔNG THẢ THÌ CẦN VÀ PHẢI ĐƯỢC CẢM THÔNG.
    THẾ NHÉ, ĐỪNG TRANH CÃI VÀ CHIẾN VỚI NHAU NỮA NHÉ, HÃY ĐỂ DÀNH TÂM HUYẾT CHO NHỮNG CÁI NÊN HƠN ĐI, OK?
    SEEMEDI SEND BEST WISHES TO EVERYONE
    bluemoon
  4. ChaosOfTheWorld

    ChaosOfTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn "SEEMEDI " ạ . Tôi rất hiểu bạn đang nghĩ gì .Và, tất nhiên , bạn nói rất đúng.
    Tuy nhiên , tôi vẫn phản đối ý kiến của bạn , phản đối Hoà Bình trong cái chủ đề này.
    Tôi không phải là kẻ reo rắc thù oán , reo rắc chiến tranh.
    Nhưng mọi người hãy nghe tôi nói : Trong tất cả chúng ta, tham gia diễn dàn này với mục đích gì??? Có rất nhiều mục đích.Có người chỉ để vui.Có người để biết thêm những thông tin gì đó. Còn có những người muốn kiểm chứng lại những suy nghĩ, quan niệm, của mình ấp ủ bao lâu....mang nó ra trước thiên hạ để có thể ngắm nghía nó cho rõ ràng.......Và cô bạn Ếch cốm đây cũng vậy . Trong chủ đề này,tôi là kẻ kịch liệt đối đầu với cô nàng Ếch cốm này nhất , nhưng tôi có thể khẳng định rằng : Cô Ếch cốm hoàn toàn không phải là 1 kẻ thoái hoá ,biến chất ,và cũng không phải là kẻ đã bị "mất" như các bạn nghĩ . Cái quan niệm mà cô ta đưa ra, cũng không phải là dể phục vụ cho lối sống dâm đãng xa đoạ . Chỉ có điều : Đẹp và Lợi là hoàn toàn khác nhau. Vì thế mới phải cân nhắc.
  5. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mọi người này . Mọi người không thấy rằng, cô Ếch ương đã thật sự rất nghiêm túc, rất tâm huyết , chuẩn bị rất kĩ càng cho cái chủ đề này đó sao. Sau khi lập luận xong 1 loạt những chủ điểm của mình , cô ấy tự tin lắm .
    Lí do thứ nhất để tôi khơi dậy "cuộc chiến" này là: chúng ta đến đây dể tham gia và nêu ra ý kiến của cá nhân chúng ta về 1 vấn đề nào đó.Khi vấn đề đã lên đến cao trào thì cũng phải thảo luận đến cùng để đưa ra 1 quyết định đúng đắn nhất chứ , sao lại bỏ dở giữa chừng. Tôi biết , trong mỗi chúng ta ,ai ai cũng còn rất nhiều lo toan trong cuộc sống thực tế. Nhưng đã vào đây rồi ,thì sao lại không nhiệt tình tranh luận. Bởi lẽ, không những chúng ta có thể bảo vệ được quan điểm của mình nếu chúng ta thắng ,mà chúng ta còn giúp người khác hiểu ra vấn đề mà họ đang quan tâm nếu như họ thua cơ mà.(Tất nhiên,có thể là ngược lại)
    Lí do thứ hai đó là: rõ ràng đây là cái room mà cô nàng Ếch cốm đã gây dựng lên. Nếu chúng ta chuyển đề tài thì có khác nào chúng ta đuổi cô ấy ra khỏi ngôi nhà mà cô ấy đã dầy công vun đắp đâu, cô ấy rồi sẽ đi về đâu đây......
    Hic hic, còn lí do thứ ba,nếu cứ cái dà này ,Xã Hội của chúng ta sẽ trở lên như vậy mất thôi,các cậu cứ nhìn ra đường thì biết , kẻ thù ở ngay trước mặt rùi đó.
    Nhưng,điều làm tôi rất vui mừng ,là vì còn có rất nhiều các bạn trẻ tôn trọng 2 chữ "TRINH TIẾT" . Cám ơn các bạn.
  6. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hà ! Các cậu thông cảm . Dạo này tivi chiếu BINH PHÁP TÔN TỬ ,xem hay quá nên hơi bị nhiễm. Lời lẽ có vẻ sặc mùi chiến sự , các cậu đừng nghĩ là sắp có án mạng thật nha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
  7. soulsinthedark

    soulsinthedark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cô Ếch ương đâu rồi nhỉ ??? Lâu lâu ko lên tiếng , thấy nhớ nhớ. Cô Ếch ương thấy tui nói có đúng không??? Cuộc chiến này đâu có dễ dàng kết thúc vậy ,phải không nào.
    Ha ha ha ha ha ha ha
  8. TheManNeverLose

    TheManNeverLose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cô Ếch ương sao im hơi lặng tiếng vậy nhỉ . Bắn hết đạn rồi chứ gì.Còn viên nào bắn nốt đi , để đến lượt tôi nào !!!!
  9. ManOfTheWar

    ManOfTheWar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hừm.....hết chịu nổi rồi nha. Sao cái room này im lặng vậy??? Chiến tiếp đi chứ ,trốn hết rồi hả??? Mụ Ếch ương đâu rồi??? Còn gì trăn trối nữa không nào Để ta khai hoả đây
  10. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Ếch Cốm vì trí nhớ của tôi có vấn đề , nhưng dù sao câu thơ trong truyện Kiều cũng gần giống như vậy , và xin cám ơn bạn đã nhắc giùm tôi . Chân thành cảm ơn !
    1969

Chia sẻ trang này