1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tự giới thiệu về bạn và môn phái của bạn

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi ca_xuong_rong, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà sợ tui dzữ dzậy? Bác nhất định không khai????
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tui đang muốn ghét võ thuật đây!!! Bác có cách nào làm cho tui ghét võ như bác hay không????
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa ... tui có gì để dấu muh phải khai ?!? ... ặc
    Thế này nhé : Vũng Tàu - SG cũng dễ thử tay nhau một phen muh ... Tui có kịch bản này bàn cho bác nghe thử ( Approved ... thì xúc tiến nhé ... )
    1./ Bác kiếm một người nhà của bác - một thanh niên chưa từng tập bất kỳ món gì - một "tờ giấy trắng hoàn toàn" với võ thuật. Chỉ cần một điều kiện duy nhất : Người này phải thật sự quả cảm và không câu nệ dài dòng ... Sau đấy cả hai đến gặp tui đi ...

    2./ Tui sẽ tách người này ra một chỗ khoảng 45 phút đến 2 giờ ( tuỳ tư chất của người đó )
    3./ Sau đó người đấy sẽ đấu thử với bác ... bác sẽ thấy một người chưa từng tập võ có thể cho bác "chèm nhẹp" như thế nào ... khừa .. khừa .. ặc
    ( Giờ thì bác hiểu tại sao ... người của bác đem theo cần phải có điều kiện là tính quả cảm và không câu nệ dài dòng chưa !?!... Vì nếu không có gan đập cho bác chèm bẹp, sau khi bị tui dùi vài giờ ... thì cũng như không ... ặc )
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa... khừa ... Cứ tạm tin đây là câu hỏi nghiêm túc nên tui sẽ trả lời ... ặc !!! ...
    1./ Nếu bác đã từng tập, đang tập và sẽ còn duy trì vài món để tập .... thì vứt hết đi không thèm tập bất kỳ cái gì nữa
    2./ Nếu bác đã từng tin, đang tin, và sẽ tiếp tục tin một vài "chân lý " nào đấy của võ thuật ... thì cũng Brain_washing hết đi
    Ghét võ thuật đấy - đơn giản vô cùng ... Bác làm được không ???
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôi góp ý một tí .
    MĐKTL có thể nói là ghét VT, chưa bao giờ tập võ ....
    Theo tôi nghĩ thì trước tiên phải định nghĩa Võ thuật là gì và giới hạn của nó .
    Nếu VT chỉ bao gồm các môn võ đang hiện diện trên hành tinh này thì tôi sẽ nói rằng : MĐKTL không tập võ nhưng có nghiên cứu khá nhiều về các môn võ này .
    Còn nói rộng ra, tôi có thể nói là MĐKTL đang tập 1 môn võ do chính anh ta sáng tạo .
    Cá nhân tôi, lúc nào cũng hoan nghênh óc sáng tạo .
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Như dzầy là không ổn rồi. Hỏng bét hỏng bét bác ơi. Dzậy là không tập võ. Không suy nghĩ về võ. Giống như tui làm hàng chục năm nay.
    Còn ghét võ phải là như dzầy mới đúng.
    Hồi nhỏ lớp học võ đầu tiên có một thằng trùng tên với tui. Thằng này ghét võ lắm nhưng ông già bắt học võ. Tại ghét võ nó đánh dở òm (cũng giống như tui vậy). Nhờ ghét võ nên nó không hiếu chiến (như tui). Nhờ vậy mà nó ít "bầm dập". Còn tui thì "te tua rách nát" liên tục.
    Rồi lớn lên một ít tui có thằng em út (nhỏ hơn gần chục tuổi) tui bắt đi học võ chung để tui kèm. Ngày nào nó cũng "lết" cái thân nó tới lớp "nhìn bắt ghét". Dzậy mà khi bị tui côn đồ ăn hiếp ngay trước nhà chỉ biết khóc mà chạy thôi.
    Tui thấy tụi nó "ghét võ hơn bác". Nhưng chả thấy đứa nào "ghét võ giống bác cả".
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 29/04/2006
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he!!! Điều này nếu là sự thực chỉ chứng minh rằng bác XỊN hơn tui (thậm chí còn hơn cả SƯ PHỤ tui). Bác đừng nghĩ rằng ai học võ cũng kiêu hãnh như bác nhé.
    Nói chung là chưa chứng minh được bác ghét võ.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 29/04/2006
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, tui làm gì có chuyện nhảy dựng lên mà chưởi ông bạn té tát đâu. Nảy giờ ngồi nhớ lại hành vi của mình, tui thấy tùy theo đối tượng, tui có: xỏ lá, nhạo báng, châm biếm, cười đùa, tranh luận, chưởi xéo, vv..và vv.... Tóm lại, rất là phong phú, nhưng không hề chưởi ai té tát, huống chi bác là người tui cũng có tí ti cảm tình. Nếu giả như có mắng, cũng là mắng yêu, nhưng chưa yêu bác đến mức để mắng đâu.
    Tui nghĩ quả lần đó, tui có thể hiểu lầm chữ "ghét võ" của bác. Giờ có thể hiểu rồi.
    Qua những gì bác trình bày, tui thấy trong bác có trộn lẫn võ ta, Karate, Lý tiểu long, cơ thể học. Có thể tui sai về khoảng nầy, có điều bác có điểm khá hay và hiếm là chịu tìm tòi, khám phá đường đi cho riêng mình, dù các quan điểm đã trưng ra cũng không hẳn là mới mẻ và bác là người duy nhất nghĩ ra.
    Còn bảo là bác chẳng ngày nào tập võ thì tui có được nghe ông Trần dân Tiên aka. Bảy Miệt Vườn bảo thế.
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    To anh minhtrinh, cuonglhvt & vove ....
    Khừa.. khừa... Tui không muốn kể ra chi tiết căn nguyên mọi nhẽ ... chỉ vì một lý do duy nhất - vì tui thấy nó giống như "ôn nghèo - kể khổ" của cái thời ngăn sông cắm chợ - một thời ăn bo bo chấm kho quẹt, nuốt cám heo (vitamin B1) để chống phù thủng vì suy dinh dưỡng ... v.. v... ở cái xứ Dốc Sỏi đen tối một thời... ặc ... ....Lược sơ qua vài phần... thì tui có thể nói thế này :
    1./ Anh minhtrinh ắt hẳn còn nhớ câu chuyện buổi sáng sớm hôm Offline bên Q12 vừa rồi ... khi nghe giới thiệu tui là dân Dốc Sỏi BH ... VS Vũ Kim Trọng của VVN đã thảng thốt ôn lại một thời ông sống với dân Dốc Sỏi - Biên Hoà...( khi ông còn làm HLV võ thuật cho Biệt Động Quân, quân đoàn 3 - VNCH trước 1975 ... v.. v... )

    2 ./ Cái xứ Dốc Sỏi ấy - từ khi có nó ( 1954) cho đến năm 1988 ... tui là người duy nhất có cái chữ leo vào ĐH ...
    3 ./ Về Dốc Sỏi - BH mà hỏi gia đình những nhân vật như: Cu Cương (anh Hai của tui ), Toàn Đen, Bảy thẹo, Bu-ri ... vào thời đấy - sẽ hiểu rõ nhiều chuyện ngay ấy muh ... Tui "thiện chiến" và có điều kiện hoàn thiện những kỹ năng này của mình cũng là lẽ thường tình ( hay là bất đắc dĩ ...!?!... ) trước khi tui có điều kiện xem phim và đọc sách đối chứng vào nhiều năm sau này khi tui vào ĐH...vv..vv... ( năm tui được 23t (1993) sống ở SG... lần đầu tiên tui mới xem các bộ phim của Bruce Lee ... Lúc ấy tui mới biết - tui ngon hơn Lee nhiều ... ặc .... Đánh đấm kiểu như Lee, một là bịnh hậu về già, hai là ngỏm sớm... Hay ho gì muh tui phải làm theo... )
    4 ./ Năm 1994 - Tui bắt đầu mở võ đường công khai - bắt đầu huấn luyện lại cho người khác những "món chơi" của mình, tại địa chỉ 216 Pasteur - F3 Quận 3. Tp HCM ... Khi đó tui mới phát hiện ra một điều - mình phải học nhiều về phương pháp sư phạm, cách diễn đạt... học cách dùng từ chuyên môn như mọi người, như mọi võ môn khác ...vv..vv... thì mới có thể đứng lớp tốt được ...
    Khừa.. khừa... may thay, vẫn là chó ngáp phải ruồi - chỉ sau đấy một thời gian ngắn... tui thấy mình cũng là "bậc thầy" về khả năng sư phạm cho cái của mình ... ... ặc !!!....
    Chẳng có gì mới cả ( ... là như thế đấy bác Vove ah ... ) - Cái của tui chỉ là " con đường mới " cho người theo tập cái của tui, tiến về "cái đích" cũ rích mà thôi ...

    [​IMG]
    Đây chính là hình ảnh của Võ đường số 216 Pasteur, Q3. SG - năm tui 24 tuổi ...
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 30/04/2006
  10. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tơí trình độ không còn thích võ thuật và môn phái , bản thể đã tập được nhiêù căn bản những dòng võ khác nhau , và tự sáng tác được những bài võ mới, hay cách chiến riêng cho mình , cũng không vì thế mà quên đi côị nguồn . càng không nên cho dòng võ nay hay hơn dòng võ khác .
    Không Thâỳ Đố Mâỳ Làm Nên .

Chia sẻ trang này