1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tự giới thiệu về bạn và môn phái của bạn

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi ca_xuong_rong, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Anh Ba, em thì lại khoái câu "Vô sư trí vi tôn" (bị anh Bảy xuyên tạc thành "Vô... trí vi tôn". Người thầy (nói như Socrate) chỉ là một bà đỡ đẻ. Tất cả tư tưởng, kiến thức đều có sẵn trong người.
    @ Một!!! Đối với tui, võ thuật chỉ là một phương tiện để tui nghiên cứu về Lịch sử văn hoá, tui chả tranh chấp ngôi "thiên hạ vô địch" với bác. Nhưng lại rất sẵn lòng để học thêm.
    Người ta thích học ở bác mấy bài luyện gân, cú đá hồn nhiên hay cái khí công gì đó. Còn đối với tui lại khoái cái "tự nghiên cứu" của bác (hay nói theo kiểu bác là cái "ghét võ"). Tui đang nghiên cứu đề tài này. Ở đây.
    http://www.langven.com/forum/index.php?showtopic=3748
    Dạo này nhiều việc phải làm lắm. Rất mong một ngày nào đó được "chèm nhẹp" dưới tay bác (hay đệ tử của bác cũng được).
    He!!! Bác ghét võ là tự ghét cái tên của mình (Trời ơi!! Tui năn nỉ đó. Đừng có xoá cái này nghe ông trời con!!!).
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 30/04/2006
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Bác lại khẩn trương nữa roài ... ặc ... !!! ... Thong thả tui kể cho nghe - ghét nà ghét nàm thao ... ... nà ghét như xế lào ... ....
    Từ lớp 1 - lớp 12, tui đi học phải tự lo liệu lấy thân 100% .... thậm chí "tệ hại" đến nỗi ... ngày chuẩn bị lên Sài Gòn dự thi Đại Học mà ông bà già tui vẫn hoàn toàn không biết, còn sai tui hôm sau phải theo Cu Cương nhảy tàu chợ Dê_ết ( DS) ra Nha Trang gom tiền hàng về cho nhà ...
    Tui nổi tiếng ở đất BH thời đi học vì rất nhiều thứ, như là : ... Anh em thằng cu anh (Cu Cương) và cu em (chính tui) dân Dốc Sỏi - khét tiếng dân xe thồ và nhảy tàu hàng của đất Biên Hoà... người tui lúc nào cũng mướt mát sũng ướt mồ hôi, hôi hám bẩn thỉu khi vào lớp học ... ( Tui và ông anh ... 3g30 mỗi buổi sáng phải dậy đóng bao tăng_bo hàng qua Bình Dương... sau đó cố quay đầu xe... đạp về kịp đầu giờ học là may lắm roài ... )
    Trưa đến, vừa dứt tiết học cuối, là phải phóng xe ngay ra Ga Biên Hoà làm hàng, đóng bao, khuân vác, chở hàng đem dấu phân tán, tăng_bo hàng qua các trạm thuế vụ ...vv..vv... quần quật cực như súc vật... Cứ như thế cho đến tận 9 - 10 giờ đêm mới đạp xe về được đến nhà ... tắm táp, cháp nhanh cho xong bữa... là lăn ra ngủ ngay như chết để kịp hồi sức cho 3g30 sáng nối tiếp hôm sau lặp lại ...
    Mầm mống, thói quen "mì ăn liền" của tui đã định hình từ thời đó - tui chỉ có thể học bài luôn ngay tại lớp... nếu không thì không bao giờ còn chút thời gian nào còn lại trong ngày để dành cho bài vỡ... ( Con chó ngáp trúng con ruồi cũng không may hơn tui lúc ấy ... ặc... vì tui luôn là ngôi sao sáng của đất Biên Hòa trong thành tích học tập thời bấy giờ ...)
    Đêm nào làm ít hàng thì được về sớm... cứ đạp xe ngang qua - thấy đám bạn bè cùng trang lứa tập võ ngoài sân của VHN Thiếu Nhi Tỉnh Đồng Nai, hoặc NVH Trung Dũng, Bãi Cầu Ghềnh (Cù lao phố) ..vv..vv... thỉnh thoảng có hum tui dừng xe lại bên ngoài nhìn vào xem thử: "... trông sao mà lợm thế không biết ...võ với chả vẽ ... ra Ga mà xem dân "mọi" bọn tao phải đâm chém, đấm nhau hàng ngày vì miếng cơm manh áo, cá lớn nuốt cá bé...v...v... chúng mày mới biết thế nào bản năng sinh tồn ... thế nào là đánh lộn ...ghét thế không biết - đúng là một lũ hề ...." ( rất xin lỗi bác cuonglhvt và mọi người - quan sát và suy nghĩ của tui lúc ấy quả đúng là như vậy ... )

    Khừa.. khừa ... Thời gian, sức lực, tâm trí đâu ra để tập võ nữa hử bác !(?)!... Huống chi tui đã dị ứng từ trong trứng nước như thế roài ... ặc !!!...
    (may be contitous ... but not sure yet ... ... ặc ... )
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy câu chuyện của bác rất hay. Việc nhận xét là tuỳ bác. Vì tui cũng hay nhận xét. Bác nói hơi khó nghe nhưng chả cần phải xin lỗi.
    Nhưng có điều tui thấy bác hay quá. Tui thì chẳng giống bác đâu vì tui chỉ cực sau khi ra đời.
    Nhưng tui có một người gần... rất gần. Hồi nhỏ học tập giỏi cũng cỡ bằng bác. Cũng bươn chải từ nhỏ chả kém gì bác lại rất khoái học võ cơ chứ chả "lợm" như bác đâu. Nhưng người này cuối cùng văn hoá chẳng được học đến nơi như bác...delete by motdikhongtrolai.... Nhưng nếu nói là bác "may mắn" thì thật là thiếu công bằng với bác. Dù sao bác cũng là một đề tài thú vị. Rất mong một ngày nào đó được "giải phẫu" bác.
    ( Khừa.. khừa ... Bác tha cho tui với - tui phải delete vài chỗ trong bài của bác là vạn bất đắc dĩ thui ... Bác cứ chụp mũ tui như thế chẳng khác nào ném gạch vào đời tui ... ặc !!! ... )
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 30/04/2006
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    @ Vove ! ...
    Khừa.. khừa... Bôn tẩu Net bấy lâu nay ... giữa tui và bác cũng khá nhiều hỏi qua đáp lại ... cho đến tận bi giờ, hầu hết câu hỏi cá nhân của tui với bác - tui đều nhận được phúc đáp ... trong khi đấy rất nhiều câu bác hỏi ngược lại tui... đến nay tui vẫn phớt - quả thật, tui có "lý do" để thấy khó trả lời ... ặc !!! ...
    Thần tượng về khả năng "thực chiến" của tui từ trước đến nay ... chỉ duy nhất có một nhân vật muh thui - đó chính là cu Cương. ... Trong mắt tui - tui chưa từng thấy ai zữ zội và đầy bi hùng như một thời " tác chiến " của Cu Cương ... !!!
    Khừa.. khừa... Ngay chính lúc đang viết bài này đây - tui đang ở Dốc Sỏi và ... Cu Cương đang xem TiVi ngay sát bên cạnh tui ... ặc ... ( tranh thủ mấy ngày được nghỉ tui cho mấy đứa nhỏ về BH thăm bên Nội ... )
  5. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, nghe tên Cu Cương đã thấy ngon lành rồi. Lỗi tại tui, hỏi bạn nhiều. Cái gì không tiện trả lời, đừng bận tâm.
    Chúc Cu Cương già nhưng vẫn cứng nhá :-)
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
        Nói tóm lại Tôi chả thuộc một môn phái nào, Tôi chỉ là người thuần tuý hoạt động xã hội nhưng Tôi ủng hộ bất cứ một phong trào nào về võ Việt. Do đó Tôi ko quan tâm đến yếu tố lịch sử của môn phái đó, yếu tố kỹ thuật, tình hình nội bộ...vân vân....Với tôi : người Việt Nam học võ Việt Nam (võ nào cũng đc)
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cậu đóng Phan Bội Châu đi!!! Còn tớ đóng Phan Chu Trinh nhé. Kiếm thêm một anh nữa đóng Lương Văn Can là vừa đẹp.
    Tớ bắt đầu đây: "Dân chủ là DÂN TRÍ - DÂN SINH - DÂN QUYỀN".
    "Không được manh động!!! Manh động là chết".
    Dạo này cụ Phan của tớ hợp thời hơn cụ Phan của cậu.
    .... Con muôn vạn lần xin lỗi các cụ Phan.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 01/05/2006
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Như ở một bài viết đâu đó trong box võ thuật E đã từng nói, nếu anh còn trẻ và ở Hà Nội thì chắc chắn E ko để anh thoát khỏi tầm tay của E đâu. E đi tìm là đi tìm những con người cụ thể, chứ có trình độ đại học, giỏi võ như motdikhongtrolai nhưng ở tận trong Sài Gòn thì E cũng www.bótay.com .Tóm lại vẫn phải người thực việc thực !
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Bác 1đi hồi viết chuyện giang hồ, đang viết hay lại bỏ chừng, chờ mãi chẳng thấy đâu. Bác 1đi viết tiếp đi nhé.
    Thật chứ cái vụ lao động cực nhọc, đánh lộn hàng ngày của bác là hai việc cần thiết nhất đối với dân tập võ còn gì: luyện thể lực + dũng khí
    Còn lại thì tay quơ chân đạp là cái đâu cần đến võ đường hẹ hẹ.
    Nhưng dù sao thì bác 1đi cũng có những cái cực đoan, xét về mức độ chẳng kém gì chú ĐHLV hẹ hẹ.
  10. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, ngày này năm ngoái thằng em còn đang đung đưa võng chơi với hai nhóc nhà bác nhỉ. Nhanh thật thế là đã 1 năm.

Chia sẻ trang này