1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tư vấn giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenngoctuongminh, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến này!
    Nên nhớ rằng khi có những bức ảnh đó thì cô bạn của bạn chưa xuất hiện, hoặc chưa là gì của anh kia cả. Cho nên ko thể trách anh bạn kia đc. Có trách thì chỉ nên trách anh bạn kia đến bây giờ vẫn còn giữ những bức ảnh đó. Sợ rằng anh ta còn lưu luyến, tình cảm với người cũ thôi!
  2. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nếu là mình thì 100% sẽ bỏ người iu ngay lập tức
    đúng là xã hội ngày nay đã thoáng hơn, nhưng với mỗi người lại có quan điểm khác nhau về vấn đề đó
    như mình này, mình và bf của mình đều là mối tình đầu của nhau, đang rất hp và cả 2 đều xác định cưới nên đều cảm thấy thoải mái, vì anh ấy là của mình 100%. chứ người hay ghen như mình thì làm sao chấp nhận được chuyện kia
    đấy là mình thôi, còn trong tình huống này thì làm như mấy bạn kia khuyên là vô tư, phải xác định được mình có thể tha thứ và bỏ qua hay ko, rồi hãy quyết định
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ô làm sao bit được bức ảnh đó được chụp lúc cô bạn này đã là bạn gái của anh kia hay chưa? tớ là tớ bỏ chụp trước hay chụp sau cũng bỏ. kể cả giận nhau hay ko thì trong trí nhớ của cô bạn ý cũng sẽ luôn có hình ảnh này. ai mà chấp nhận được. trừ phi cô ý sống quá thoáng, coi xxx cứ như là ngồi bàn chuyện công việc ý
  4. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Riêng việc chụp ảnh kiểu đó đã thấy có vấn đề rồi
    Yêu tiếp tục thì sau chắc sẽ có vấn đề
  5. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đề cập đến việc khi chụp là gì của nhau, đã chụp rồi thì là gì ai chả biết. Nếu yêu nhau thật sự từ tấm lòng, bằng tình cảm chân thật thì xem đó là một tai nạn, khuyên bạn trai bỏ những tấm hình đó đi. Chờ một thời gian, bạn bình tâm lại, loại bỏ hết hình ảnh đó ra khỏi đầu (hơi khó), không ám ảnh. Vẫn yêu nhau thế thôi. Yêu nhau đâu cần phải quá xoi moi đến quá khứ, nêu vậy chắc nên hỏi lúc nhỏ anh (em) tè có bao nhiêu người thấy, bao nhiêu người chiêm ngưỡng " cái ấy " rồi. Có mà điên.
  6. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Ai nói thì dễ lắm chứ làm được mới khó. Thật ra nó sẽ ám ảnh dai dẳng ra phết chứ không đùa đâu. Làm gì ư? Tự dành ra cho mình một thời gian không liên lạc, không tiếp xúc và nghĩ nên tiếp tục hay chấm dứt. Dù sự thật mười mươi là việc quan hệ ******** có xảy ra với ex cuả người yêu mình, mình biết rõ, nhưng việc lưu lại những hình ảnh như vậy thì chắc là rất "có vấn đề". Một là nó vẫn tơ tưởng đến đứa con gái kia, hai là nó giữ lại để (hoặc đã từng có ý định) không mấy đẹp.
    Suy nghĩ kỹ vào.
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Gặp chuyện này mà không đau, không suy nghĩ thì hoạ chăng là người điên. Cũng có người chấp nhận được, người thì không.
    Nhưng chấp nhận ---> lấy nhau ----> cả đời vẫn phải suy nghĩ về một bức ảnh
    Không chấp nhận ---> bỏ nhau ----> cũng vẫn phải suy nghĩ về bức ảnh ấy
    Bỏ hay không còn tuỳ vào cô bạn đó
    Nhưng cảm giác của tớ là cô bạn này không muốn bỏ.
  8. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này. Vấn đề không phải ở chỗ anh chàng đó đã từng xxx với bạn gái cũ. Người ta bảo Khuất mắt trông coi, có thể tự ngầm hiểu rằng người yêu mình đã từng xxx, nhưng khó có thể bỏ qua nếu nhìn thấy hình ảnh thực sự. Và tôi cũng không thích kiểu người chụp ảnh ***, nếu là tôi cũng không bỏ qua được.
  9. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nói thật ..... em chỉ mới nghĩ đến cái cảnh ngày xưa người iu mình ôm hôn rồi thì là màh vv...vv ..... nói cung là làm j` vs mình thì vs người trước cũng vậy ... [ lại còn thật thà khai là ngày xưa đã có mói quan hệ khá thân thiết mặc dù chưa vượt ngưỡng chứ ] ~~~~> nghê thôi em đã thấy điên tiết lắm rồi huống hồ còn nhìn thấy ảnh ... em màh nhìn thấy thì .....
    nhưng cũng phải nghĩ ..... đã chia tay rồi mà vẫn còn jữ mấy tấm ảnh XXX ấy .... thì phải coi lại tư tưởng của người iu cuẢ cô bạn chị đấy chị ạh ....
    đấy ..... em là em chỉ být nói thế thoai ....
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nếu là GÀ thì gà kô thể chấp nhận nổi sự thật này
    đau đớn, chia tay đường ai nấy đi kô liên hệ nữa

Chia sẻ trang này