1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tư vấn giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenngoctuongminh, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ là quá khứ, mà thấy có gì ghê gớm đâu, lời khuyên cho đồng chí, giữ lại quả ảnh, nếu sau này lấy nhau mà nó dở quẻ, ta post lên album của tvty, nếu không yêu nhau nữa nếu nó lằng nhằng post luôn
  2. nguyenngoctuongminh

    nguyenngoctuongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự tư vấn của các bạn nhiều. Đọc những lời chia se của các bạn, cô ấy cũng đã nguôi ngoai phần nào..
    Thực ra cô bạn của tôi rất yêu anh ý .. Nên nếu nói chia tay thì có lẽ người đau khổ nhiều chính là cô ta . hiện tại tôi cũng đang khuyên bạn ý xoá bỏ những ám ảnh khi bắt gặp được những tấm ảnh kia đi. Mong rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, hai bạn tôi sẽ hạnh phúc
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề gì vậy ?
  4. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời gái này, tiện thể cảnh tỉnh các gái khác trên cái ttvn này luôn. Coi như là một lần anh đâm sau lưng chiến sĩ vậy. Mấy thằng cáo già bỏ quá cho anh nhé.
    Nhận xét về việc chụp ảnh xxx của giai, thì anh phải nói là giai nào mà thích chụp xxx với người yêu là đé0 ổn, tại sao à?
    1. Những thằng đó - một chút thôi - thưòng là ám ảnh về ********. Những thằng như này thường có khả năng quan hệ xxx mà đé0 cần tình yêu.
    2. Những thằng tự chụp thường có tính chất sưu tầm, thế nên thường sẽ không phải là những thằng chung thủy. bọn này thường yêu nhiều và có kinh nghiệm trong ty lẫn phang phịch. Vì nếu chỉ đơn giản là để kỷ niệm (99% giai sẽ nói thế khi lừa gái chụp xxx) thì cần đé0 gì phải chụp khỏa thân đâu, phỏng ạ?
    3. Những thằng đàng hoàng một tí, giả nếu có chụp chăng nữa, thường là cất vào chỗ không ai có thể thấy được, chứ nếu nó để trong điện thoại thì anh thật d.m 100% là nó đem khoe với bạn, bọn này thì tin bằng cách nào.
    4. Sau khi chia tay nhau, một thằng đàn ông đàng hoàng và chân chính sẽ xóa hết những bức ảnh đó. Còn tại sao nó vẫn chưa xóa, các cô trả lời giúp anh nhé.
    Qua những gì anh vừa tích phân, thì hy vọng bọn gái ttvn khôn ra được phần nào. Nhưng anh biết gái vốn ngu và nhanh quên, thế nên cũng chẳng có gì lạ khi ngay ngày mai thôi, bên mocxi lại có thêm 1 series ảnh mới.
    P/s: Để phục vụ tốt công tác nghiên cứu, anh yêu cầu cô nguyenngoctuongminh khẩn trương mật thư gửi ảnh cho anh để anh phân tích thêm nhằm có những nhận định chính xác, nhanh nhé.
  5. nguyenngoctuongminh

    nguyenngoctuongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh motthoidaqua nhé
    Anh quả là người có dầy dặn kinh nghiệm..phân tích rất logic
    Hix hix nhưng anh ah, em cũng chỉ hỏi hộ đứa bạn thân thui mà.Em có bit tấm ảnh kia mặt ngang mũi dọc ra làm sao đâu. Nghe nó tả lại thì bức ảnh kia cũng kg nhìn rõ mặt chàng lắm.. Còn cô kia thì xấu điên..(chắc tại ghen nên nhìn đối thủ thấy xấu..)
    Con bạn em nó bình tâm lại rùi. Nghe kể lại là lúc nhìn thấy ảnh ấy nó suýt ngất, chân tay lạnh cóng, đầu óc tê liệt, hoa hết cả mắt..và cũng định chia tay lun.. He he, lời chia tay đâu dễ nói thế sao anh nhỉ
  6. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lời chia tay quả là không dễ nói. Chia tay khi còn yêu người ta thì lại càng khó khăn vô cùng.Nhưng nếu tỉnh táo 1chút thôi sẽ thấy thà cắt một vết thương trên cơ thể mình sớm hơn một chút còn hơn để sau này nó lan rộng ra và sẽ phải cắt nhiều hơn thế.Lúc đó còn đau hơn.
    Nếu là mình thì sẽ bị ám ảnh bởi cái ảnh đó lắm, chả bỏ qua để ở bên nhau được.
    Bạn của bạn chắc là yêu anh chàng kia nhiều lắm. Chỉ biết chúc bạn của bạn sẽ gặp may thôi!
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thì có an ủi giời cũng chả được. Là e là e bỏ ngay lập tức
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0

    nếu bạn của bạn là con trai..... anh ta sẽ đá ngay cô gái, dằn vặt, đay nghiến.
    Còn bạn của bạn, chỉ biết im lặng, dằn vặt mình khi nhìn thấy cái ảnh ấy. Dù cô ấy đâu có lỗi. Nếu đứa con trai biết nó sẽ nói gì........".sao em tò mò thế??? đấy là QK của anh". Rồi cãi nhau không đâu
    Cứ bảo cô ấy... Tự hỏi bản thân xem. Cô ấy có tha thứ cho cái việc anh ta xyz với cô ng` yêu cũ ko??? Bức ảnh cũng chỉ là kỷ niệm của quá khứ. Nếu ko tha thứ thì thôi luôn còn tha thứ thì quên đi. Anh ta tốt, an ta yêu bạn ý. Không phản bội, nhăng nhít là ok

  9. Buimangai1111

    Buimangai1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có vấn đề gì ở đây mà mình chưa biết đủ thông tin. Nhưng theo mình nên nói chuyện thẳng thắn một lần, nghe quan điểm và sự giải thích của bạn trai. Chấp nhận hay không chấp nhận thì là tuỳ người bạn gái, nhưng không nói gì cũng có nghĩa không bao giờ quên, không bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh của nó đâu.

Chia sẻ trang này