1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vào đây để cùng cảm nhận và chia sẻ ,hỡi những người đã từng yêu đang yêu và sẽ yêu ... Vào để r

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi flycommander2000, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flycommander2000

    flycommander2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hãy vào đây để cùng cảm nhận và chia sẻ ,hỡi những người đã từng yêu đang yêu và sẽ yêu ... Vào để r

    Trước kia khi chưa từng yêu tôi luôn khao khát một ngày nào đó có một người con gái sẽ mang tình yêu đến cho tôi .Nhất là khi xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc (Hồi đó tôi rất thích xem phim Hàn Quốc ) thấy tình yêu được "thể hiện" thật đẹp ,lãng mạn và cao thượng . Họ sống hết mình yêu hết mình và tôi thầm nghĩ tình yêu màu hồng .Tình yêu đầu của mình cũng sẽ đẹp như thế mình cũng sẽ yêu chân thành cao thượng như những vai nam chính trong phim .
    Và rồi một ngày tình yêu đến với tôi thật bất ngờ và hạnh phúc .Thật sự lúc đó tôi rất vui .Tôi đã biết được cảm giác yêu một người con gái là như thế nào .Chỉ tiếc em không yêu tôi .Tôi cứ những tưởng rằng nếu như tôi yêu hết mình chân thành không gian dối thì một ngày nào đó tôi sẽ chinh phục được trái tim em .Một trái tim nhỏ bé đáng yêu nhưng cũng rất dễ bị tổn thương .Tôi yêu em ngay cả khi trái tim em đã thuộc về người khác .Em cũng như tôi cũng yêu đơn phương .Và lúc đó tôi chợt hiểu ra rằng tình yêu không chỉ có một màu hồng duy nhất . Tình yêu của tôi và em như một vòng tròn đuổi bắt . Tôi cố hết sức để đuổi bắt được em còn em thì yếu đưối đợi chờ người kia trở về ,trong khi đợi chờ em đã chạy trốn tình yêu của tôi .Tất cả chúng tôi đều ở trên một vòng tròn màu đen còn tâm của vòng tròn thì "màu hồng" để rồi cuối cùng chẳng ai tìm được tình yêu của mình .
    Cuối cùng em cũng là người mệt mỏi trước tôi .Khi chúng ta mệt mỏi, kiệt sức và sắp ngã thường chúng ta muốn dựa vào ai đó gần mình nhất mà mình tin tưởng .Và em đã dựa vào người con trai gần em nhất nhưng không phải tôi .Lúc đó tôi mới cảm thấy thật sự mệt mỏi và kiệt sức .Em là người đầu tiên tôi yêu .Thật khó khi phải chấp nhận một sự thật là em không yêu tôi .Và tôi nhận ra rằng em sinh ra không phải dành cho tôi .Tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ con cóc mà thằng bạn tôi đã làm khi nó buồn nhất và mất hết niềm tin ở tình yêu chỉ còn lại sự cay cú :

    Mưa không mưa mà lòng nghe tí tách
    Gió không gió mà lạnh buốt con tim
    Tôi đã yêu một tình yêu nồng cháy
    Cháy xong rồi lấy nước ...... đái dập đi.

    Trong bộ phim Hàn Quốc "Tình yêu của Juliet " Nhân vật nam chính đã từng nói rằng (tôi không nhớ chính xác lời lẽ ra sao nhưng đại ý là thế này) tình yêu như một chuyến bay mà chúng ta là hành khách .Khi cất cánh sẽ có cảm giác mới lạ thật vui và hào hứng ,khi ở trên cao rồi thì ta lại cảm thấy bình thừơng nhẹ nhàng êm ái ,và khi hạ cánh thì mỗi người một nơi chóng vánh và tiếc nuối .

    Giờ đây khi tôi và em ở hai phương trời xa lạ (Em ở Pháp còn tôi ở VN) mỗi ngưòi đều có một cuộc sống riêng .Tôi luôn tự hào rằng mình đã yêu hết mình và chân thành cho tình yêu đầu .Tôi vẫn muốn tôi và em sẽ làm bạn .Một bài viết nào đó trong boc 84 cũng đã viết :
    Từ tình bạn có thể thành tình yêu nhưng sẽ không bao giờ có chuyện ngược lại .
    Nhưng tôi tin rằng tôi và em vẫn có thể làm anh em trong sáng, không có chuyện gì là tuyệt đối cả .

    Cầu chúc em hạnh phúc và tìm được người yêu em chân thành .Còn anh ,anh cũng đang trên hành trình đi tìm một nửa kia của mình .............Chắc chắn lần này anh sẽ tìm được .

    Những dòng này tôi viết khi tôi cảm thấy mình thực sự đã trở thành một chàng trai chín chắn chững chạc chứ không còn là một cậu bé mới lớn tò mò muốn yêu và thèm được yêu nữa .
    Tôi vẫn thích xem phim Hàn Quốc,tôi thấy rằng tình yêu vẫn là một màu hồng tuyệt đẹp . Và tôi nhận ra tôi đã lấy lại được niềm tin vào tình yêu mà tôi đã đánh mất kể từ khi em ra đi .
    Chúc mừng năm mới (HNY2004)
    Nghĩa là năm mới 2004 mọi người sẽ Hạnh Phúc ,Nói Nhiều vào nhé, Yêu Đời .........
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú này vẫn đang bức xúc chuyện hôm qua hê hê ...!
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu? một cuộc chinh chiến nhưng cũng là một quãng đường lừa dối có nghệ thuật. nhưng vẫn có những người tin và lao đầu vào đó, chẹp....hay là nó ở chỗ đó.
     
  4. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc !
    Thomas Anders
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mãi mãi trung thuỷ với điếu thuốc và trai bia, nhưng hiện giờ đang thất tình vì cóc có tiền. Gọi là tình yêu được không?
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em

Chia sẻ trang này