1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Vào đây ĐỂ nói Về Rock-Về Cuộc sống

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hãy Vào đây ĐỂ nói Về Rock-Về Cuộc sống

    Chào các Bạn
    Tôi Chê Rock
    Và thế là mọi người Xúm vào Dũa tôi 1 Trận Te Tua
    Hic
    Tôi Nhận sai
    Vì đã động vào niềm say mê của các Tín đồ
    Chiến TranH Xảy ra cũng vì NGuyên NHân này đấy
    Chúng TA đã xem Bản Tin THời sự Hàng NGày
    NHân Danh Tự do, NHân danh Những Gì Tốt đẹp
    Nhưng người Ta Lại gây Ra Chiến TRang
    Anh nói CHúa Của Anh rất Đẹp
    Bạn anh Bảo là THánh ALA của Tôi mới đẹp
    Anh Nói Không PHải
    Bạn anh cũng giữ Khư Khư Ý KIến của Mình
    Đấy Là Nói Chuyện Cá NHân
    CÒn Nói Rộng ra 1 nước THì sẽ có Chiến TRanh xảy ra
    Càng Lớn Chúng Ta đều có ý kiến Riêng của mình
    Chúng ta mỗi người đều có 1 Niềm tin riêng của mình
    Và vì thế Khi có ai động vào niềm tin ấy
    Chúng ta sẽ nhảy dựng lên và Phản bác lại ngay

    NHưng Người Có cá Tính là Người Như Thế nào
    Tôi thấy Các bạn Trẻ ngày nay
    Người ta thi nhau sắm Điện THoại Di Động
    Thi nhau mua xe đẹp
    THi nhau Yêu
    Người hiểu biết sẽ Biết đâu là Giá Trị của con Người
    Kẻ Lẫn lộn Bâng khuâng giữa 2 dòng nước
    THì Tìm mọi cách để Tìm cách Khẳng định mình
    HỌ hoang mang lo sợ
    Không Biết Tìm Vào đâu
    Tin vào đâu để Tạo cho mình 1 niềm tin ấy
    Và họ đã tìm đến âm NHạc
    NGười Thì NGhe Rock
    Kẻ NGhe POP
    Người Hiểu biết Thì NGhe NHạc cổ Điển
    NGười Thất Tình Tìm Đến Lam TRường, Đan TRường ,Cẩm Ly
    Họ có đủ mọi lí do để nói,Để Bênh vực cho Cái Môn NGhệ THuật Mình Thích
    VÀ Nếu Ta Không Thích
    Ta cũng đừng dại dột Chê Cái Gu THẩm Mi~ của Họ
    Động vào đó cũng như động vào Chúa của Các Tín đồ
    TÔi xin NHận lỗi Vì đã Chê Rock
    Xin những DR_JONE, Heavy_rocker, ...... Nhận Lời xin lỗi công Khai này
    {Những ai là Tín đồ của Rock
    Vì đã dại dột Chê BAi Rock}
    Tôi xin Thẳng Thắn Nói Về Rock
    Thứ NHất: Bạn nói Là Bạn Tìm được Niềm Tin TRong Rock
    Vậy
    Bình Thường Bạn mất Niềm Tin vào Cuộc sống này sao
    Bạn nói là Bạn sẽ Mạnh mẽ hơn Khi nghe Rock
    Vậy nếu Không có Rock Bạn là 1 con số 0 Tròn TRĩnh
    Bạn nói là Bạn Tìm được Những Triết LÍ sống TRong Rock uh
    Đừng Làm Tôi Buồn cười
    Cái TRiết Lí ấy
    Đã làm cho Các Rocker TRở Nên Điên Loạn
    Kurt COBain đã tự Tử ở Tuổi 28 Vì Matuý Rượu Và những Bế Tắc Trong cuộc sống
    1 Thành Viên TRong Queen đã Chết Vì AIDs
    Các Rock Ker ai cũng NGiện 1 thứ Gì đó
    Ma Tuý
    Rượu
    Gái
    Và họ
    NHững con người ấy
    Lại cho ra những Lời ca Bay bổng
    Lừa được bao Nhiêu Thanh Niên Trên Toàn Thế Giới
    Các Bạn Thấy 1 người NGhiện
    Các Bạn sẽ Ghê Tởm người đó
    Các Bạn đâu biết Rằng
    Họ có 1 niềm say mê
    Chỉ khác các Bạn duy nhất 1 điều
    Họ Đam mê Ma Tuý
    cũng Như các Bạn mê Rock mà Thôi
    Các Bạn học được Bao điều Tốt đẹp từ ROck
    Hay là Những Lời Nói Rỗng Tuếch
    Nào Là anh Yêu em
    anh đau khổ Vì em
    Hay là Kêu gọi Hoà Bình
    Cứ Gào lên như Thế Để cho Cao đẹp hả
    sao không xả Thân vì Hoà Bình
    sao Không đến Những Nước NGhèo Mà giúp đỡ họ
    Sao Không làm những điều gì Tốt đẹp hơn là di Hát lên những ca từ vô nghĩa ấy
    Họ quyên Góp Từ Thiện
    Chúng Ta, Có ai biết Bao NHiêu Tiền đến Với Nhũng người cần giúp đỡ Không
    Các Bạn chỉ Nhìn vào những Hào NHoáng bên NGoài
    Những ca từ Bay Bổng mà cho là Rock muôn năm
    Toàn là sáo rỗng
    Toàn là Giả dối
    Với Tôi
    NHững Ngưòi Lính đá Xả Thân Vì nước
    Những Sinh Viên đang âm Thầm Học Tập để Ngày mai Lập NGiệp
    Những Người Nông dân Chất PHác luôn Lạc quan về Cuộc sống
    Tôi Học được ở Họ rất Nhiều
    Tôi không cần Tìm đến Bất Kì 1 cái Gì để có Niềm Tin
    Để có sức mạnh
    Tôi Tìm từ chính bản Thân Tôi
    Từ Người Thân
    Từ Bạn bè
    Từ Thầy cô
    Những người sống quanh TA
    Thế Thôi
    Còn Rock
    Chỉ dành cho Những Người Yếu đuối
    Đó là ý Kiến Của tôi
    Còn Các BẠn
    Hãy Yêu Rock Như Các Bạn hằng Yêu
    Và chúng Ta cũng đừng vì thế Mà Mất đi 1 tình bạn đẹp
    Thế NHé
    Chào Thân Yêu
















    Vhuy
  2. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    bác VIỆT HUY nói có cái đúng nhưng cũng có nhiều định kiến quá.Bác nói về những KURT,MERCURY,MORRISON...chết vì những cái tật xấu của họ ư?bác có biết tại sao kurt chết ko?Hay chỉ nghe nói rằng anh ta chết vì rượu và ma tuý.AI dã dẩy anh ta vào rượu và ma tuý để cuối cùng anh ta kết thúc bằng 1 phát súng?chính là vợ anh ta đã ngoại tình phản bội anh,anh Huy có biết rằng Kurt từ nhỏ đã có 1 cuộc sống bất hạnh ko?Vợ anh ta chính là chỗ dựa cho anh ta,nhưng 1 khi chỗ dựa mất đi thì anh ta làm gì còn niềm vui trong cuộc sống nữa?ĐÂY LÀ 1 VÍ DỤ THÔI
    Thử hỏi mọi người,trong cuộc sống,có ai chưa từng 1 lần bị vấp ngã và mất đi niềm tin vào cuộc sống.Lúc đó ai cũng cần 1 cái gì đó để vững tin vào trong cuộc sống.Em đây dã từng có 1 lần như thế,chán nản tất cả ,muốn buông xuôi tất cả sau khi thi trượt đại học.Nhưng nhờ có rock ,em đã lấy lại được niềm tin của mìnhvà tiếp tục trên con đường đã chọn của mình.Có ai đã dược nghe bài ĐƯỜNG TỚI ĐỈNH VINH QUANG(THE WALL) hoặcGOODBYE TO ROMANCE(OZZY) CHƯA?ai dám bảo những bài đó là tầm thường?Khi nghe những bài như thế tôi thật sự cảm thấy tràn đầy tự tin.
    CÓ AI CÓ Ý KIẾN KHÁC THÌ CỨ PHÁT BIỂU ĐI NHÉ
    giang[/size=12}
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    em k phải là người quá khó tính và k suy nghĩ trước khi nói , em cũng k có ý chê bác hay gì , theo em , người biết cách sống là người biết nhìn mọi thứ ở nhiều mặt , nhiều khía cạnh.
    em chỉ thực sự k hài lòng khi bác nói là
    ----------------------------------------
    Thứ NHất: Bạn nói Là Bạn Tìm được Niềm Tin TRong Rock
    Vậy
    Bình Thường Bạn mất Niềm Tin vào Cuộc sống này sao
    -----------------------------------
    bác nghĩ thế nào khi người ta cứ mất mới phải đi tìm?
    đấy chỉ là suy nghĩ của những người nông cạn. em xin lỗi.
    thật sự xin lỗi , nhưng em muốn nói đúng suy nghĩ của mình
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    HIHI
    Các Bạn nói Rất Hay
    Hương ơi em không cần phải xin lỗi như thế đâu
    Đây là Tranh luận mà
    Cứ Thẳng thắn mà nói
    Và Trước Khi Tranh Luận
    Huy xin nói Trước
    Huy đang nói Về Rock
    Huy không nói Các Bạn
    Huy luôn yêu quý Các Bạn mà
    Đừng có mà giận Huy nha
    Tiếp Tục nha
    Give_me nói với Huy là "Người Ta cứ mất thì mới đi tìm"
    Đúng đấy
    Hương nói Rất đúng
    Chỉ có mất thì người ta mới đi tìm thôi
    Có bao nhiêu người
    Hạnh Phúc là Những gì xung quanh ta
    Là những gì Giản dị nhất
    Nhưng ta có thèm Biết đâu
    Ta Vẫn đi tìm 1 cái gì đó
    Cao xa, Bay bổng
    Để rồi Khi mất đi những điều Giản dị ấy
    Người ta mới Hiểu
    Anh quan niệm rằng, Thiếu cái Gì thì người ta mới đi tìm cái đó
    Còn nếu em có đủ rồi
    em còn đi tìm cái gì nữa đây
    em mà còn tìm nữa Thì em sẽ là kẻ Tham lam
    Mà THam Thì Thâm
    Hic
    Chết Mất
    Heavy_rocker Nói Rằng
    Kurt_COBAIN chết Vì Vợ anh ta
    Tôi biết
    Con quỷ cái ấy Đi NGoại Tình
    Các Bạn đã ai Nghe "Where DId You sleep Last Night" chưa?
    Bài hát đó cho ta thấy những đau khổ tuyệt vọng của Kurt_COBAIN khi bị người yêu ruồng bỏ
    Ai Đã yêu thì sẽ hiểu ngay mà
    Nhưng có 1 điều khiến Huy rất Ngạc nhiên
    Họ, NHững Rocker Đã Khuyên chúng ta rằng
    Hãy Tự Tin, Hãy Lạc quan, Hãy Yêu cuộc sống Này
    Thế còn họ
    Ai Khuyên họ đây
    SAo họ lại chết Thảm Thương như Thế
    HỌ nói mà họ chẳng làm gì hết
    Họ nói Rồi họ lại cho người ta thấy
    Tôi cũng Không thoát được nỗi đau TRần Thế
    Hic
    Heavy_rocker cũng Nói Rằng
    Rock Đã Mang lại cho em sức mạnh vượt qua Nỗi buồn
    Em đâu có Biết Rằng: CHÍNH EM Mới LÀ NGười Mang lại Niềm vui và sức Mạnh cho em Chứ Không PHải là Rock
    Em hãy Nghĩ Lại xem
    em tìm đến Rock như là tìm đến Người bạn mà Thôi
    Em tìm Thấy Trong đấy Những lời an Ủi tâm Tình như những người bạn
    Và em nghĩ rằng Rock đã mang lại cho em sức Mạnh
    NHưng em ơi, Nếu em không biết suy nghĩ
    Nếu em không có Bản lĩnh Thì dù 1000000 Rock hay 1000000000 người bạn cũng Không mang lại sức Mạnh cho em đâu
    Em chính em chứ Không phải ai khác
    Đã giúp em vượt qua Tất cả
    Sức Mạnh ở Trong mình
    Rock chỉ hay khi nó kích Thích được sức mạnh ấy bùng nổ
    Cũng như ta nhảy đã hay rồi
    Uống Thêm Thuốc lắc vào nữa thì Lắc Càng hay Thôi
    NHưng Thuốc Lắc ấy sẽ làm ta bùng nổ
    Rock cũng Vậy
    Nó làm cho Ta tưởng như Là có sức mạnh
    Nhưng là Sức mạnh ảo
    Chẳng có Gì Bằng sức mạnh của chình Hiểu biết của mình
    Bằng NHững Gì ta được Học
    Mà Không cần tìm đến 1 Cái gì để lấy thêm sức mạnh cả
    Tôi đã từng Yêu Rock
    Tôi phải thú nhận là như vậy
    Sau khi nghe cũng kha khá cái Kho tàng ấy
    Tôi quay lại Nghe Cải Lương và Chèo
    Những Làn điệu đã gắn với tuổi thơ Tôi
    Mỗi lần nghe những làn điệu ấy
    Tôi thấy Mình yêu Tha Thiết Quê Hương mình
    {Mạc dù đã có Những lần tôi Chán Nản}
    Và tôi cũng công nhận 1 điều{ Mà Trước Đây Tôi Đã kịch Liệt Phản đối }
    Âm NHạc giúp ta thư Giãn, Giúp ta nghỉ ngơi thật sự
    Nhưng có cho ta sức mạn và niềm tin hay Không
    Điều đó Còn tuỳ thuộc vào bạn có hết lòng với Cuộc sống này hay không
    Vhuy

Chia sẻ trang này