1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vào đây để xem khả năng sáng tác thơ văn của các bạn đến đâu nha.......

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Brother-of-metal, 19/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hãy vào đây để xem khả năng sáng tác thơ văn của các bạn đến đâu nha.......

    Hì hì.......mình lập ra chủ đề này để mọi người vào chơi cho vui.Đây sẽ là chỗ mọi người cùng nhau sáng tác,sẽ là chỗ bộc lộ khả năng thơ văn phong phú của các bạn.....ok?..........Chúng ta sẽ cùng làm thơ,cùng viết truyện cho vui,hay dở thế nào thì mặc kệ,miễn sao vui là được........
    Hoặc có thể làm một câu truyện dài kì.......mọi người cho chủ đề đi........rồi mỗi người viết một đoạn sao cho vui là được......các địa danh thì bịa đâu chẳng được,đâu cần đúng........còn tên nhân vật thì cứ lấy nick mọi người ra nè........hì......hì......Mọi người tham gia cho vui nhé..........


    brother-of-metal
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này cũng khá hay, dạo mới và TTVN tớ cũng dã viết dược vài truyện ở bên Những người thích dùa, hồi bữa tính kiếm lại mấy cái topic dó post qua dây nhưng bị xoá dâu mất tiêu rồi, thơ thì cũng làm dược vài bãi.
    Theo tớ thì nên lập topic thơ riêng và truyện riêng, thơ với truyện mà dể chung thì lộn xộn lắm, mà cái trăm năm cô dơn ký sự của tớ cũng là truyện dấy chứ, hê hê... thế thì phải viết tiếp mới dược. Thơ thì khuyến khích nên tự sáng tác, truyện cũng vậy, nhưng truyện thì sáng tác truyền tay, mỗi người một doạn, cái dó gọi là sáng tác truyện truyền tay, ý kiến của BOM và các bạn thế nào ???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó nên lập thành hai topic riêng đi,truyện thì đương nhiên phải mỗi người viết một đoạn rùi.........vo tư thoải mái,tự do ngôn luận hì hì.........nhưng quan trọng làm sao chọn được một chủ đề hay để câu truyện có thể tồn tại lâu dài và những người tham gia thì nên nhiệt tình chứ đừng có vào đùa rùi viết linh tinh khó cho người sau viết tiếp lắm.........Mọi người cùng tham gia cho vui đi,dạo này thấy box của các bạn chán wá.......Còn thơ thì sáng tác cũng được mà ai thấy có bài thơ nào hay thì post lên cho mọi người mở rộng tầm hiểu biết.......ok........

    brother-of-metal
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái nhiệt tình thì cũng khó nói lám, nhiều khi có lòng mà không có sức, tớ xin nói trước là ai tham gia những chủ dề này thì phải có máu thích dùa một chút nhá, không thì khi nick mình bị bêu xấu rồi giận dỗi là không dược dâu dấy

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. lab

    lab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác tớ xoá vì không phù hợp, dùa thì cũng tuỳ chuyện, những chuyện như thế này không hợp. Có thắc mắc gì thì liên hệ với tớ.
    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 21/11/2002
  6. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bác pranster nói đúng đấy,.......hì hì.......nhưng em nghĩ chắc chẳng ai giận hay dỗi đâu....làm thế đâu được gì chứ.......sao cho vui là được mà.........Bác mở đầu đi........để mọi người tham gia cho vui........ai không tham gia bác cứ đưa tên vào trêu một lúc là họ vào cuộc ngay ấy mà.........họ không chịu thua đâu......he he he.......

    brother-of-metal
  7. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0


    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    "Denn dien Herz verstand das meine..."
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ê Béo,vào viết truyện đê........Mà này,mày kiếm đâu ra cái logo trông gớm thế kia he he he mày đòi hỏi hơi nhiều đó Rock-Tiền-Rượu lại còn muốn có em nữa,thằng này tham lam vô độ quá hì hì........cẩn thận bội thực đấy......Mà mày tìm được thứ kim loại mà mày ưa thích chưa.........sao không tự bản thân đi tìm ấy.......Nhìn tướng mày mà học trống thì cũng ổn đấy........he he he.......

    brother-of-metal
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    ai cũng đùn đẩy cho nahu cả muh sao không có ai viết ?? Tớ bận chứ nếu không cũng viết rồi ............ các cậu đã đề ra thì viết đi ............. đề ra topic này để buôn dưa hả BOM
    Hãy ghé thăm trang Web của chúng tôi http://www.csc.rules.it
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    dot223 có ý gì không khi lấy 2 câu muh chồng tui từng làm chữ ký hả ??? bài thơ của U nên post bên thơ chuối của prankster ấy
    Blue Angel Blue Angel

Chia sẻ trang này