1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vào đây,đọc và nhận xét

Chủ đề trong 'Văn học' bởi scooby_doo, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hãy vào đây,đọc và nhận xét

    Em co hai bài thơ muón trình làng. Bài thứ nhất,emđọc trên báo lâu rùi,lời lẽ cực kì trẻ con nhưng đọc hay phết:
    Em là mặt trời của mẹ
    Em là mặt trời của cha
    Mặt trời nhỏ nhất trong nhà
    Mặt trời còn chưa biết viết.
    Còn bài thứ hai em post sau


    mồm đầy âm thanh và tâm hồn đầy hạnh phúc
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em viết tiếp bài kia đi thì chị mới nhận xét được, hihi. Đi ngủ thì làm gì còn âm thanh nữa hả nhóc?
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thích bài này
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một chiếc bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con
    Bài này ở sách lớp một, in góc dưới trang bên tay phải ( sao mình lại nhớ nhỉ ???? ). Chẳng biết sao tớ lại thích đến thế, bây giờ vẫn thích. Nhưng lúc lớn lên thì hay đọc là:
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bánh mì
    Và mang một mẩu bút chì con con
    Đi học thế chắc là hấp dẫn hơn nhỉ
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi, cười đến vỡ bụng mát thôi !
    Hôm nay trời nắng chang nhang
    Mèo ta đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một mẩu bánh mì
    Thêm dăm tiền túi lúc về on_ line...
    so close no matter how far
  5. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hay nhất là thế này:
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một thúng bánh mì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.
    mồm đầy âm thanh và tâm hồn đầy hạnh phúc
  6. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thế này cho nó tình cảm thầy trò:
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học cóc mang thứ gì
    Chỉ mang một chiếc bút bi
    Vì mèo muốn vẽ bánh mì tặng cô.
    Sông Vẫn như thuở ấy, Vẫn con đò ngang đón đưa người sangVà từng đêm hát ru đôi bờ...
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo Con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một khúc bánh mì
    Và mang thanh kiếm cắt bánh mì cho nhanh.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Còn trên Gặp nhau cuối tuần là :
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Vợ tôi đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang theo một cái bút chì
    Và mang 1 mẩu bánh mỳ con con
    ( thế có bị coi là hình thức bôi nhọ văn học ko nhỉ ? GNCT dạo này bê bối kinh )



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con không đi học
    Ở nhà ăn bánh mỳ
    Và đưa bút chì cho chuột làm bài
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
  10. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì :mad:"

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng ăn chút gì
    Vì đang mải dùng bút chì
    Để đem bôi bác những vần thơ hay...

Chia sẻ trang này