1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vào đây,đọc và nhận xét

Chủ đề trong 'Văn học' bởi scooby_doo, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài " Nói với em" của Vũ Quần Phương, chỉ nhớ một số câu, bạn nào tìm giúp tớ với
  2. Kiddyct

    Kiddyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có mấy vần thơ tôi còn nhớ, không biết là trong bài nào và ở lớp nào nữa[/i]
    ...
    Cô dạy em tập viết
    Gió đưa thoảng hương nhài
    Nắng ghé vào cửa lớp
    Xem chúng em học bài
    Những lời cô giáo giảng
    Ấm trang vở thơm tho
    Yêu thương em nhớ mãi
    Những điểm mười cô cho.
    Không biết hồi nhỏ các bạn thế nào, chứ tôi thì học cực dốt, thường xuyên bị đứng úp mặt vào tường vì cái tội không làm bài tập về nhà. Nhưng được cái hiền lành, ngoan ngoãn . Thi thoảng may mắn được một điểm 10 thì cứ gọi là khoe hết người này đến người khác và có thể là nhớ mãi nữa. Có lẽ đây là lý do mà tôi nhớ những vần thơ trên trước nhất.
    Nhưng cũng phải nói là tuy học dốt, nhưng hồi đó tôi cũng... lãng mạn cực kỳ. Bằng chứng là tuy còn nhỏ xíu, nhưng tôi đã biết ngồi cắn bút mơ màng mỗi khi mỏi tay trong giờ tập viết hay không làm được phép tính trong giờ toán... đại loại thế. Và có lẽ cái bằng chứng hùng hồn nhất là tôi đã biết để ý đến các bạn gái từ hồi đó. Nói thế nào nhỉ? Tôi cực kỳ thích các bạn gái học giỏi, giỏi mà xinh xắn nữa thì tôi càng thích , tôi còn nhớ lớp tôi có một cô quản ca, học giỏi, xinh xắn, lại hát hay nữa nên tôi đặc biệt quan tâm, chăm sóc như cho viên phấn, cái ngòi bút... hoặc tìm cách đi cùng mỗi khi tan học. Mặc dù bọn trẻ con chúng tôi hồi đó con trai và con gái không dám chơi với nhau vì sợ các bạn trêu chọc, nhưng tôi phớt lờ hết. Các bạn thấy "hoành tráng" không ?
    Vậy mà bây giờ, lớn lên tôi lại thấy mình nhút nhát tệ, chẳng dám làm gì con nhà người ta. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu !
    Ngày xưa ơi, nhớ quá!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
    [/quote]
    Hình như bài này tớ nhớ không lầm là bài "Cô Giáo Em" ở lớp 2 thì phải. Hai câu đầu thế này
    "Cô giáo em tre trẻ,
    Miệng mỉm cười xinh xinh
    Cô dạy em tập viết
    .............................................."
    To: Bác gì đó muón tìm bài"Nó Với Em" của Vũ Quần Phương có phải bài này khong nhé(Lâu quá rùi)
    "Nếu nhắm mắt trong vườn lôngj gió
    Sẽ được thấy các bà tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô tấm rất hiền
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay"
    Tớ thì chỉ thích bài Nặn Đò Chơi thôi. Hình như cũng lớp 2 đấy
    Bên thềm gió mát
    Bé nặn đồ chơi
    Mèo nằm vẫy đuôi
    Tròn xoe đôi mắt
    Đây là quả thị
    Đây là quả na
    Quả này phần mẹ
    Quả này phần cha
    đây là thằng chuôt
    Tặng riêng chú mèo
    Mèo ta thích chí
    Vểnh râu meo meo"
    Hêhhhehhe hồi nhỏ được chơi hoài mấy trò này, con nít bi giờ đố tìm đâu ra được mấy thú vui mộc mạc giống trong bài này.
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    [quote
    .............................................."
    To: Bác gì đó muón tìm bài"Nó Với Em" của Vũ Quần Phương có phải bài này khong nhé(Lâu quá rùi)
    "Nếu nhắm mắt trong vườn lôngj gió
    Sẽ được thấy các bà tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô tấm rất hiền
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay"
    [/quote]
    Xin bổ sung thêm vài câu
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    Tiếng lít rít chim sâu trong lá
    Chim chìa vôi vừa hót vừa ca
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cổ tích
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền
    . .. . . . ... .. . . . . . ...

Chia sẻ trang này