1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY VÀO ĐÂY VÀ EVIL NGHE TÂM SỰ VỚI TƯ CÁCH LÀ 1 NGƯỜI BẠN CỦA MỌI NGƯỜI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi FACE_OF_EVIL_GIRL, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    HÃY VÀO ĐÂY VÀ EVIL NGHE TÂM SỰ VỚI TƯ CÁCH LÀ 1 NGƯỜI BẠN CỦA MỌI NGƯỜI

    hey,, mọi nguời evil o thể chịu đựng đc nữa evil đã mất cả buổi để viết topic này dành cho mọi nguời mà cuối cùng chỉ là con số 0 dài như thế bực thiệt nhưng thôi o sao.. vì mọi người vì box chúng ta evil lại phải viết lại mặc dù đã đến h về nấu cơm hu hu khổ thân evil wa'
    mọi người à mọi người ơi evil yêu mọi người nắm quả thực dạo này evil thấy mọi nguời đau khổ về chuyện tình trường wá evil là người đứng giữa nghe dart nè. ma nè rose nè tâm sự .. quả thiệt evil chẳng biết làm sao nữa thấy mọi người buồn như vậy quả thật e cũng chẳng zui chút nào đâu quả thật rất khó để khiến mọi người vui hơn.. có thể ngoài mặt mọi ngu` vu vẻ nhưng trong 1lúc nào đó thật buồn mọi nguời lại nghĩ lung tung và lại buồn. nhất la rose mày y.. cái tuổi 16 của chúng ta là tuổi mộng mơ mà thật khó để khiến bạn o cảm tình với 1 ai đó.. bạn o có trong trí óc mình hình bóng 1 nguời để nhớ để thuơng và để khóc dù cho nguời ấy có còn yêu mình o ,, dù chỉ đc nhìn thấy người ấy mỗi ngày chỉ thấy người ấy cười. 1 nụ cuời thoáng qua cũng đủ làm cho con tim bạn tan nát cũng đủ làm bạn vui dù chỉ là 1 hạnh phúc nhỏ nhoi,,, phải o???? hỡi những người như MCD nè dart nèhay rose nè... evil chả thể là m dc gì để giúp các bạn zui lên... o gì cả.. quên 1 người mà mình thực sự yêu thuơng là 1 điều tuởng chừng như o thể.. dù bạn đãyêu hay chưa yêu người đó nhưng chắc rằng tình cảm của bạn dành cho nguời đó vãn mãi nồng cháy phải o?? nhưng mà mọi ngu hãy học cách chấp nhận đi đừng mãi nghĩ về những gì đã qua nữa tất cả đã thành quá khứ và hãy chôn vùi nó đi chứ.. tại sao cứ mãi còn lưu luyến khi ban đã quyết đinh rời xa ngu` ấy ròi lại tự đau khổ khóc lóc tự làm khổ mình cơ chứ?? chẳng lẽ mọi ngu` thích như thế lắm hay sao? hãy học cách chấp nhận tình cảm rất quan trọng nhất là vào cái tuổi dở dở uơng uơng như chúng mình nhưng o phải chỉ có tình cảm mới khiến bạn vui mới khiến bạn cảm thấy yêu đời hơn....đâu
    to rose: huo`ng a` mày điên lắm cơ mày nói vơi tao rằng mày o hối hận kh chia tay với hưng mày nói rằng con trai o thể làm tổn thuơng mình mình o thể khóc vì 1 thằng con trai phải can đảm mạnh mẽ lên và tao đã làm thế tao đa khóc nhưng chỉ 1lần và chỉ khóc vì thằng đó mà thôi vậy tai sao mày lại o làm đc chính may đã dạy tao cơ mà...??? huờng???mày can đảm lắm mà.. vậy tại sao chứ??? hãy trả lời tao đi
    to ma: hãy quên ngay cái quan điểm của ông đi nha; o phải huơng châm dứt là tất cả g trên thế giới này đều thế đâu điên vùa thôi.. o phải tất cả đều như ông nghĩ đâu co rất nhìu ngư tốt bên cạnh ông mà đôi khi ông o nhận ra đấy vd như evil nè hie hie
    to dart : hi` có lẽ tui và ông tâm sự nhìu rồi chả biết nói gì cả hãy cứ viết thư cho hưong ngày ngày và bỏ vào 1 cái hộp rồi khi thích thì đốt hay làm gì tuỳ nhá.. hãy cứ làm những gì ông cảm thấy vui và an ủi miễn đừng quá đien rồ là đc rồi
    to mad thất vọng qua đấy mấy h rồi còn chưa kiếm đc ẻm nào xinh xinh hả?? cố gắng lên nhá cần e giới thiệu o hi` hi` hi`
    và gửi tới mọi nguời hãy yêu thật vui vẻ nhá hãy làm mọi điều theo con tim mách bảo miễn là đứng quá mù quáng
    còn đối với evil thì chẳng cần gì cả bên cạnh có những ngư bạn như rose dart ma mcd là zui rồi mệt wá về đấy chưa cơm nước gì cả chắc về bị ăn đòn mất hu hu khổ thân e quá có ai thuơng hông??/

    ,,,LET'S ROCK!! BABY(BABY I REALLY WANT U)[​IMG]
  2. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    He he , nhìn đã ko muốn đọc rồi :D

    I Never Forget You , HG !!!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    sao chú giống anh thế. Nhìn dài quá cũng ngại
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu dart và snow lịch sự chút nhá.Tôn trọng bạn ấy đi.
    evil à,chip biết evil rất gắn bó với box .Điều đó dều được các thành viên công nhận mà.thế nhá,vui lên,ko phải suy nghĩ rì đâu


    chipolata_bf-My new YIM .


  5. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    chẹp! evil ghi dài quá!! đọc phê hết 2 con mắt luôn!

    how money for a girl?


    for me,it's inestimable
  6. nhoc-con-quai-dan

    nhoc-con-quai-dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Dài thì cũng ngại đọc thiệt , xin lỗi evil nha , mình mới chỉ đọc có 7 dòng thui à , nhưng mà cũng hiểu được xơ xơ .
    Sống la để ăn và để cãi nhau
  7. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    yahoo ... mad đọc hết rùi, Evil ơi ... thanks a lot, mad kím được một người roài ... hie hie ( mới update đó )
    còn mấy ông kia ( đặc biệt là mờ cờ đờ ... mày làm ơn cắt bố cái nhọt của mày đi ... )
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu các anh ăn nói lịch sự trên diễn đàn nhá


    chipolata_bf-My new YIM .


  9. ambassador_of_love

    ambassador_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    lác cả mắt
    nhưng kể ra nó cũng... thế nào ý, khó nói quá!!!
    yêu bóng rổ và phụ nữ bằng nhau
  10. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mai à!
    cám ơn mày nhiều nhe', qua sinh nhật tao, tao đã suy nghĩ kỹ rồi, tao sẽ cố quên hưng và sang truờng mới tao se làm lại từ đầu mày ạ.
    tao biết là tao chưa thể quên hưng, nhưng thời gian sẽ nhạt dần những hình ảnh những kỉ niệm buồn, mày hãy tin ở tao, tao sẽ làm đc mà.
    cám ơn mày nhiêu nhé
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)

Chia sẻ trang này