1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vì một 80 Family không khói thuốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 1209, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khi đi làm đã chắc mẩm thử không hút thuốc rồi, đi qua mấy hàng cafe quen thuộc đã cố kìm nén không vào........
    Đến Côngty rủ ông anh đi uống nước.......... Chuối..... không chịu đi chỉ vì sắp đến giờ làm 8hAM (trên lý thuyết)......... Bực mình quá nên đi uống một mình và......
    Chắc cái tính này của mình phải dần sửa thôi......
    HÚT THUỐC LÁ CÓ HẠI
    CHO SỨC KHOẺ
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một cách cai thuốc hay lắm nhé:
    Một tháng bạn cố gắng không hút thuốc trong một ngày, vài tháng như thế, sau đó bạn lại tăng số ngày không hút thuốc lên dần dần, 2 ngày một tháng, 3 ngày một tháng, 4 ngày một tháng.
    Đến 4 ngày trong một tháng là bạn đã đạt được 1 tuần không hút thuốc một ngày rồi đó, dần dần bạn tăng số ngày không hút thuốc trong tuần lên 2, 3, 4, ..., 7 thế là xong, bạn đã được viện kiểm dịch đánh dấu X Kaied.
    Thử đi nhé, tôi đã thử và đã thành công, và bây giờ, tôi không hút thuốc
    ... cUộC đỜi Đó Có BaO lÂu Mà HữNg Hờ ...
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hút thuốc lá đỡ fải tẩy run ..........run ko có thì cơ thể ta có thể hấp thụ hết những gì ta đút vào cái input .......tại sao tôi nói vậy .......vâng tôi nói vậy vì sáng ra anh em ta chưa ăn uống gì có thói quen thời sv nghèo đói thì làm bi thuốc lào chén trà 200 con đặc đến khi sướng hơn tí thì điếu vina+cốc đen nóng nosugar ......đến người còn lảo đảo thì hà cớ gì mà run có thể fát triển được..........ko fát triển được thì sẽ còi cọc mà chết trong khổ sở .
    1 lí no chính đáng nữa tôi xin trình bày đó là trong dân gian ta có câu thơ " làm trai cho đáng nên trai
    đi đâu cũng fải bao diêm túi quần "
    các cụ nói nà cấm có sai câu nào đâu .........chúng ta nên tập hút thuốc nghiện thuốc thì tất nẽ dĩ ngẫu sẽ luôn fải đút theo cái zippo Bồ Câu trong quần .
    ......ở đời thì cái chuyện oai với sĩ thì nó cũng bthường thôi chẳng có gì to tát cả......tớ cũng như các bạn-những người đang và sẽ nghiện thuốc lá đều là những người khiêm tốn nhưng có tài do đó cái oai cái sĩ cũng ko đề cao lắm nhưng mà gì gì thì gì tớ thấy cứ oai oai cũng sướng lắm ......khứa khứa
    bây giờ thì vẽ cái chân rung của chúng mình chút vậy:
    -lúc ta ngồi uống cafe vểnh râu hút thuốc ....mắt nhìn về xa xăm , chốc chốc nhè nhẹ nhấc tách coffe...... nhấm nháp , 1 làn khói thuốc từ mồm ta fì ra lan toả này , bay lượn này .....tức cảnh thì sinh tình chẳng thế mà fần lớn hoạ sĩ , nhạc sĩ,ca sĩ (nói chung là những đối tượng có tài) đều nghiện thuốc....các tác fẩm lớn nhất đều ra đời khi họ đang hút thuốc , mồm ngậm thuốc , fì khói thuốc thậm chí là lúc đói thuốc.
    tổng quát 1 chút thì bức tranh trên mà có 1 hoạ sĩ fác hoạ qua qua thì cũng có thể so sánh được với bức "Mùa thu vàng" của Lê vi tan
    -lúc ta bỏ thuốc thần kinh căng thẳng , stress liên miên ,bụng to do lắm run, sức khoẻ đi xuống, đi uống cafe thì ngồi đần tuỗn ra khác nào trẻ con được bố mẹ dẫn đi ăn kem uống sữa chua đánh đá .
    Tạm vậy đã bác nào có cao kiến gì hay còn fát hiện ra những điều thần kì của khói thuốc thì cho tớ được thỉnh giáo .
    To live is to die
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi k biết đến điếu thuốc
    biết hút thuốc là có hại cho sức khoẻ nhưng nhiều khi k thể nào k hút
    hút thế nào thì hút, k làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, k hút quá nhiều đến mức là nghiện thì cũng có thể chấp nhận đc
    You call it Madness, but I call it Love
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    CHo tôi 1 lựa chọn giữa vợ và thuốc : Thà chọn thuốc bỏ vợ <==quyết tâm :D
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy mù mịt khói thuốc.
    Bệnh nặng hết thuốc chữa.
    Trả về địa phương.

  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sao cứ phải cấm không hút thuốc nhở , em thì em cứ cho rằng đã là nam nhi đại trượng phu mà không biết lấy 1 điếu thuốc , cả đời ko biết mặt mũi cái bật lửa zippo là gì là không ổn rồi, khói thuốc làm cho người ta biết ở đây có đàn ông ( maybe cả đàn bà ) một cách phát hiện ra giống nòi của dân tộc và phân biệt được chủng tộc thế cũng tốt. miễn là không chết ngạt trong khói thuốc là được và nếu có gặp phải chị em nào khó tình nhăn mặt 1 cái thì cũng biết đường mà dập ngay nó truớc khi bị ăn cái đập vào mặt heeeeeeeeeee, nhở các bác nhở
  9. GaLenMang

    GaLenMang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    He he, thằng này được. Đàn ông phải thuốc lá thuốc lào chứ lỵ. Vừa rùi tham gia muộn quá nên không gặp được bà con. Tháng này tui nhất định sẽ đến. Các bác cứ thấy ai vác cái điếu cày đến thì đó chính là tui.
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác em ko phải là thằng . hik đấy , không có thuốc lá nên cứ là nhầm nhọt thí đấy mà nhầm gì thì nhầm chứ nhầm cái đấy thì chít em rùi còn gì

Chia sẻ trang này