1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vì một 80 Family không khói thuốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 1209, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên thời đại mới, ko hút thuốc chỉ uống rượu
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  2. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Còn một tác hại nữa của thốc lá : đó là vấn đề ở răng ... hìhì ... úa , vàng dần theo thời gian ... hút 1 năm có thể thấy rõ nếu bạn chú ý ! khàkhà ... Chết rồi : Vừa đá bóng vừ thổi còi .... mình cũng hút ...hìhì ... đừng nhìn thế ... ngượng lắm ... hêhêhê ...
  3. UngPhiLong

    UngPhiLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không bán thuốc không thể nào mua nữa
    Bán vẫn nhiều thì chẳng thể ngừng hút ai ơi.
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC. UngPhiLong in 1980 Family
  4. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ thực hiện lời hứa của anh đối với em (mỗi ngày 3 điếu)
    Chỉ tiếc rằng không có ai theo anh suốt để giám sát thôi, anh cần một người quan tâm cũng như em quan tâm tới ai vậy
    Songbac In 1980 family
  5. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Khi nào anh em mình đọ tay nhé, đi mua thuốc trước đi.
  6. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc thấy các anh hút thuốc trông cũng hay đấy chứ (nhất là "anh ấy " của em )...có vẻ lãng mạn ra phết!
    em chỉ ghét mấy thằng mới tí tuổi đầu đã phì phèo thuốc lá trông xốn cả mắt...
    Nhưng mà hút ít ít thì còn lãng mạn...hút nhiều quá có mà mất mạng!

    Xin đừng mắng em
    Được sửa chữa bởi - jolie80 vào 29/05/2002 01:02
  7. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Jolie80 lại gián tiếp thúc đẩy anh em phì phèo rùi ... hìhì ... mồm ai cũng như bát hương ... nghi ngút ... lãng mạn gì chứ ! Thật khó hiểu về cách nhìn nhận của dân nghệ sĩ ( Kiến Trúc ) ... Chẳng thể hút ít nếu như mình đã ngậm điếu thuốc ... khàkhà ...
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0

    Hãy vì ngày mai không hút thuốc nhưng hôm nay vẫn hút, nhỉ?
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  9. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, cư để mọi người đâm đầu vào chỗ chết, lam sao phải can ngăn. Cang rộng chỗ thôi mà. Có điều tớ thì chẳng thich chết vì ai hết. VẬy thì xin đừng ám sát tôi
    No smoking
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hút có hại , quá đúng còn gì . Mà nó rất hại là đằng khác , nhưng mấy ai đã hút thuốc mà bỏ được . Tui đây đã hút gần được 10 năm rùi . Đã bao lần bảo bỏ hút nhưng rùi có bỏ được đâu . Tại sao , thì cũng vì những lúc buồn , lúc vui có điếu thuốc cảm giác rất khác lạ ... Muốn bỏ thì có mội một cách nhà nước cấm bán thôi . Nhưng điều này là không thể ...Vẫn có nhiều người bỏ được vì họ có ý chí tốt ...
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI
    XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    gio_mua_dong@yahoo.com

Chia sẻ trang này