1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vì một 80 Family không khói thuốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 1209, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ông gió mùa đông này cho chữ chạy loạn hết cả lên, nhìn nhức hết cả mắt... Huhuuu, nhưng mà vẫn phải chờ đọc hết vì ... tò mò

    Firstviking
  2. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì các bạn cũng không nên hút thuốc nhiều, mà bỏ hẳn thì dĩ nhiên là càng tốt rồi.
    Cứ mỗi 8 giây, trên thế giới có một người bị chết vì thuốc lá
    Firstviking
  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi lắm vì những điếu thuốc, những chén rượu của anh.
    Rồi thì em cũng sẽ chết sớm vì anh thôi, anh thân yêu ạ.
    Ngày mai luôn có những điều mới mẻ, nhưng hy vọng rằng em sẽ không phải nhận thêm một tin không vui nào nữa từ anh. Và hy vọng rằng em sẽ không phải khóc vì anh nữa. Nước mắt của em hình như khô rồi thì phải. Tạm biệt anh yêu, chúc anh vui vẻ bên người yêu mình. Đừng tìm em nữa.
    Tôi ghét thuốc lá
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  4. pomme

    pomme Guest

    Bảo không là KHÔNG !! một " cái không " thật dứt khoát, dứt điểm va dứt hẳn !!

    You get what you give !
    pomme_pink
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc! Trong 2 ngày em giảm từ gần 2 bao xuống 5 điếu / 1 ngày. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Khó bỏ quá, ai giúp tui với.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bốc phét đấy bà con ạ, nó đốt thuốc như đốt rơm ấy.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc, có những thằng như thế này thì 80 làm sao bỏ thuốc được cơ chứ.
    To: captain. Tao đang bỏ thuốc đây.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Các bác có cách nào dạy em hút thuốc với. Em đi với các bác ngượng ơi là ngượng, thấy các bác cứ nhả khói liên tục mà mình thì chẳng công nghiệp hoá tý nào cả, thấy lạc hậu quá.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  9. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh cafe, nhưng mà anh nên giảm từ từ, làm căng quá, đến lúc hút lại sợ còn hút nhiều hơn nữa. Cố lên nhé!!!!!!!
    Firstviking
  10. pomme

    pomme Guest

    1/4 thanh niên châu á có thể chết vì hút thuốc lá
    Đó là lời cảnh báo mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhân ngày Toàn thế giới không hút thuốc lá (31/5). Theo cơ quan này, khoảng 105 triệu thanh niên châu Á - Thái Bình Dương có nguy cơ bị chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá. như UNG THƯ PHỔI , BỆNH TIM vá các bệnh khác .
    You get what you give !
    pomme_pink
    Được sửa chữa bởi - pomme vào 31/05/2002 10:09

Chia sẻ trang này